???????
Monday, January 22, 2007 6:24:00 AM
Được trở về với cái tự nhiên, thanh bình như thế này nhỉ? Để thấy không còn bận rộn, toan tính giữa cái hối hả, ồn ã của cuộc sống. Để không đến mức khủng hoảng thời gian như bạn, để cái ổ D của mình sẽ được sửa vì mình có nhà và anh mình, hay Nam, Hưởng có thời gian rỗi mà đến.
Chẳng nhẽ bận thế ư? Hay tại tất cả đang là những tỷ phú hoang phí thời gian. Mong một từ hợp lý cho thời gian của mình để thấy mình đừng bị cuốn đi như thế. Thảng thốt nhận ra đôi khi, không thật ra là nhiều khi lơ đãng với những gì bên cạnh mình, xung quanh mình. Rồi lấp liếm, bao biện rằng tại vì bận.
24h chắc không nhiều mà cũng chẳng thể là ít. Có lẽ do mỗi người mà thôi....









