My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CẮT TÓC

Chiều qua. Đi cắt tóc. Muốn mình mới hơn một chút. Nhưng không phải là mái tóc như ngày hôm hay. Mình bảo cô cắt tóc: cô ơi, cô chỉ cắt một chút thôi nhé, cho mặt cháu nó sáng ra một chút. Thế mà, cô ấy cứ cắt phăng phăng. Và cuối cùng là thế này. Nhìn những đoạn tóc rơi xuống mà mình xót thế. Ra khỏi cửa hàng thấy mất một cái gì đó. Mặt méo mó.

Sáng nay. Đi lấy xe. "Em ơi, em cắt tóc hả?" - Anh trông xe đã hỏi thế đấy khi mình đã đi được vài bước rồi. Sao anh lại động đến nỗi bùn này nhỉ? Ngỡ cắt tóc sẽ làm mình vui hơn. Vậy mà....Lại sợ vào hàng cắt tóc rồi. Bao giờ tóc nó dài ra đây nhỉ? Bạn bảo trông cứ như là đuôi vịt ấy. Bản thân mình đã là Vịt con rồi thì cái kiểu tóc này hợp quá còn gì. Hic hic....

Ngày mai H giảng lần cuối cho toàn thể các lãnh đạo từ trường đến khoa xem. Tao biết mày chán lắm nhưng cố lên nhé, khỉ con ạ. Mày chán cái kiểu dở dang thế này, chán cái kiểu "độn ngô độn sắn" thế này đúng không. Nhưng còn biết làm sao....Tại mình là mình chứ không phải người khác mà. Khó hiểu quá, H nhỉ???