My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NHÂN BUỔI ĐI ĂN!!!

NHÂN BUỔI ĐI ĂN!!! magnify

Gứm trời cứ như là Tết ấy. Mưa xuân phơi phới bay. Nhưng ngoài đường bẩn kinh khủng. Đi lơ đãng một phát là biết tay ngay, quần áo thôi rồi. Thế nên chả thích tẹo nào, cứ ret nhưng đừng mưa phùn ông trời nhé. Để đỡ lạnh hơn, cháu không bị cảm cúm nữa, không ho nữa..... Thảo mai quá đấy .

Ui giời ơi. Chị Linh làm đầu xoăn. Ăn chơi ghê cơ, nhưng của đáng tội cũng xinh hơn thật. Có người nói Linh để tóc này hợp, mặt trông tròn hơn, đỡ gầy hơn. Thế nên xinh hơn. Ặc, ặc, Linh già sướng nhé, em chả bao giờ được khen thế đâu. Không biết có ít tiền lẻ không nhỉ . Nhưng thực ra mình cũng hơi choáng tẹo, không nghĩ Linh lại thay đổi thế tại vì chị mình cũng cổ hủ lắm mà. Chắc tại ảnh hưởng của WTO đây, cái gì cũng hội nhập mà. Được. Cứ để kiểu tóc này đi. Hôm nào rủng rẻng tiền hay đang đi nhặt được nhất định em sẽ mua cho lọ keo bọt xịn hẳn hoi. I swear!!!!

Hôm nay đi ăn mới thấy mình ngoan. Tối chả bao giờ đi chơi cả. Thiên hạ ra ngoài đường ầm ầm còn mình thì ở nhà đắp chăn. Sướng hơn nhiều. Cuối tuần ôm mẹ ngủ chả biết thêm cái gì cả. Thật là chả có cái gì sướng hơn cả. Mà mình yêu mẹ thật. Mỗi khi có chuyện, chả cần nói mẹ cũng biết dù mình chỉ về loáng thoáng. Cứ nói chuyện với mẹ xong lại thấy nhen nhóm lên rất nhiều thứ. Như bây giờ, mẹ bảo cứ đi dạy cho tốt để có thể tự tin hơn trước mọi người, cứ lo học đã. Chưa thể nói ai đã ổn định và ai chưa. Mẹ bảo cứ từ từ, rồi đâu sẽ có đó. Những thứ thuộc về mình có muốn vứt cũng không được mà những thứ chả thuộc về mình thì có giữ rồi cũng tuột mất thôi. Chả biết nữa. Chỉ thấy cứ nói với mẹ là thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng như nói với bạn, thấy chả phải e ngại, băn khoăn cái gì. Sau đó, mọi thứ được giải quyết tích cực hơn (dù đôi khi mình hơi bị chích chòe quá đáng, nghĩa là cứ nói thao thao mà sau đó nhận ra hình như bạn không để ý lắm. Hic )

Chả mấy lại Tết. Mà năm nay có ai mừng tuổi mình không ?

Lại hết tuần, sang tuần mới. Nhanh quá.