LẠI MẤT TIỀN!!!
Friday, March 2, 2007 5:23:00 AM
Cái số mình không hợp với cái gọi là tiền. Số đen như dog ấy. Không bao giờ để nhiều tiền vào cái ví ấy, thế mà lần này thì lại để.
Cái ví to bổ chảng ấy làm sao mà có thể biến mất được cơ chứ. Cũng không nhớ là đã mất thế nào. Ở đâu? Ở chợ? Ở chỗ gửi xe? Sao cái đầu mình như.......thế nhỉ? Định bụng mua cái này, đóng tiền xe. Thế mà mất. Sao không ai gọi lại để nói rằng mình rơi ví nhỉ? Cái ví ấy to lắm mà. Toàn làm cho thiên hạ ăn. Giờ thì mình treo niêu. Lại còn là số tiền phải về đưa cho mẹ.
Sao toàn mất vào những lúc này thế nhỉ? Bảo vệ khóa luận, mất. Tất cả. Nó chỉ để lại vài đồng tiền lẻ. Và bây giờ thì đến cái ví cũng chẳng còn.
Đek chịu nổi nữa rồi. Mk!!!









