GHÉT CÁI THÁI ĐỘ!
Thursday, February 1, 2007 3:56:00 PM
Hôm nay là một ngày đáng bực mình nhưng chỉ trong 15 phút thôi. Đã vội vì phải đi dậy mà cái hàng phôtô thì chậm như con rùa già bao nhiêu năm rùi. Mình giục cũng không được. Cái thằng bé ở hàng phô tô "nhẫn tâm" vứt ngay cái đang làm cho mình để làm cho một anh khác. Hic. Bất công thế cơ chứ. Nén cái lòng lại để cho đỡ tức mà cũng không yên.
Cùng lúc ấy, một khách hàng khác đang cần viết hóa đơn, nhưng chủ hiệu đang ngủ trưa (ặc, lúc đó là 13h45 cơ đấy). Anh này có vẻ bực mình song cũng đành lòng dắt xe đi. Chưa đầy 10' sau chị ta từ gác xuống mặt cau có buông những lời không hay ho tẹo nào gọi anh kia lại để viết hóa đơn. Sau đó giữa hai người cãi vã gì đấy. Mình đứng trơ mắt ếch nhìn họ rồi cũng chợt nhớ đến việc của mình. Vẫn chưa xong...
Hôm nay đi dậy muộn 10 phút. Chạy hộc tốc trên đường. Sợ quá thể. Cả mẹ lẫn bạn đều nói đừng có đi nhanh, nhưng vội mà
. Đến trường lại hộc tốc lên tầng 3, đến nơi Jung đang nghe điện thoại.
Hôm nay gặp em Mến. Lâu rồi, hai chị em luyên thuyên đủ thứ. Nó là một con bé mà trong khi nói thì đừng hòng ai chen vào nhé. Kỷ lục là quãng đường gần 7km, đi bộ mất gần 2h mà chỉ mình nó nói vẫn không hết chuyện. Những ngày đi tình nguyện đấy. Vui vẻ. Tươi trẻ. Thấy lớn rất nhiều. Bạn cũng phải phát biểu em Mến chả biết dấu câu là cái "giống" gì cả
. Nhưng của đáng tội con bé ấy nói chuyện duyên phết, cũng khá xinh mỗi tội trẻ con hệt mình, không hơn mình. Tuy nhiên em ấy đã có 1/2 heart rùi nên chẳng giới thiệu cho ai được nữa. Tiếc ![]()
Lại hết một tuần roài. Dạy và học hết tuần sau thì nghỉ. Chả làm được cái gì nên hồn cả. Có ai đó đã nói mỗi ngày phải có một cái gì đó mới dù nhỏ hoặc trong công việc hoặc trong suy nghĩ thậm chí là hình dáng. Nhưng mình chả có gì sất. Vẫn thế. Mà có khi còn "cùn" đi ấy chứ
.









