Entry for January 23, 2007
Tuesday, January 23, 2007 2:58:00 AM
![]()
Cất nỗi buồn đi nhé em!
Ngày mai là của bao nhiêu điều khác
Nắng sẽ hồng, và mùa xuân sẽ hát
Từ khi em chưa tỉnh giấc mùa đông
Ừ, vẫn biết ngổn ngang trong lòng...
Thì em cứ khóc đi!
Rồi thì thôi,
nghe chưa nhóc?
Một khi nín khóc:
Cất nỗi buồn đi nhé em!
Có thể giờ quanh em chỉ có bóng đêm
Không một ngọn gió, không một ngôi sao nào cả
Có thể giờ em thấy đời rộng quá
Không có ai san sẻ bớt nỗi buồn...
Nhưng ngày mai là mùa xuân
Nên sẽ phải khác mùa đông nhiều lắm
Em sẽ cười như nắng
Cho một mùa xuân đang đợi
rất gần...
Lần cuối rồi Lần cuối rồi Lần cuối rồi Lần cuối rồi Thế là xa nhau Copy from Charming Leo (Chị ơi, em copy phát nhé. Khổ thân con gái lại ốm rùi hả chị. Mấy dì hư thân mãi mà chả đến chơi với cháu nhỉ?)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ngỏanh lại nhìn em
Đừng hờn giận vu vơ nữa nhé
Đời rộng dài
em và anh nhỏ bé
Tưởng gặp nhau rồi
bỗng lại gãy làm hai
Thôi đừng nói chuyện ngày mai
Em dễ khóc,
thế nào chẳng trào nước mắt
Không ai biết chông gai nào trước mặt
Để bước tránh con đường
khiến hai đứa xa nhau
Dẫu em biết đau
hãy hôn em thật ngọt ngào
Lần cuối
Thế là chẳng được cay gừng, mặn muối...
Nước mắt chẳng là keo
sao hàn gắn được trái tim
Xin anh đừng lặng im
Em cứ sợ những phút giây giữa mình là khỏang trống
Đèn đường hắt lần cuối cùng
Hai người một bóng









