My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

???????????????????

Thất vọng! Sao lại có thể làm được thế nhỉ? Thật khó lý giải. Đành thế! Họ lớn hơn mình mà, sao mà nói được cơ chứ. Chắc có lúc nhận ra. Mà không nhận ra được cũng chẳng sao, mọi thứ vẫn thế cơ mà. Suy cho cùng, sống làm sao để mình cảm thấy bình yên, thanh thản nhất, để không đến nỗi như họ. Thế thôi!

Dạo này muốn nói thật nhiều, nhưng cả hai đều bận. Bao nhiêu là việc. Lại thôi. Thấy một cái gì đó khó diễn tả. Chả ai hiểu mình như bạn cả....

Em bé mới nhà mình xinh thế!