Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cho Con





Con trai của Mẹ!
Trang Nhật ký này chất chứa những tình cảm yêu thương mẹ dành cho con. heart Con là niềm hi vọng, là cuộc sống của mẹ. happy Mới ngày nào mẹ hân hoan đón con chào đời, giờ đây con đã tròn một tuổi rồi. Con bắt đầu bước sang tuổi thứ hai,idea cái tuổi của bi bô tập nói và khám phá mọi thứ quanh mình. yikes Mẹ yêu sao đôi bàn tay bé xíu xinh xinh, đôi bàn chân tinh nghịch của con.
Chúc cho con trai của mẹ sẽ là một chàng trai thông minh, hiếu thuận. Con hãy vững bước trên đôi chân của mình, yes vững vàng như ngọn Hải Đăng trước biển. star Như chính cái tên ông Nội đã yêu thương, kỳ vọng đặt cho con nhé.
Yêu con thật nhiều!love heart


Con gái yêu của mẹ!love
Tài sản quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho Bố mẹ đó chính là các con. wizard Từ khi mẹ có Hải Đăng rồi có thêm Trâm Anh heart mẹ luôn cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nếu ai hỏi hạnh phúc của mẹ là gì, mẹ sẽ trả lời "hạnh phúc của mẹ chính là các con". Là mỗi ngày được nhìn thấy các con lớn lên, ngoan ngoãn và khỏe mạnh smile . Mẹ mong những điều tốt đẹp luôn đến với các con sau này trên mỗi bước đường các con đi. Dù cuộc sống có xoay chuyển như thế nào bố mẹ vẫn mãi ở bên các con, wink luôn bên cạnh dìu dắt những bước chân chập chững của các con vào đời.
Mong rằng niềm vui và tiếng cười luôn tràn ngập gia đình nhỏ của chúng ta.sing star
Bố mẹ yêu các con nhiều lắm!flirt heart

Bống tròn 2 tháng

Công chúa nhỏ của mẹ mới ngày nào còn bé xíu xiu giờ đã tròn 2 tháng rồi. Trộm vía nhìn em yêu quá!flirt heart





2 tháng em bắt đầu hóng chuyện nhiều rồi. Sáng thức giấc mẹ hỏi là em toét miệng cười. Anh Bi thích em lắm, lúc nào cũng đòi ngủ với em, thơm em, chơi với em suốt ngày.
Mẹ mong 2 cục cưng lúc nào cũng ngoan và hay ăn mau lớn nhé.love

Sinh nhật chị Huyền

Công chúa nhỏ của mẹ mới ngày nào giờ đã tròn 2 tháng rồi.
Hôm con tròn 2 tháng cũng là sinh nhật lần thứ 7 của chị Huyền (17/12/2011). Cả nhà mình làm 1 chuyến taxi lên ông bà Nội. Lên đến nơi ông kêu ầm lên là sao Bống mới 2 tháng đã cho đi rồi. Ông sợ cháu còn nhỏ không muốn cho ra ngoài. Nhưng mẹ muốn cho con lên chơi với ông bà một phần vì cả nhà đều biết Bống rồi, chỉ có bà Nội là chưa biết mặt cháu. Bà bị tai biến mấy năm nay nên sức khỏe yếu đi nhiều, đôi lúc cũng không còn tỉnh táo. Bống lên chơi bà thích lắm, cứ bế cháu rồi hôn hít mãi.
Sinh nhật chị Huyền thật là vui. Anh Bi sau một trận sốt kéo dài thì mặt quắt queo lại, thương anh lắm. Mấy đêm sốt chỉ toàn nói mê, rồi chỉ trỏ linh tinh, anh buồn chân tay nên kêu với mẹ là "con sâu bò trong chân con".
Vừa ốm dậy nên trông anh bớt đi phần nào phong độ nhưng tốc độ làm điệu chụp ảnh thì không bớt chút nào.
2 chị em bắng nhắng thế này đây. Mẹ bảo để mẹ chụp cho chị nhưng ông em cứ xông vào múa máy loạn cả lên.