Skip navigation.

Log in | Sign up

Bi Bông Bảo Hân

Bé con yêu thương của bố mẹ

Lẫy xong rồi, nằm nghỉ, hóng chuyện tí teo

Lẫy xong rồi, nằm nghỉ, hóng chuyện tí teo magnify
Tập lẫy mãi rồi, mỏi quá, bây giờ em hầu chuyện bà ngoại đây. Mẹ em quay được nhiều video cờ líp lắm nhé, Bông nói chuyện cứ rau ráu. Hì, nhưng trình độ IT của mẹ hơi thấp nên chưa biết up lên. Cả nhà xem tạm ảnh nhé.

Ngày 26/1/2007

Ngày 26/1/2007 magnify

Bông bắt đầu tập lẫy. Nói là lẫy cho oai thôi chứ mẹ phải lật hộ đấy. Em mới ngóc đầu lên được thôi.

Eo, cái đầu nặng quá, cố mãi mà cũng chỉ nghiêng nghiêng được một lúc thôi. Không sao, thế là em giỏi lắm rồi, he he

Ngày 12/1/2007

Ngày 12/1/2007 magnify

Ảnh này Bông giống con gái đấy chứ nhỉ. Em diện cả bộ màu hồng nhé. Áo len hồng này, áo sơ mi hồng, quần hồng và cả mũ hồng nữa. Điệu giống người mẫu chưa.

Mẹ ơi, em gặm tay

Mẹ ơi, em gặm tay magnify

Em đang đói mà mẹ lại bắt em tập lật. À, tranh thủ tí, nằm sấp thế này gặm tay dễ hơn nhiều.

Ngon thế nhỉ!!! gặm nhanh lên không mẹ chụp ảnh xong là không được gặm nữa đâu.

Ngày 3/1/2007

Ngày 3/1/2007 magnify

Ảnh này mẹ chụp tớ lúc 2 tháng 2 ngày tuổi nhé. Tớ khoe mái tóc xì tai này, vừa đen, vừa dày, lại dựng đứng lên nữa nhé.

Em Bông lè lưỡi trêu mẹ à? Không phải đâu, em đang tóp tép miệng đấy. He he, trộm vía, em cũng tham ăn nên lúc nào miệng em cũng trong tình trạng nhóp nhép đấy.

Cậu Cam oi, cậu bế cháu cẩn thận nhé.

Cậu Cam oi, cậu bế cháu cẩn thận nhé. magnify

Cháu đang ngủ nhưng cũng biết là cậu đang bế cháu đấy. Cẩn thận đừng làm rơi cháu nhé,

Hai cậu cháu đều xinh nhỉ. Cậu cười tươi ghê.

Mẹ nói cái gì mà buồn cười thế

Mẹ nói cái gì mà buồn cười thế magnify

Ha ha, mẹ chụp ảnh à, lại trêu em à? Em cười cho mẹ biết em duyên thế nào nhá.

Em tròn 2 tháng này, 1/1/2007

Em tròn 2 tháng này, 1/1/2007 magnify

Con muỗi hư, nó đốt em vào trán. Ha, nhưng đốt khéo ghê cơ, tự dưng em lại có nốt ruồi Ấn độ. Trông xinh đáo để. Em về nhà với bà nội, bà lại tưởng mẹ đánh dấu son vào trán em.

Mặt Bông tròn quá, càng ngày càng tròn...giống ai ý nhỉ??

Em chải đầu nào

Em chải đầu nào magnify

À a, trong đống đồ đạc của em có một thứ mà không phải bạn nào cũng có đâu nhá. Đó là cái lược đấy. Tóc em dầy và đen nên mẹ hay chải đầu cho em, nhất là sau khi tắm xong.

Em cũng rất thích được chải đầu nè, chắc tại em ngứa đầu đấy mà, hà hà Hay tại em điệu giống mẹ nhỉ, kiểu này chỉ chết tiền mỹ phẩm quần áo thôi, mà khoản đấy mẹ không phải lo. Có bố em chịu rồi nên mẹ không cấm cản em điệu đâu. Ha ha ha

Tắm xong rồi, sướng quá, mát quá

Tắm xong rồi, sướng quá, mát quá magnify

Mỗi lần tắm xong, em Bông đều hớn hở thế này đấy. Mẹ chưa chụp được cái ảnh tăm nào của em cả, kể ra là con gái, khoe hàng thì cũng hơi ngại nhể. Để mẹ tường thuật lại thôi.

Bông rất thích tắm nhé, thả em vào chậu nước là em quẫy đạp toé tung, miệng toe toét cười. Lắm hôm em đạp vào thành chậu mạnh quá, thế là đầu đập đến "cốp" một cái vào thành chậu bên này. Em giật mình, sững người ra một tí rồi lại toe toét cười.

Ha ha. em còn biết ngửa đầu ra để đầu nhúng xuống nước nhé, tóc nổi lập lờ trên mặt nước, tại tóc em dầy quá mà (cái này thì mẹ kể hơi sớm vì gần 4 tháng em mới biết nghịch kiểu đó, ảnh này chụp lúc em gần 2 tháng thôi, he he, ăn gian tí teo. )

Tắm xong bụng rồi, ta nằm sấp bơi nào. He he, đúng là tuổi Cún, em cào cào vào nước như con cún con ý. Sướng quá, thích quá, gật đầu thể hiện sự thích thú cái nào. Ụp, ặc ặc, uống nước rồi, ặc ặc, mẹ nhấc vội em lên, miệng và mũi em toe toét nước. Híc mẹ ơi, sao cái nước tắm này không ngon như sữa Nan nhỉ???

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31