My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for April 04, 2007

Ở nhà loe hoe học để thi vào tuần sau. Một buổi tối không phải đi học. Một buổi chiều có rất nhiều thứ chợt đến với mình - những điều không lấy gì làm vui, những cảm giác hụt hẫng ùa về khuấy lộn.

Hôm qua vì học sinh mà buồn kinh khủng. Định vứt cái nỗi niềm ấy trên đoạn đường về gần 6 km nhưng cũng chẳng sạch sành sanh được.

Tối nay, đi hát cùng Mai. Nó gọi điện í ới rủ đi. Lần khần, băn khoăn rồi đi thật. Hát như chưa khi nào hát như thế (của đáng tội có lúc nào hát karaoke như hôm nay đâu); hát cho những gì chả biết nữa.....Ra khỏi phòng hát, hơi nóng phả lên hầm hập rồi ngay tức khắc là lạnh....Đêm khuya. Đường vắng tanh. Chỉ có ánh vàng mờ của điện hắt qua những tán cây xuống đường. Lặng lẽ và bình yên. Cũng chưa khi nào về muộn thế. May là gần nhà. Đi bộ về.....

Có phải khi nào hát là vui không nhỉ?