My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for March 19, 2007

Entry for March 19, 2007 magnify

Bình yên một phút trong tim ta.

Đầu mình sắp vỡ tung mất rồi. Sợ thời gian này, sợ cảm giác này. Như một cái đèn bấc hết dầu. Chắc tại cả nghĩ quá thôi. Sao cứ phải nghĩ hộ người khác làm gì nhỉ? Sao cứ phải lo những cái không thuộc về mình mà thuộc về người ta trong khi người ta lớn hơn mình, rõ là được xem chín chắn hơn mình. Chỉ có điều mình chả thể chấp nhận thái độ ấy. Mình ghét. Tức giận. Nhưng làm được gì đây....

Tối qua, đã đi ngủ (theo lời bạn là sẽ ổn hơn) thế mà sáng nay, không thể ngóc được dậy. Đêm đã nằm rồi, tắt mọi thứ mà không thể dỗ mình ngủ. Những xúc cảm lẫn lộn quẩn quanh mải miết bám riết...Chập chờn mãi cũng ngủ. Sáng nay định nghỉ, rồi lại đi. Mệt mỏi. Người như cây khô háo nước, nhưng có nước lại sợ cảm giác lạnh....

Muốn đi đâu xa một vài ngày. Thay đổi không khí. Cân bằng cho mình. Nhưng vẫn là dự định. Chưa đi được. Không rõ khi nào đi được. Mọi thứ lại cuốn lấy mình.....