QUANH NĂM, MỌI THỨ!!!
Saturday, April 14, 2007 3:59:00 PM
Cái tên entry này mơ hồ, nhạt nhẽo lắm nhỉ? Nhưng sự thực là thế đấy. Mọi thứ, quanh năm, chả còn có cảm giác háo hức chờ, háo hức mong....
Thứ nhất là chuyện cưới. Ngày xưa các cụ ta chỉ chọn mùa cưới từ tháng 8 đến tháng 10 âm, và đầu năm mới. Vậy mà dân ta bây giờ thì quanh năm. Trong cái nóng như đổ lửa, mọi thứ đem rang muối thì tốt hơn, lại vẫn nô nức những đám cưới. Nếu thời nào đó, cưới mùa hè sẽ bị dính ngay cho cái mác "bác sĩ bảo à" thì nay, chả phải thế. Ngày nào, tháng nào cũng cưới được mà. Chỉ có cái gọi là cưới cao điểm và cưới "thấp điểm" thôi
. Mất đi một cái gì đó. Chưa thật sự rõ nét để gọi tên nhưng có lẽ rồi sẽ được gọi vào một ngày.
Chuyện ngày xưa hoa quả theo mùa thì nay lại quanh năm. Mít chỉ có mùa đông. Giữa những đợt lạnh, trong cái rả rích của mưa, người ta mới ước đến múi mít vàng ươm, thơm ngọt đi cùng đĩa xôi trắng nóng hổi. Chao! Chả gì bằng. Bây giờ, nắng 37, 40 độ phố mít Đào Duy Anh vẫn không bao giờ hết hàng? Mít ở đâu thế nhỉ? Lại nghe dân tình đồn, để múi mít vàng như thật, người ta sát chanh đấy. Hiệu quả lắm. Chả rõ thực hư ra sao. Chỉ rõ ràng một điều, không còn cái cảnh mong ngóng mùa lạnh mới có mít. Thích thật đấy vì muốn ăn lúc nào cũng có. Nhưng lại mất đi một cái gì đó. Mất đi hương vị mít trúng mùa, mất đi cảm giác háo hức chờ và cảm giác vào mùa.
Cũng như mít, mọi thứ hoa quả, rau dưa bây giờ không phải mùa của chúng cũng đều có hết. Nhưng hình như đã không còn ngon như trước. Hay tại chúng ta đã căng đầy cảm giác chán chê nên thế chăng???????/
Còn rất nhiều thứ quanh năm, xin được mỗi người tự khám phá.
Có lẽ cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thiên nhiên như thế nào nên trả lại nó đúng nghĩa thế ấy??????????????
Tối thứ bảy, ở nhà.









