Entry for January 24, 2007
Thursday, January 25, 2007 5:23:00 AM
Ốm mới thấy cần sức khỏe thế nào?
Ốm mới thấy nhớ mẹ và ông ngoại thế nào?
Ốm mới thấy mình hay coi thường bản thân mình thế nào?
Ốm mới thấy chỉ có mình mình khổ thôi. Chả ngủ được, ăn thì miệng đắng, làm các thứ thì đầu óc trống rống, chân tay thừa thãi không muốn động vào cái gì cả.
Hôm qua, nằm nhà tự nhiên thấy tủi thân thế. Muốn ra ngoài đường mà không thể đi. May là vẫn còn không vớ vỉn để một vài giọt thánh thót có dịp tóe loe ra ngoài
. Đúng là hâm. Hâm hết chỗ nói.
Buổi trưa Hải sang sửa máy cho nhưng cũng không được, may quá anh chẳng biết mình ốm. Hé hé
. Cả ngày hôm qua là ngày ngủ của mình. Mở mắt lần thứ nhất 7h sáng, rồi lơ mơ đến lần thứ hai là 9h, ngồi dậy rồi lại nằm uỵch xuống đến lần thứ 3 là hơn 11h. Chiều và tối cũng tương tự. Nhưng có ngủ được hẳn hoi đâu. Bao nhiêu là âm thanh hỗn tạp văng vẳng, lảng vảng mà không nhận rõ đó là những gì, phát ra từ đâu.
Chỉ biết tầng 5 tĩnh mịch, yên lặng đến đáng sợ.









