Mùa Noel trước
Sunday, December 23, 2007 5:27:40 AM
Mùa Noel trước, em mới quen anh chưa lâu, đúng hôm đó thì khi anh muốn đưa em đi chơi Noel nhưng lúc đó em lại ốm. Anh hủy bỏ cuộc chơi để ở nhà chăm sóc em. Nhìn anh biết anh buồn nhưng biết làm sao được.
Mùa Noel năm nay. Em và anh ở một nhà, và mình có điều kiện đi cùng nhau. Anh có mấy người bạn nước ngoài, em cùng đi và tham gia nhiều cuộc chơi với họ. Em thấy mình còn kém cỏi vì vốn tiếng Anh chưa đâu vào đâu, mỗi lúc nghe anh và bạn nói chuyện với nhau, em chỉ biết hùa theo bằng những nụ cười và thỉnh thoảng góp một vài câu, nhưng không ai cười em cả, và vẫn coi em như những người khác.
Có lúc tất cả cùng đùa nhau, em cũng chẳng cảm thấy lạc lõng vì tiếng Anh kém... Mọi người đang cổ vũ em đó, em sẽ phải cố gắng học tiếng Anh thôi.
Em sẽ học được vì bên em có anh và có những người bạn nước ngoài thân tình như anh em. Anh gọi một người là Big brother và một người là Small brother, còn họ gọi anh là second brother.
Mùa Noel năm nay. Em và anh ở một nhà, và mình có điều kiện đi cùng nhau. Anh có mấy người bạn nước ngoài, em cùng đi và tham gia nhiều cuộc chơi với họ. Em thấy mình còn kém cỏi vì vốn tiếng Anh chưa đâu vào đâu, mỗi lúc nghe anh và bạn nói chuyện với nhau, em chỉ biết hùa theo bằng những nụ cười và thỉnh thoảng góp một vài câu, nhưng không ai cười em cả, và vẫn coi em như những người khác.
Có lúc tất cả cùng đùa nhau, em cũng chẳng cảm thấy lạc lõng vì tiếng Anh kém... Mọi người đang cổ vũ em đó, em sẽ phải cố gắng học tiếng Anh thôi.
Em sẽ học được vì bên em có anh và có những người bạn nước ngoài thân tình như anh em. Anh gọi một người là Big brother và một người là Small brother, còn họ gọi anh là second brother.



