Entry for March 12, 2007
Monday, March 12, 2007 5:55:00 PM
Một chiều hoàng hôn như thế. Đi trên đường không có cảm giác gì rõ ràng cả.
Đêm Hà Nội lạnh và mưa. Đêm nào cũng âm thanh rả rích ấy. Một mình.
Giận mày rồi lại thương mày. Nhưng sức người có hạn mà. Chịu đựng mãi được sao. Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong mày, song tao lại không thích cái sự thay đổi rất buông xuôi ấy. Bảo rằng là tao mạnh mẽ, nghị lực nhưng cuộc sống lại thật nhiều ngổn ngang ư? Có một lúc nào đó mày dành ra thời gian nghĩ đến những điều đã làm chưa?
Có lẽ mọi thứ đang trốn chạy khỏi tao. Tao vẫn giận mày. Đừng gặp tao thời gian tới, sẽ tốt cho cả hai. Tao mệt lắm rồi....
Dường như mọi thứ lại tuột đi. Cố níu kéo???????????










