Entry for April 09, 2007
Monday, April 9, 2007 4:47:00 PM
Hai đường thẳng song song nhìn thấy mà không bao giờ chạm được vào nhau; ngỡ tưởng ở gần mà hóa ra xa xôi. Mải miết đi ngược về phía nhau.
Những con đường hai chiều. Nhìn thấy nhau, cảm thấy nhau mà để gặp được nhau nào dễ. Đi thế nào qua dòng xe cộ nườm nượp kia. Chờ một phút đèn đỏ thì có gặp vạch vôi trắng dành cho người đi bộ qua đường. Lại vẫn mê mải đi về hai phía. Những cái vẫy tay rồi cũng trở nên mờ nhạt....
Có còn gì đang chờ ta đầu sông kia... Dòng nước chảy trôi về phía đầu bờ thì lại tuột mất rồi dòng nước cuối bờ. Mãi không gặp nhau dù chỉ trong một con sông, trong một màn nước....Vẫn có bên lở bên, bên bồi....Lại mải miết, xa xăm....
Một cái nắm tay tìm cảm giác che chở của chị học sinh với chồng sáng nay làm nhớ....Một miền ký ức vẫn còn vẹn nguyên trỗi dạy ào ạt....Mong vẫn thế....Và có lẽ vẫn thế....Nhưng cái cảm giác đang tuột dần, tuột dần lại quá lớn.....Lẽ nào...Và sợ.....Vẫn chưa thể chấp nhận không là gì cả và không bao giờ chấp nhận sẽ không là gì cả....
Vẫn mải miết kiếm tìm về mỗi hướng, mỗi con đường, mỗi mảnh đời....Vẫn là hai mảnh song song, nhưng mong sẽ có hơi ấm, có điểm tựa và chốn yên bình....








