MỘT NGÀY......
Tuesday, February 27, 2007 5:23:00 AM
Dưới trời mưa. Cơn mưa tầm tã hắt những giọt nước ran rát vào mặt nó. Mắm môi đi đầu trần, không áo mưa giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi để trở về một mái ấm nào đó.
Tăng ga rồi lại giảm ga. Lúc muốn đi thật nhanh để nhìn nước tung tóe, để đôi giày trở nên sũng nước. Có lúc lại đi thật chậm để cảm nhận hơi lạnh đang ngấm dần. Khẽ rùng mình, hất ngược mái tóc trên khuôn mặt bướng bỉnh, nó lại đi.
Đường về không xa nhưng lại đi thật lâu....
Nó muốn mưa gột rửa điều gì đó trong cái đầu chất đầy suy nghĩ. Nó muốn mình đi ra khỏi trận mưa và sẽ tìm thấy một điều gì đấy ấm áp hơn. Như cây cối sạch sẽ nhiều sau mưa. Như bầu trời quang hơn sau những cơn dông đen ngòm báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống sầm sập....Như rất nhiều thứ cần được "dọn dep".
Nhưng mưa vẫn rơi. Tạnh rồi lại rơi. Lúc ào ạt. Lúc chỉ thoang thoáng bay.









