Skip navigation.

Log in | Sign up

Bi Bông Bảo Hân

Bé con yêu thương của bố mẹ

Em đã đỡ hơn rồi ạ :)

,

Mẹ con cháu cám ơn cả nhà đã hỏi thăm cháu ạ . Yêu mọi người lắm ạ
Hôm nay là ngày thứ 2 mẹ Xoăn ở nhà với em, nhưng không phải vì em bị nặng lên mà là mẹ muốn chăm cho em hồi phục hẳn đã.
Hôm qua, sau khi uống men tiêu hóa và áp dụng bài ăn ít một, em Bông đã ko còn bị trớ nữa. Mẹ Xoăn cứ pha 120ml sữa thì chia làm 2 lần uống, cháo bột cũng chia nhỏ ra, ngoài ra cho em ăn thêm 1 số bánh và pudding mẹ làm. Tất cả những món đó đều mềm nên em tiêu hóa được.
Chỉ thương em 1 cái là em vốn háu ăn, bị ăn ít thế thì khó chịu lắm. Cái gì cũng muốn măm liên tục và măm nhiều, nhưng mẹ phải ngăn, híc.
Bạn uống xong 60ml sữa là đòi uống hết cả cốc, mẹ phải nịnh là: "Em đợi mấy phút nữa, khi nào kim dài chỉ đến số 9 (tức là khoảng 10 phút nữa), mẹ cho em uống tiếp nhá." Thế là em cứ chăm chăm nhìn cái đồng hồ, thỉnh thoảng lại: "Đến số 9 chưa mẹ?" "Số 9 rồi mà mẹ" (hị hị mà kim đồng hồ lúc đó vẫn chỉ ở số 7)
Em đòi ăn bánh mỳ nhân ruốc, mẹ bẻ cho em ăn ít một, vừa ăn vừa nhắc: "Con phải nhai, ko được nuốt chửng, bác sỹ bảo ăn ít một cho khỏi trớ nhá." Bạn vừa tóp tép, vừa trả lời mẹ: "Bác sỹ bảo ăn tạm bánh mỳ vậy." hê hê
Hôm nay thì bạn đã uống được 180ml sữa bột cho bữa sáng, vẫn phải chia làm 3 lần uống. Tẹo nữa mẹ lại nấu món cháo bột cho bạn ăn cho dễ tiêu.
Bạn bị đi ngoài nhưng ko đi nhiều lần. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này ngay từ lúc em bị đi ngoài lần đầu tiên, mẹ đã bôi ngay kem cho em để tránh việc đi ngoài liên tục, rửa nhiều em sẽ bị rát, đau lắm. Cho đến giờ thì em vẫn ổn
Theo dõi nốt hôm nay, nếu em ok thì mai mẹ nhờ bà ngoại sang trông em, để mẹ đi làm nhé.
Con gái yêu của mẹ giỏi lắm, cố gắng khỏi bệnh nhanh để còn chuẩn bị sinh nhật nhá

Read more...

Lại điểm danh với bác sỹ, híc :(

,

- Chiều thứ 6, em bắt đầu khịt khịt mũi.
- Tối thứ 6, sốt 37 độ 5. Vẫn ăn tối, nhưng ăn xong thì trớ hết sạch không còn tí nào.
- 1 giờ sáng thứ 7, sốt 38 độ 5, tỉnh dậy, khóc. Bố mẹ dỗ dành, em kêu đói (híc, đói là phải rồi, buổi tối có còn cái gì trong bụng đâu). Em ăn độ 3-4 cái bánh quy, uống nước, uống thuốc hạ sốt. Mẹ còn bổ sung thêm 3 bạn cao dán hạ sốt: 1 vào trán, 1 vào nách và 1 vào bẹn.Lăn ra ngủ 1 mạch đến sáng, hết sốt.
- Cả ngày thứ 7, ăn, chơi, ngủ bình thường, nghịch ác chiến. Đêm thứ 7, ngủ ngon lành
- Sáng chủ nhật, 9.30 dậy, ăn được 100ml sữa, 10 phút sau trớ sạch sẽ ra quần áo của mẹ và bạn, ko còn gì trong bụng cả.
- Nghỉ 1 tí, em đói, em đòi ăn. Ăn được 100ml sữa + vài cái bánh quy. Xem phim hoạt hình để mẹ lên nấu cơm. 30 phút sau, trớ lần 2 ra hết đệm, quần áo. Hu hu.
- Mẹ thương em quá cơ, em đói, đòi ăn đủ thứ nhưng cứ thế này thì ăn làm sao? Mẹ nấu khoai tây nghiền và mỳ nước, để xem em thích ăn gì thì ăn. Em hào hứng chén vài thìa khoai tây, vài thìa mỳ, chưa được 15 phút lại li-vơ-phun
, ra cả đằng mũi. Xong bữa trưa
- Bế em xuống nhà, em ngồi lòng mẹ, xem ti vi, rồi ngủ gật lúc nào ko biết. Em ngủ được khoảng 15 phút thì lại tỉnh, ậm ọe. Mẹ hốt hoảng bế em dậy, ko kịp, em phun cả vào mặt mẹ, người mẹ
- 4 giờ, mẹ đưa em đi khám. Chờ 1 tiếng 30 phút mới đến lượt em. Triệu chứng tiêu chảy cấp do vi rut Rota, híc, sao lại bị đi bị lại thế? Uống thuốc, và ăn ít một, nếu mai vẫn ko ăn uống được, đi khám lại.
- Ấy thế nhưng trông em vẫn khỏe lắm, bố mẹ quyết định cho em đi măm ở ngoài vì muộn rồi, về nhà mới nấu cho em thì khuya mất. Ăn chưa được 3 miếng, em lại trớ, thế là lại nhịn đói về nhà.
- Mẹ vừa cho em uống được khoảng 70ml sữa với 1 ống men tiêu hóa, uống thêm Oresol nữa. Mong là em đừng trớ nữa, ko thì cả ngày chả có tí thức ăn hay đồ uống gì vào người cả.
Mai mẹ nghỉ ở nhà chăm em, híc, đều đặn 1 tháng 1 lần ốm
<

Bữa sáng và bữa tối của em (1)

,

Mào đầu trước là Xoăn viết chỉ nhằm mục đích sau này có em bé thứ 2 thì còn nhớ được là trước đây mình cho Bông ăn gì. Không hề có ý định khoe là mình chăm đâu nhá , vì thực sự là tớ hổng có chăm, tại hoàn cảnh xô đẩy thoai 

Trước đây, có NGV, việc ăn sáng của em toàn là NGV cho ăn, mà chị ý cũng lười nên thường xuyên cho em Bông ăn giống y chang nhau. Bạn Bông bạn ý chả thích ăn sáng tí nào cả. Từ khi ko có NGV, trường Bông lại yêu cầu 8g là đóng cửa trường nên mẹ phải tính nước cho em ăn sáng ở trường.
 Mấy hôm đầu, em ăn cháo và bánh bao ở trường, úi giời, hào hứng cực, hôm nào cũng chén hết 5 - 6K cháo thịt + 2 quả trứng chim cút (cái này thì thi thoảng thôi vì ăn trứng nhiều ko tốt).
Tuần thứ 2, bạn bắt đầu đình công, toàn bỏ dở. Mẹ ăn thử, cháo ngon, nhưng mà bảo mẹ phải ăn liên tục chắc mẹ cũng  Thế mà mẹ lại bắt bạn ăn liên tục, thảo nào bạn ý chán. Mẹ hư nhờ 

Thay đổi nào. Vậy là một tuần bạn chỉ ăn 1 bữa cháo sáng thôi, và thường là chỉ ăn hôm nào mẹ con mình dậy muộn, ko kịp nấu ở nhà. Bốn bữa còn lại, mẹ thay đổi món cho bạn, những món đã ăn cho đến giờ nè:
- bánh bao chay chấm sữa đặc (tự hấp ở nhà 15 phút) + 1 hộp caramen mẹ làm nhé.
- 2K xôi đỗ (mua) + thịt băm (mua ở trường) + 100ml sữa đậu nành (mẹ nấu)
- phở gà ăn liền (nấu với nước gà ở nhà) + 100ml sữa chua
- ngũ cốc + 200ml sữa bột
- bánh mỳ (mẹ làm) + thịt băm (mua ở trường) ) + 100ml sữa đậu nành.
- bánh bao nhân xá xíu (tự hấp ở nhà) + 100ml sữa bột + mấy cái bánh quy (mẹ làm)

Khi nào có món mới mẹ lại update nhá.

Bây giờ là món ăn buổi tối. Thường thì người lớn ăn gì, bạn ăn nấy, nhưng cũng có hôm người lớn lười làm thức ăn, mua giò chả hay ăn đồ cũ của hôm trước thì mẹ phải nấu món khác cho em.
Những món ăn tối của bạn nhé:
a) Món chính:
- thịt băm (hề hề, cái này có vẻ thường xuyên hơn)
- cà chua nhồi thịt rán.
- thịt gà luộc
- trứng rán hoặc chưng cà chua
- thịt kho tàu
- thịt bò băm sốt cà chua
- đậu phụ rán
- thịt vịt quay hoặc xá xíu (cái này thì đi mua vì mẹ Xoăn ứ biết làm)
- tôm hấp (đồ tanh thì bạn ăn ít vì bạn vẫn phải kiêng do dị ứng)
- cua bể (hẹ hẹ, bạn Bông cực khoái ăn đồ biển dù đang phải kiêng, bạn ý có thể chén được 4 con tôm hoặc nửa con cua bể to đấy ạ, nhiều khi mẹ phải ngăn ko cho ăn)
b) Món rau:
- đỗ quả luộc, xào
- rau muống luộc, xào, nấu canh
- bí xanh nấu canh
- rau mồng tơi nấu canh
- rau cải luộc
- su su luộc
- bắp cải luộc, nấu canh
- rau ngót (cực ít khi ăn vì bạn cứ ăn rau ngót xong là bị đi ngoài, híc)
- khoai tây, cà rốt nấu canh, súp
c) Món ăn khi ko ăn cơm:
- mỳ ý hoặc mỳ nấu thịt
- bánh mỳ + súp
- khoai tây nghiền
d) Hoa quả: cái gì bạn cũng mê, mà uống nước cũng được, ăn miếng cũng ok.

Hì hì, hết rồi, các mẹ có thêm món gì thì gợi ý cho mẹ Xoăn với nhá.
 


Ngày 14/12/2006

, ,

Ngày 14/12/2006 magnify

Thế là Bông của mẹ sắp được 2 tháng tuổi rồi. Con yêu của mẹ, bao nhiêu lâu mong đợi, bây giờ mẹ đã được ôm con trong tay. Mẹ chỉ muốn cả ngày ngồi ngắm con, hôn con. Cái mặt bầu này, cái miệng xinh này, cái mũi cao và đôi mắt đen lay láy nữa. Trông con giống hệt bố, he he , chắc do vậy nên bố yêu con lắm, lúc nào cũng chỉ muốn bế con. Cứ mỗi khi mẹ nhìn thấy hai bố con bên nhau, mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hì, nhưng công nhận là sinh con ra rồi bố mẹ bận quá. Tháng đầu tiên, bố con ngày đi làm, tối và đêm thì trông con cùng với mẹ. Bây giờ mẹ con mình ở nhà ngoại thì tối nào bố cũng sang để cho con ăn sữa và bế con. Mẹ thì lúc nào cũng xoay như chong chóng với con, hết ăn, lại ị, rồi lại ăn, rồi tắm rửa, cả ngày cứ quanh quẩn bên con. May là có bà giúp chứ ko chắc mẹ xỉu mất. :smile:

He, mẹ viết tạm thế thôi. bây giờ mẹ lại xuống ngắm con ngủ đây. Mẹ yêu con nhiều

lại thêm ảnh giả vờ ngủ này

lại thêm ảnh giả vờ ngủ này magnify

He he, đây là ảnh con ngủ giả vờ nhé

He he, đây là ảnh con ngủ giả vờ nhé magnify

Mẹ yêu lắm những lúc con lơ mơ, giả vờ ngủ. Mắt lim dim, vẫn liếc xem mẹ có còn bế ko?

Đây nữa này.

Ngắm trời xanh tí nhỉ

Ngắm trời xanh tí nhỉ magnify
Con yêu đang ngắm trời qua cửa sổ đấy.

Con sắp đầy tháng 29/11/2006

,

Con sắp đầy tháng 29/11/2006 magnify

Con sắp đầy tháng rồi. He he, ảnh này mẹ chụp buổi tối nên ko rõ lắm. Con có mái tóc rất ấn tượng, dài và đen, lúc nào cũng dựng đứng như mào gà.

Mà sao Bông của mẹ trông chả giống con gái tí nào thế nhỉ. Mẹ cũng chả biết con giống ai, chỉ có khuôn mặt là giống bố rõ nhất. hì hì.

Ngày 1/11/2006, ngày con yêu chào đời (2)

8 giờ sáng, mẹ vào viện C, vào ngay phòng cấp cứu, gọi bà Hà nữa. Bác sỹ khám cho mẹ bảo: "Chưa sinh đâu, chắc phải chiều, mới mở 2 cm mà". Mẹ đi siêu âm theo yêu cầu bác sỹ, mọi thứ đều ổn, nhưng ko có dấu hiệu gì là con sắp ra cả.

10g, bác sỹ khám lần 2: " Em lên phòng đẻ thôi, sắp sinh rồi". Lúc này mẹ bắt đầu đau hơn, khoảng 10 phút có 1 cơn đau. Mẹ phải vào phòng đẻ 1 mình. Còn bố con, bà ngoại và bà Tuất phải đứng ngoài. Bà ngoại giúi cho mẹ chai nước :" Tẹo nữa mẹ sẽ gửi cơm vào cho con".

Trong phòng chờ sinh, có mười mấy bà mẹ đang nằm chờ, có người đau, kêu la, có người lại chẳng thấy đau gì cả, nói chuyện vui vẻ lắm. Bác sỹ khám bảo mẹ là vẫn mở có 2cm, chưa thể sinh được.

Thế là cứ 1 tiếng mẹ lại đi ra bsỹ khám lại. Nhưng cổ tử cung vẫn ko chịu mở.

4 giờ chiều, mới mở có 4 cm mà mẹ đau dữ dội, những cơn đau bắt đầu nhiều hơn, chỉ 5 phút lại có 1 cơn nhưng vẫn ko mở thêm.

Bà Hà phải nhờ bác sỹ tiêm thuốc cho mẹ để kích mở. 2 ống thuốc vẫn ko ăn thua, vẫn chỉ có 4cm.

6 giờ chiều, mẹ lại phải khám lại, màng ối dầy nên ko vỡ, bác sỹ khám phải chọc, nhưng mẹ vẫn chỉ mở có 6cm

Bắt đầu từ lúc này, mẹ đau ko chịu nổi nữa, xin bác sỹ cho sinh ngay nhưng ko được. Từng cơn đau như xé, mẹ cố gắng đi lại nhưng chỉ vài bước lại khuỵu xuống vì đau. Bà Hà đành nói bác sỹ truyền thêm nước để mở nhanh.

8giờ, mẹ lên bàn sinh. Bác sỹ bắt đầu yêu cầu mẹ lấy hơi rặn, nhưng mẹ ko làm được. Mẹ đau lắm, lăn lộn mà ko biết rặn. Mồ hôi đầm đìa, mẹ cố gắng ko kêu nhưng ko nén được, vẫn la hét. Mẹ cảm giác như có ai đang bóp ruột mẹ, đau quá, mẹ ơi. Bà Hà cứ đứng cạnh động viên: "Cháu đừng hét, mất sức lắm, cố rặn nào." " Cháu đau lắm, cô ơi, cho cháu mổ được ko cô?" " Bây giờ thì ko mổ được nữa vì con cháu sắp ra rồi, ko kéo lại được để mổ đâu, cố lên tí nữa." Thế là mẹ lại nghiến răng rặn, cả người gồng lên trên bàn đẻ vì đau.

8g 46 phút, mẹ chợt cảm thấy như bác sỹ vừa rút một thứ gì đó ra khỏi bụng mẹ, cơn đau chợt hết, bụng mẹ cảm thấy trống rỗng. " Ra rồi" và sau đó là tiếng con khóc. Con đã ra đời rồi, bà Hà ôm lấy con và bọc con vào chăn ấm, mang ngay ra cho bà ngoại và bố đang chờ ở phòng ngoài. Mẹ vẫn phải nằm để bác sỹ khâu, mẹ cảm thấy từng mũi kim đâm vào da mình, nhưng ko hề thấy đau, ko có cảm giác đau dữ dội như lúc rặn sinh. Mẹ với tay bà Hà :" Con cháu thế nào ạ?" "Nó bình thường, 3 kg nhé, con gái. Cô đưa ra cho mẹ và chồng cháu rồi."

Thế là con đã ra đời rồi. Con gái yêu của mẹ, mẹ mong chờ từng ngày để đón con. Khi mẹ ôm con vào lòng, mẹ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Con gái mẹ xinh xắn, đáng yêu và cũng đáo để lắm cơ, khóc váng cả phòng lên. Thế là cuộc đời mẹ đã sang một trang mới, từ nay mẹ đã có con, có một gia đình riêng của mình. Mẹ yêu con.

Ngày con yêu ra đời 1/11/2006 (1)

Mẹ bắt đầu cảm thấy đau bụng từ chiều ngày 31/10, nhưng mẹ vẫn nghĩ là chỉ đau bụng bình thường thôi, chắc là do mẹ ăn lung tung, vì theo lịch siêu âm thì còn 10 ngày nữa cơ mà. Dẫu sao mẹ vẫn chuẩn bị giỏ đồ và tiền để có thể lên đường vào viện bất cứ lúc nào.

Tối 31/10, mẹ lại hết đau bụng, chân cũng ko phù, cũng ko thấy đau lưng hay mất ngủ gì cả, chắc chưa đâu.

4giờ sáng ngày 1/11, mẹ giật mình tỉnh giấc vì đột nhiện đau bụng dữ dội. Đau từng cơn, cứ 10 phút lại đau, đau lắm, mẹ vội lay bố dậy: " Hình như sắp sinh rồi, anh ơi". Bố con choàng dậy, vội vã chuẩn bị quần áo, xe cộ, gọi cả bà nội dậy. Mẹ gượng ngồi dậy, đi ra rửa mặt, nhưng đau quá, mẹ chỉ sợ sinh mất. Nhưng bây giờ mới có 4g sáng, gọi bà Hà ngại lắm, nhỡ mình chưa sinh ngay thì sao. Mẹ cố nằm chịu đựng. Một lúc sau, ko thấy đau nữa, mẹ thiếp đi.

5 giờ mẹ lại đau, lần này bố con nhất định gọi bà Hà. Bà Hà hỏi đã thấy hiện tượng có máu chưa, nếu chưa thì ko sao, còn đau quá thì đầu giờ sáng đi vào viện.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31