CHUYỆN......
Wednesday, January 31, 2007 3:10:00 AM
Hôm qua đi dậy người mỏi đơ, buồn ngủ kinh khủng khiếp. Anh Jung có vẻ rất thông cảm, hỏi thăm tận tình và đề nghị nghỉ sớm vì cô mệt. Híc. Có mệt đâu, chả hiểu sao tự dưng mắt nó lại trĩu thế đấy chứ. Nhưng nghỉ làm sao, phải học chứ.
Đi dậy lắm chuyện buồn cười. Dạy Koong In mãi mà cuối cùng vẫn cứ "cái cam" chứ không phải quả cam. Sửa sai em còn gân cổ nói lại, tất nhiên bằng tiếng Hàn và mình chẳng hiểu gì sất. Nhưng hôm nọ, hỏi một từ mãi không nhớ, em đã nói được: em không biết. Quả thực sung sướng
. Cũng như vừa hỏi Jung có biết con dê là gì không anh ấy đã nói ngay dê cụ hả cô. Hic. Mình không khóc thét mới là chuyện lạ
. Giống như anh bảo, hai người yêu nhau em có thể nói: em ơi, thôi chúng ta từ bỏ nhau đi được không? Ặc ặc, người chứ có phải animal đâu mà anh bảo thế. Có nhiều điều thật hay và ngộ nghĩnh.
Sáng nay, lôi triết ra học. Chán thật. Lâu rồi toàn chơi mà, ngại quá. Nhưng biết sao. Còn hai năm thế này nữa đấy.
Định viết một cái gì đấy nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay nắng đẹp, mỗi tội hanh nên sẽ khô da (chung quy lại con gái vẫn quan tâm đến cái đẹp nhề. Đúng là tầm nhìn xa không vượt quá 2 cây...) Nhưng mình chả quan tâm mấy, tại mình hình như "duyên" thì phải
. Cái này hơn đứt cái đẹp rồi. Nó tồn tại vĩnh viễn không bị hao mòn theo thời gian như cái đẹp đâu. Cũng như Platon cho rằng YN tồn tại vĩnh hằng còn sự vật chỉ là cái bóng ấy mà. Sao so sánh khập khiễng thế nhỉ? Lại có "tẩu hỏa nhập ma" triết đây mà.
Một ngày vui cho mình, bé tý!!!









