HÔM NAY THI TRIẾT!!!
Saturday, March 31, 2007 12:18:00 PM
Hôm nay thi xong triết. Chả hiểu bao giờ hết khổ vì nó. Học đại học cũng đủ loại triết, đủ kiểu thi. Giờ cao học cũng thế.
Nhưng cái ngày 31 cuối tháng này, buổi sáng thật chả may mắn với mình. Cái buổi thi triết vấn đáp hôm nay có nhiều củ chuối thật.
1. 7h30, gọi 1 tốp 5 thí sinh vào chuẩn bị. Nhưng thầy chưa đến. Anh giám thị thì chả hiểu là "giống" gì. Gọi vào đấy, cho bốc câu hỏi, thu tiểu luận rồi bỏ đi. Thế là dân ta tung hoành mở sách ra chép rõ đáo để
. 30 phút thầy vẫn chưa đến. Trò lóp ngóp chờ thầy, ngóng và ngóng. Anh giám thì sau một hồi lượn lờ như con cá cảnh cũng trở lại phòng và thỏ thẻ nói ra ngoài: những ai vào sau để tài liệu ở ngoài nhé, không được mang vào như tốp trước đâu, phòng thi mà. Ơ hay, thế có bao giờ được mang phao phèo vào phòng thi đâu...
. Chả hiểu sáng ra ông ấy ăn cái gì chưa? Chỉ thấy một số cô, chú bấm bụng tiếc rẻ: giá mà mình được vào đầu.
2. Sau lần gọi thứ nhất không mấy "hoành tráng" lắm, anh ấy lại gọi lần thứ 2, nhưng bằng một giọng oang vàng thỏ thẻ, tiếng như gió thổi qua từ phòng thi vọng ra hành lang. Dân tình đi thi chả biết cái cóc gì cả, kết quả rất nhiều người qua lượt mình mà không biết (híc, trong đó có mình). Tức lộn ruột
. Chả nhẽ lại đi mượn cho anh ấy cái míc. Cơ bản là tâm trí anh chỉ treo lơ lửng vào mấy em xinh xắn đang tụ tập cuối phòng thôi. Đành tặc lưỡi chờ.
3. Chờ mãi rồi cũng có lệnh: những ai từ số báo danh này thì về, chiều thi nhé. Híc híc. Hớn hở kèm theo một tia mỏng manh mình sẽ thi sáng, chạy lại hỏi anh: thế 230 như em ở lại hay thế nào. Anh phán một câu nở cả lòng con bé: uh, cho ở lại, còn về tất đi.....
4. Rồi lại chờ......Gần hết giờ lại lon ton chạy đến hỏi sao không gọi em vào phòng thi. Lại một câu xanh rờn nhưng làm con bé chả muốn nói gì chỉ muốn cho quả đấm vào cái mặt đáng ghét: thôi về đi, chiều thi, còn đông lắm đang chờ hỏi kia kìa. Ô hay, nghĩa là sao????????? Lại lủi thủi về chiều đi thi. Người rã cả rời vì tức và ức chế...
BUỔI CHIỀU......
Hy vọng đây là lần thi triết cuối cùng. Chiều may mắn vào trước. Bốc câu hỏi về lượng chất, rối trí nhớ ngay đến LLSX và QHSX. Hí hí. Ngộ xừ nó rồi. Cũng trấn tĩnh để có thể nhớ và hiểu cần làm gì.
Trả lời xong xuôi, sướng nhất câu thầy nói: cô này trả lời câu hỏi này tốt rồi, tôi không hỏi thêm nữa, (nhìn sang thầy bên cạnh), thầy có hỏi gì không. Ặc ặc
. Niềm vui tồn tại đúng trong tích tắc. Nhưng rồi sau khi trả lời rành rẽ mọi thứ, thầy thứ hai gật lia lịa, tốt lắm và ba thầy trò cười sung sướng.
Ngày thi TRIẾT của mình đấy. Xong rồi. Mọi thứ cũng tốt!!!!









