My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

ÁO HỒNG ĐI GIỮA PHỐ ĐÔNG!!!

Lại một hôm đú đởn, xí xớn. Lôi cái áo hồng chị Hoài tặng ra mặc. Áo màu hồng, cổ hơi bị t...rễ , thắt nơ...Túm lại là hợp với hôm nay, ngày cuối cùng của tháng.

Lại là chị Hê Joeng thắc mắc sao hôm nay điệu thế . Tại mọi hôm, quần bò, giày thể thao, áo chỉ trẻ hơn những chị.....gần 25 tuổi mặc thôi . Thế nên, chị thắc mắc cũng chính đáng. Giải thích và lại không được tin. Của đáng tội hình như mình cũng....lên vài cái chân kính khi mặc cái áo này. Thêm những ngạc nhiên cho thiên hạ về con bé vốn được coi là mua quề trong ăn mặc. Mà cũng còn nhiều ngạc nhiên lắm cơ. Cứ từ từ sẽ "show" hết. Ặc ặc .

Mai thi triết. Ai thi hộ tôi với. Lại áo hồng giữa rừng câu hỏi Mác - Lê vậy. Hy vọng sẽ tốt. Giời ơi, triết!!!!