Monday, February 20, 2012 1:01:24 AM
Em Su kem tập làm nhân viên trực tổng đài đấy
Còn đây là em Su kem làm dáng.
Thursday, February 16, 2012 1:11:29 AM
Hãy cho em bình yên bên anh!!!
Hãy cho em một con đường!!! Để em biết trên con đường ấy, em sẽ đi đâu, về đâu, để chạm tay đến bến bờ của hạnh phúc, để gặp được anh sau những ngày yêu thương, sau những bão giông của cuộc đời. Có thể con đường anh và em đang bước đi không trải đầy hoa thơm và cỏ đẹp, không có thiên thần ngày đêm ca hát chúc phúc cho hai ta, không có mây xanh và nắng ấm hiền hòa...Nhưng chỉ cần anh vẫn ở bên em, con đường em đi sẽ không hề đơn độc, thì em vẫn bằng lòng bước tiếp cùng anh…
Hãy cho em một tình yêu!!! Để anh của em dù ở bất cứ đâu vẫn luôn cố gắng không ngừng để mang hạnh phúc về tặng cho em, để em có thể yên lòng công tác, và đón nhận 1 tình yêu, niềm hạnh phúc đích thực từ anh sau những giờ tan sở, chứ không thể vì một chút xao lòng, một chút thiếu niềm tin, em lại đem hạnh phúc cả đời mình để gió cuốn đi, để mây khuất lấp, để bụi mờ che và mưa xóa nhòa tất cả…
Hãy cho em một bờ vai!!! Để em có thể bình yên gục đầu vào vai anh, quên đi cảm giác mệt mỏi, căng thẳng của áp lực công việc và những thành - bại, được - mất trong cuộc sống. Để em chìm vào giấc ngủ ngon, quên hết niềm đau và những cơn mộng mị ám ảnh, chập chờn cuốn em vào những cơn ác mộng thật đáng sợ, khi một ngày em không nghe được tiếng của anh. Để từ nay, mỗi khi buồn đau, nghĩ đến anh, em quên hết tất cả… Để những lúc gục ngã, nghĩ đến anh, em sẽ mạnh mẽ tự đứng lên… Để những khi yếu lòng, nghĩ đến anh, em lại có thêm động lực để vững tin và bước tiếp.
Hãy cho em một vòng tay!!! Để nắm tay em, dắt em đi trên con đường phía trước và trong suốt quãng đời còn lại, em chỉ đi cùng với một mình anh mà thôi. Đường đời nhiều chông gai, chỉ có anh mới giúp em đứng vững. Dù bất luận thế nào cũng đừng bao giờ buông tay em ra anh nhé!!!
Hãy cho em một đôi môi!!! Để em biết bờ môi anh ngọt hơn bất cứ điều gì mà em từng biết, ngọt hơn kẹo, thơm hơn hoa, đậm đà hơn mật, và tất cả chỉ để dành cho riêng em, một mình em chìm đắm, tận hưởng. “Hạnh phúc không phải là từ trên trời sa xuống, mà hạnh phúc là sự cố gắng, nỗ lực đến từ hai phía”. Anh đã đưa tay ra cho em, không nói gì nhiều, chỉ cười và nhìn em bằng ánh mắt nồng nàn, âu yếm. Anh đã hôn môi em, không phải một lần mà rất nhiều lần, chỉ để muốn trói cuộc đời em bằng một nụ hôn dài, bất tận, nụ hôn của định mệnh, nụ hôn đánh thức cảm xúc đang ngủ quên trong em.
Hãy cho em một niềm tin!!! Để tiếp thêm cho em động lực bước tiếp cùng anh trên con đường chông gai phía trước, dũng cảm cùng anh đối mặt với bao thử thách trong cuộc sống hiện tại.
Ừ thì có lúc em hoang mang, lo sợ anh sẽ như mây, như khói tan biến trong tầm tay của em.
Ừ thì có lúc em ghen tuông, hờn giận sợ trái tim anh lạc lối quên mất đường về!!!
Ừ thì có lúc em hoài nghi, dằn vặt anh không còn yêu em và không chung thủy với em!!!
Nhưng tất cả đều nhanh chóng qua đi, như một thoáng buồn đến bất chợt, như một cơn gió đi hoang, như một tia chớp lóe sáng và nhòa đi trong đêm giông… không còn để lại vết dấu…
Hãy cho em một hạnh phúc!!! Một hạnh phúc có thật, chứ không là ảo mộng. Em cũng đã nhìn thấy trong nhân gian biết bao đôi tình nhân đã yêu, đã hi vọng, đã ước mơ nhưng rồi cũng đã ra đi, đã chia ly, đã lạc mất nhau. Em cũng đã cảm nhận được cái se lạnh buốt lòng khi vòng tay ai buông lơi, không cùng nhau sẻ ấm chia nồng. Nhưng anh phải là anh, và hãy cứ là anh, mạnh mẽ như em đã từng quen, kiên nhẫn như em đã từng biết, và hãy cứ nắm tay em thật chặt anh nhé, để em tin tình yêu chúng mình là có thật, và cho dù ai có nói ngả, nói nghiêng, chia rẽ đôi ta, em vẫn sẽ bên anh, tin tưởng vào tình yêu của anh, hạnh phúc bên anh cùng tình yêu có thật của đời em.
Hãy cho em được bình yên trong trái tim anh!!! Để anh mãi là hơi ấm trao em trong đêm lạnh, là niềm tin anh thắp lên trong đời em nhiều trăn trở, lo toan, là hơi thở bình dị anh truyền lên huyết mạch em...
Monday, February 22, 2010 2:53:31 AM
Cái ngày tóc để chỏm chạy long nhong theo bọn trẻ con ở xóm ra bờ sông xem chèo bơi (khoảng năm 1988, 1989 gì đó), vèo một cái mà đã hơn 20 năm rồi, vì nhiều lý do nên từ đó đến bây giờ các đồng chí chức sắc địa phương mới "có dịp" tái tổ chức Lễ hội Chèo bơi... Hơn 20 năm, nhìn lại thấy mình cũng già lắm rồi. Đám bạn năm đó bây giờ cũng ra bến sông xem chèo bơi nhưng mỗi đứa một nỗi niềm riêng không còn phảng phất chút gì của thời tóc để chỏm, áo quần ngắn tủn nữa...Chúng nó cũng giống mình: già lắm rồi!
Xem chùm ảnh chèo bơi ở quê tớ nhé (xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá):
Bà con tập trung đông đủ ở bến sông chờ đợi các cuộc đua


Cuộc tranh đua diễn ra trên sông Yên
Các cổ động viên hò reo nhiệt tình quá...