SẮP TẾT!
Wednesday, February 7, 2007 3:18:00 PM
Đi vội vã cũng không thể làm ngơ trước sắc vàng, đỏ, hồng đang lả lướt trên đường phố. Bất giác thấy nao nao một điều gì đấy.
Sắp Tết. Nhưng có lẽ không phải cảm giác ấy. Không còn háo hức như em Như nữa rồi. Cũng chẳng còn mong ngóng Tết đi, thế là thi xong là được nghỉ xả láng như những năm đại học. Những cảm xúc ấy chả còn nữa. Đã bị cuốn phăng đi rồi. Thế thì thấy người ta chở đào, quất, mai trên đường cớ gì phải lao xao? Thấy những vườn Lan rực rỡ đủ màu cớ gì không vui? Tết mà, phải vui chứ???
Có lẽ tại mình lớn rồi nhỉ? Mấy ngày Tết cũng không buồn đi đâu, chỉ rúc đầu vào ti vi, vào chăn, vào ăn. Tệ thật. Bạn bè đi chơi mà mình cũng chẳng có hứng thú đi cùng. Năm nào cũng thế, mùng 1 Tết hẹn đến nhà đứa nào đó ăn uống, hát hò, đi loăng quăng....Thế là thấy nghĩa vụ tết nhất của mình hoàn thành. Mùng 2 mang tiếng ở nhà trông nhà, nhưng đã khóa ngoài nên cũng chẳng tiếp ai cả. Coi như cả nhà đi vắng. Nhạt nhẽo nhỉ? Vậy mà ít nhất là 4 năm như thế đấy. Và năm nay không phải là một ngoại lệ. Cũng thấy bình thường. Có lẽ khi nào lấy chồng, phải chăm lo cho cả một gia đình mới biết thế nào là Tết. Còn giờ chỉ mong vẫn được mừng tuổi. Hic.








