Bi Bông Bảo Hân

Bé con yêu thương của bố mẹ

Sữa bắp

Mùa hè sắp tới rồi nên mẹ rục rịch chuẩn bị làm các món giải khát, chứ mùa hè mà ôm cái lò thì có mừ....hẹ hẹ. Nhất là từ sau khi bạn ốm, mẹ chú ý vấn đề ăn uống của bạn nhiều hơn và chịu khó tự làm nhiều thứ cho bạn hơn.
Xin được công thức sữa bắp của bác Linhlan, mẹ làm thử cho bạn uống, bạn mê tít. Em cám ơn bác Linhlan nhiều nhiều ạ smile)
Hôm nay làm mẻ thứ 2, hơi loãng vì mẹ lười đong nước, nhưng vẫn ngon lắm. Bạn Bông ăn xong cơm, tu hết gần 200ml sữa bắp nữa, còn ăn vạ là: "Bố uống hết của con."
Công thức nhé:

Nguyên liệu:
- 4 - 5 bắp ngô Mỹ hoặc 750g bắp
- 1 lít nước
- 1 lít sữa tươi không đường
- 100g đường (hoặc ngọt hơn nếu thích uống với đá)

Cách làm:
- Tẽ hạt của bắp ngô
- Chuẩn bị 1 cái nồi to (4 lít), đặt 1 cái rá sạch lên trên nồi, rồi đặt 1 cái khăn xô to lên trên cái rổ.
- Cho hạt ngô vào máy xay sinh tố xay cùng với nước, chia làm 4-5 lần xay, mỗi lần ít nước thôi đủ để ko cháy máy, xay kĩ 1 chút để đỡ phí.
- Đổ hỗn hợp xay lên trên khăn xô, túm khăn lại và vắt lấy hết nước, bỏ bã ngô.
- Đặt lên bếp, đun nhỏ lửa, vừ đun vừa khuấy liên tục để ko bị cháy đáy nồi, đun đến khi sôi.
- Cho đường vào khuấy đều cho tan.
- Đổ sữa vào, đun sôi rồi tắt bếp (gần chín mới cho sữa để đỡ mất chất.
- Để nguội, cất vào bình, để lạnh.

Dạo này mẹ Xoăn lại đua đòi, ngoài việc mua đồ làm bánh còn tính chuyện food photography nên đang nhắm nhe mua máy ảnh ống kính rời. Nhưng sợ bố Tròn cằn nhằn nên chưa dám mua, híc mà 1 em ống rời thì đắt lắm. hức hức. Thôi, tạm thời chụp em máy hiện nay đã, tập chụp cho đẹp rồi mua cũng được, hỉ smile

Khoe tí ảnh xí xớn smile
Sữa bắp





Giờ là dâu tây smile))



Các sư phụ ơi, vào dạy em chụp ảnh với nào, hị hị

Chuẩn bị chào đón tháng thứ 42 - 1/4/2010, tổng kết tháng thứ 41.Mứt dâu tằm, tức là không phải là quả dâu tây :)

Comments

Kidkidkenshin1412 Friday, April 2, 2010 3:01:13 PM

Em đọc cái tiêu đề thấy hay wa, cho em add vào favorite nha chị.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, April 2, 2010 3:22:25 PM

chị ơi, em mới dc uống sữa bắp hôm kia, vị thơm và ngon lắm, món này uống lạnh cũng ngon nữa. Nhưng làm cho bé thì ko có đá smile

Napu Friday, April 2, 2010 6:32:34 PM

hấp dẫn quá, món này em mới nghe lần đầu, chắc là thơm lắm hả chị

dtklinh Saturday, April 3, 2010 3:16:40 AM

Tớ không biết chụp ảnh bày biện, nhưng nhìn hình thì thấy có lẽ lần sau mẹ Xoăn chụp thì nên lấy ly trắng luôn để nổi màu sữa chứ đừng có màu khác. Còn các phần còn lại thì tớ không ý kiến gì (vì có biết gì đâu mà ý kiến) smile

SylwiaSylwiaduyen Saturday, April 3, 2010 3:39:01 PM

Huhu. Nhin coc sua them qua ah chi oi. Hom no em thay ben chi Linh ma chua co ngo de lam sad
Huc huc sad

Ua ma dau tay chi lam sao ma chon dc cai phong trang qua vay ah bigsmile

Bibongyeu06 Monday, April 5, 2010 6:11:44 AM

@Kid: hì hì, thoải mái Kid ơi, công thức chị cũng xin của chị linhlan mà
@Pig: ừ, làm ko đá cho bọn trẻ, Bông nhà chị cũng chưa được uống lạnh bây giờ, chị toàn phải bỏ ra trước cho bớt lạnh mới dám cho uống
@Napu: em làm thử đi, dễ mà ngon lém
@bác linhlan: em có để vào 1 cái cốc thuỷ tinh, nhưng cũng ko nổi màu lắm, chắc lần sau em để vào cốc sứ trắng sẽ nổi hơn, bác nhỉ. Em cám ơn bác đã cóm mèn, bác cứ nhận xét giùm em nhá, để em còn biết đường cải tiến smile
@Sylwia: hề hề, chị bao 2 phía bằng 2 tờ bìa A0 trắng đó em smile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Monday, April 5, 2010 7:39:24 AM

cho bé uống như vậy tốt hơn đúng ko chị

Kidkidkenshin1412 Monday, April 5, 2010 8:41:39 AM

Vậy em cám ơn chị và chị linhlan nha chị ơi.

SylwiaSylwiaduyen Monday, April 5, 2010 10:38:54 AM

hihi. Ra la vay ^^ Em cam on chi ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31