Skip navigation.

Vietnam Billiards Snooker

http://biavn.com - Chia sẻ cùng cộng đồng Billiards Snooker Việt

Giải đấu của đại gia đình

, , , ...

Phần 1: Cuộc viếng thăm bất ngờ

BPC and friends..
"Chủ nhật tuần này anh em BPC tạm ngừng sinh hoạt để đánh giải THE ONE nhánh BPC" ... Một thông báo bất ngờ của BQT vào ngày thứ 4... Wow, lâu lắm không có giải anh em vào đăng ký nào. 1 mem, 2 mem rồi 3 mem... Nhưng xem ra chưa đủ số lượng, phần vì quá vội để có thể tổ chức một giải đấu, phần vì cuối năm ai cũng bận.

Nhưng... "Xin được bất ngờ đăng ký 2 suất cho sleepingbeauty-psc và luckyman1974.". Tít, tít, tít "Allooo quân trô hả, Anh Trường và chị My trong PSC sẽ ra tham gia giải đấu của BPC mình đó" ... Lúc đó Quân Trô đang tập luyện cùng vài anh em trên Thái Thinh, sau khi nhận được thông báo tất cả anh em hồ hởi lên hẳn. Ngay lập tức anh em đăng ký giải vùn vụt, Lão Nhân Gia mặc dù cuối năm rất bận việc cơ quan cũng tái xuất, A.Thoan trước đó đang lưỡng lự vì chủ nhật có việc bận thì ngay lập tức đang ký và "cộng thêm cho anh 2 xuất ". Minh Đạo, Hoàng Thắng, Hữu Thịnh, Tuấn Anh hăng say tập luyện hẳn lên, Trungehutvn (Trung nực ) "Chủ nhật này dù bận mấy tao cũng phải lên gặp A.Trường và Chị My" (rất tiếc là cuối cùng cũng không thể "nên" vì cu này bận bịu chuẩn bị cho chuyến Du Hý + Học hành = Du học của mình tại đất nước của USD)

Một không khí sôi sục như chưa bao giờ được sục sôi tràn lên tất cả mọi người mong chờ đến ngày...............

Người “truyền lửa” cho bi da 3 băng ở Quảng Nam

, , , ...

Ông giám đốc mê billards

Hồ Văn NghênhSinh ra và lớn lên tại làng quê Khúc Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, từ nhỏ, bi da "bình dân" đã làm mê mẩn cậu học trò Hồ Văn Nghênh (SN 1966) cho đến sau này trở thành giáo viên dạy toán, kỹ sư xây dựng và là giám đốc của 4 công ty.

Đến với bi da 3 băng cũng là dịp tình cờ đối với anh. Đó là vào khoảng năm 2002, khi anh cùng công ty xây dựng Bờ Đông của mình tham gia thi công các công trình thể thao phục vụ cho việc đăng cai SEA Games tại TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, anh có duyên gặp gỡ các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Dương Hoàng Anh, Trần Đình Hòa, Lý Thế Vinh, anh em Trương Văn Ấn, Trương Văn Anh, HLV Trương Công Mược… Đó là những “thần tượng” mà anh rất ái mộ. Từ đây, “máu bi da” trong anh lại sống dậy.

Cũng vào năm đó, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tách ra, thành lập quận mới Tân Phú, cơ thủ - HLV Trương Văn Ấn (cũng là dân Quảng Nam), Trưởng bộ môn Billards & Snookers của quận, mời anh về đứng ra tổ chức thành lập một CLB billards để cho VĐV tập luyện. Với niềm đam mê cháy bỏng cùng quả bi tròn, anh đã đồng ý không một thoáng chần chừ. Và CLB billards Bờ Đông Tân Phú đã ra đời từ đó.

Anh nghĩ, đây cũng là điều kiện để trao dồi thêm tình yêu của mình đối với môn thể thao trí tuệ này, nhất là việc tập luyện, nghiên cứu sách vở, học hỏi, cọ xát hàng ngày với các cơ thủ hàng đầu.

Bản thân anh đã từng tham gia nhiều giải “billards carom 3 band” cho quận Tân Phú, ở các giải đấu nội thành và quốc gia, “vốn lận lưng” của anh là giải ba - Cúp các CLB Billards TP. Hồ Chí Minh mở rộng nhân Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam.

Về quê “truyền lửa”

Sau khi giao lại các công ty cho những người quản lý, ngày anh về lại quê hương được cơ thủ lừng danh Trương Văn Ấn tặng 1 “cây cơ nhà nghề”, Dương Hoàng Anh tặng một số băng đĩa, HLV Trương Công Mược tặng 5 cuốn sách quý làm “bửu bối” mà giờ đây anh vẫn còn gối đầu giường. “Ước mơ cháy bỏng của tôi là về quê mở nhiều CLB billards để tập luyện, tuyển chọn và đào tạo VĐV, hy vọng một ngày nào đó Quảng Nam sẽ có cơ thủ lọt vào top của Việt Nam”, anh tâm sự. (Hiện CLB billards Bờ Đông Tân Phú của anh là nơi tập luyện chính thức của các VĐV billards carom 3 band hàng đầu như Nguyễn Thanh An, Nguyễn An Toàn, Trương Văn Anh…).

Và gần 2 năm qua, anh đã miệt mài tập luyện, động viên, chỉ các “ngón nghề” cho những “tay cơ làng quê” có năng khiếu và yêu thích môn thể thao này tại đất Điện Bàn.

Trong giải vô địch quốc gia vòng một bộ môn Billards & Snookers được tổ chức vào tháng 3 vừa qua tại Tp. Cần Thơ, anh vừa đôn đáo xin giấy phép Sở TDTT tỉnh, vừa là “mạnh thường quân” đài thọ toàn bộ kinh phí cho 4 VĐV của Quảng Nam tham gia giải đấu lớn đầu tiên này.

Trước khi đến Cần Thơ, các VĐV của Quảng Nam đã tập huấn dài ngày với các cơ thủ hàng đầu kể trên tại CLB Billards Bờ Đông Tân Phú của anh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả thật đáng khích lệ, “cơ thủ” Trần Anh Thịnh của Quảng Nam được lọt đến vòng 1/32, nếu biết rằng, toàn giải có gần 300 VĐV. Kết thúc giải, “cơ thủ” Trần Anh Thịnh được ban tổ chức đánh giá là một trong những tay cơ trẻ đầy tiềm năng, khi anh có thông số kỹ thuật cơ khá tốt. (Trần Anh Thịnh hiện là “ông vua không ngai” của thể loại billards libre, tức bi da tự do ở Quảng Nam).

“Tất cả vì mình muốn đóng góp cho quê hương môn thể thao mà mình yêu thích, theo mình, hiện Quảng Nam có khoảng gần 10 tay cơ mà nếu tập luyện đúng phương pháp, trong 3 năm tới, chắc chắn sẽ có giải ở thể loại carom 3 band”, anh Nghênh thổ lộ.

Người ta vẫn còn nhớ vào năm 2006, CLB Billards Bờ Đông Quảng Nam của anh đã tổ chức cúp các CLB billards tỉnh Quảng Nam mở rộng, giải đấu đó có sự hiện diện của cơ thủ vô địch ASIAD và Đông Nam Á - Trần Đình Hòa, tuyển thủ quốc gia Trần Phước Hùng, với những phát biểu khá chân tình, cởi mở, “thật sự mình muốn mọi người đều suy nghĩ một cách đúng đắn rằng bi da là một môn thể thao trí tuệ chứ không phải là môn máu me cờ bạc và qua những ý kiến đóng góp chân tình của các cơ thủ hàng đầu để thấy rằng, phong trào chơi billards ở tỉnh ta có phát triển nhưng chưa bài bản, để từ đó, anh em còn phải tiếp tục phấn đấu, học hỏi nhiều”.

Trong gần 2 năm qua, CLB Billards Bờ Đông Quảng Nam của anh đã tổ chức nhiều giải đấu, lớp dạy billards, mà gần đây nhất là Giải billards cán bộ công nhân viên chức huyện Điện Bàn lần thứ I vào tháng 4 vừa qua.

Sau nhiều năm tập luyện với các cơ thủ hàng đầu và tự đầu tư học hỏi, nghiên cứu sách vở, anh Nghênh thông thuộc khoảng 30 bộ nút - số về cách đánh “billards 3 band”- Một vốn liếng trong mơ ngay cả với những cơ thủ hàng đầu về thể loại này. Ước muốn của anh là thành lập Hội billards để anh em yêu thích môn thể thao này có điều kiện tập luyện, học hỏi, cọ xát nhiều hơn và trong những năm tới sẽ tiếp tục đưa VĐV mang danh quê hương đi thi đấu carom 3 band ở các giải quốc gia.

http://baoquangnam.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=12825&Itemid=198
(Theo Báo Quảng Nam)

Shaun Murphy: “Giấc mơ đã thành hiện thực”

, , , ...

ĐKVĐ UK Championship trả lời phỏng vấn cho biết việc giành cả 2 danh hiệu cao quý nhất trong làng snookers (World Championship và UK Championship) là giấc mơ của anh từ tấm bé.

Năm 2005, Murphy lần đầu giành chức vô địch World Championship. Từ đó tới nay đã 3 năm, tay cơ người Anh chưa giành thêm một danh hiệu nào lớn. Nhưng cuối tuần qua, Murphy đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm UK Championship.

Với việc giành được 2 chức vô địch được coi là danh giá nhất trong hệ thống snookers thế giới, Murphy cho biết anh đã hoàn tất giấc mơ từ khi còn bé. Bên cạnh đó, Murphy cũng gia nhập số ít những tay cơ trên TG đoạt cả World Championship và UK Championship.



“Tôi đã VĐTG và mới đây là giành thêm UK Championship, 2 giải đấu snookers lớn nhất thế giới. Hy vọng tôi sẽ giành thêm nhiều danh hiệu nữa trong sự nghiệp. Tuy nhiên kể cả trong trường hợp ngược lại, tôi cũng vẫn hạnh phúc với những gì mình đã làm được.”

“Đây là giấc mơ của tôi từ khi còn bé. Tôi luôn mơ được giành chiến thắng tại UK Championship và được khắc tên mình lên chiếc cúp. Và giờ thì nó đã thành hiện thực. Kể cả bạn có nhiều tiền cũng không thể mua được danh hiệu.”

(Nguồn 24H.COM.VN)

Cùng ngẫm về niềm đam mê đối với bida

, , , ...

Ai tập bida cũng đều phải trải qua vô vàn khó khăn từ nhỏ đến lớn, nhiều nguời có điều kiện kinh tế tốt (đã lớn và đi làm) để theo học cao thủ hoặc nhà mở bàn bida thì lợi thế hơn, còn khi khó khăn vây quanh bạn thì đam mê của bạn sẽ đến đâu???

Hãy thử hình dung như thế này nhé, một câu chuyện có thật 100%: "1 thằng nhóc 16 tuổi hằng ngày lọc cọc trên chiếc xe đạp ra bàn bida (khi đó bida khoảng 6K/tiếng thôi), cầm cây cơ củi đến cái bàn nằm gần... tolet để đánh một mình (bàn xịn thì người khác chơi đông, có uống bia bọt dành), hằng ngày đi học không dám mua trái cầu để đá hay cây kem để ăn mà dành dụm tất cả để tập bida, mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn lướt qua, bĩu môi rồi quay đi chỗ khác, thậm chí những lời khuyên "thật lòng": "thôi đừng tập nữa, mày ko thể theo đuổi nổi môn này đâu", rồi may mắn thay có 1 cao thủ nhìn thấy nó, thương hại nó và đã dạy cho nó những kỹ thuật cơ bản nhất trong bida.

Thêm động lực, nó tập ngày càng hăng và trong 3 tháng đã lĩnh hội được toàn bộ kiến thức ông thầy truyền dạy (nền tảng để tiến xa), khi người thầy đi xa nó nghiễm nhiên được xuống núi (đúng ra là chưa được xuống), và trong vòng 02 tuần lễ tất cả các cao thủ trong bàn bida ở đó đều bị khuất phục trong sự kinh ngạc, những cú trô cực bén, những cú matsé tầm xa vô cùng chính xác, đi cơ hơn 50 điểm.. sau đó nó tiếp tục tập luyện nhiều hơn, sang những bàn có cao thủ để học lóm (lúc bấy giờ chỉ cần nhìn và nghe sơ qua là lĩnh hội được hết rồi).

Sau 2 năm chinh chiến, gặp đủ loại người nó trở thành một cao thủ, hễ nó bước vào bàn bida ai cũng phải liếc nhìn, nó cầm cơ thì người ta bu quanh xem đánh, nó tập một mình thì nhiều người lại xem và hỏi này hỏi nọ, dĩ nhiên lúc này lại có nhiều người xin theo nó học, nhưng rồi chỉ 1, 2 người đủ khả năng lĩnh hội, còn lại tất cả đề bỏ cuộc chỉ sau 1 tháng tập luyện, dĩ nhiên họ có nhiều lý do để bào chữa cho cái mà họ gọi là "đam mê bị trì hoãn"...

Thế nhưng có mấy ai nhìn lại quá khứ của một cao thủ đâu, họ chỉ biết "nó đánh hay quá, theo học thôi,..." hoặc đại loại như thế...

Tôi viết câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng, đam mê thật sự là như thế nào, bạn hãy nghĩ xem mình đam mê bộ môn này đến đâu...

Nếu bạn nói rằng "tôi đang học bida từ một cao thủ", tôi sẽ nhìn bạn bằng con mắt dò xét vì ko biết bạn sẽ kiên nhẫn đến đâu và đam mê của bạn được bao nhiêu. Nhưng nếu bạn nó rằng "bằng mọi giá, tôi sẽ trở thành một cao thủ" thì chúng tôi sẽ luôn ủng hộ bạn, động viên bạn bằng tất cả niềm tin mà chúng tôi có.

(Nguồn lấy từ: billard.vn, bài viết của thành viên Ozzy)

Billiards Vietnam: CHUNG MỘT MÁI NHÀ

, , , ...

Thưa các bạn, như đã hẹn nhau từ trước, tối thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2008 vừa qua, chị Cún Nhắng Ms Phương đã đến thăm PSC trong niềm vui hân hoan đón chào nồng nhiệt từ các thành viên PSC. Có thể nhận thấy rằng,dù xa nhau về mặt địa lý, dù có thể chưa biết hết mặt nhau nhưng BPC (Billiards Passion Club) và PSC (Pool Saigon Club) luôn kề vai sát cánh từ những ngày đầu thành lập, từ mái nhà ttvnol đến vpbf rồi giờ là biavn.

Read more...

Ký sự những chuyện quanh bàn bida.. (phan 2)

, , , ...

Dường như ai từng bị thế giới bi-a chọn làm "tín đồ" thì khó mà tránh khỏi những chuỗi ngày đê mê đến quên ăn, quên ngủ, để miệt mài với cây gậy và những quả bi bóng loáng. Dường như ai từng bị thế giới bi-a chọn làm "tín đồ" thì khó mà tránh khỏi những chuỗi ngày đê mê đến quên ăn, quên ngủ, để miệt mài với cây gậy và những quả bi bóng loáng.

Bàn nỉ là nơi họ vẫn "cầu nguyện" mỗi ngày.


Billards (Bida, hoặc bi-a) không chỉ là trò chơi giải trí hấp dẫn mà còn là môn thể thao được thừa nhận trên các đấu trường Đông Nam Á và quốc tế. Chưa bước vào chơi, chỉ cần nhìn các tay gậy thượng hạng trình diễn trên các trận thi đấu im lặng mà căng thẳng đến nghẹt thở cũng đủ làm người xem mê mẩn. Hình ảnh những quả bi bóng loáng lăn tít trước khi "cạch" một cái rồi lại đến quả bi khác cứ thế "chui tọt" vào lỗ luôn ám ảnh những ai đam mê thú chơi quý tộc này.

6h chiều, vừa hết giờ làm việc, Hùng alô ngay cho Tuấn đến quán bi-a trên đường Nguyễn Công Trứ để tái đấu sau hai ngày chưa phân thắng bại. Với dân trong nghề, Hùng thuộc loại khét tiếng về tài điều cơ giỏi, còn Tuấn thì đã chơi bi-a từ khi lên 8 tuổi, được nhiều bạn chơi đặt cho biệt danh "độc cô cầu bại" trên đất Sơn La hồi học cấp 3.

Theo lời mấy người bạn, tìm Hùng sau giờ làm rất dễ, quanh quẩn chỉ ở mấy quán nổi tiếng Hà thành như Bảo Bình Club (Cầu Giấy), 39 độ J (Ngô văn Sở), Akay (Thái Hà), Tự do (Bà triệu), Siêu sao (Phố Huế), Sành điệu là thấy ngay. Trông thì đơn giản nhưng chơi trò này phải có khiếu, không phải cứ được chơi nhiều mà đã có chiêu hay.

Tuấn được thiên phú cái khiếu "chọc gậy" ấy, ở nhà thì bố mẹ còn quản lý chứ lên học đại học rồi làm việc ở Hà Nội thì không còn ai cản được cậu nữa. "Ngày xưa toàn nhịn ăn sáng lấy tiền đi đánh bi-a, hôm nào không có tiền, nhìn vào mấy bàn bi-a trước cổng trường mà thèm nhỏ dãi", Tuấn kể.

Quán Billards trên đường Trần Thánh Tông có khoảng gần chục bàn xếp thành một hàng dọc, bàn này có một tay cơ đang cầm gậy đo góc bật lại của bi vào lỗ 10, hai người còn lại tay cầm lơ bôi vào đầu gậy, đăm chiêu tính toán cơ tiếp theo của mình.

Bàn bên cạnh, một cơ thủ chân dài trông khá sành điệu đang loay hoay với chiêu "bốc đầu" mà nhiều đấng mà râu cũng "xin kiếu". Trong nữa là một thanh niên đang hướng dẫn một đàn em nhỏ tuổi kỹ thuật đánh chặt băng. Thử tìm hiểu về sức mê hoặc của đường cơ mà cũng không thể phủ nhận sức quyến rũ phù thủy của nó.

(Nguồn lấy từ 360.yahoo Blog của một bạn hâm mộ billiards, rất tiếc không còn nhớ chính xác URL)

(xin mời xem tiếp..)

Ký sự những chuyện quanh bàn bida.. (phan 1)

, , , ...

Bida được xem là một môn thể thao được công nhận, nhưng nói cho cùng thì trong xã hội người chơi đa phần là giải trí, để cân bằng cuộc sống vốn phức tạp. Tiếng cười là hầu như không thể thiếu trong các tụ điểm bida. Để ý những chuyện hài hước trong trò giải trí này đôi khi cũng giúp tôi cảm thấy thoái mái khi luyện tập và chơi bida thích thú hơn.



Tôi thì thích chơi bida và khá...nhiều chuyện nên hay để ý và cảm nhận những cái hài khi đến bàn bida...

Một ngày, tôi và anh bạn thân vào Sinh Đôi ở Trần Quang Khải đánh libre. Cứ bàn nào trống thì vào, 2 tên hỳ hục đánh cơ 50 điểm mà hơn cả tiếng đồng hồ, làm 3 cơ như vậy. Khách thường xuyên đến hỏi chúng tôi chơi xong chưa để họ lấy bàn đánh, chúng tôi cứ thế chỉ mấy bàn trống bên cạnh, cứ hỏi xong là họ tủm tỉm cười, có người cười một cách ngạc nhiên. Chúng tôi nghĩ chắc mình đánh dở, đánh gì bi nhảy nhót lóc cóc trên bàn tùm lum. Chúng tôi đâu có biết đang đem bi 3 băng ra đánh libre trên bàn 3 băng, trong khi bàn libre thì đầy ra đó. Cũng may hôm đó 2 tên làm hết thùng Tiger ở đó, không thì bị đuổi vì làm mất mỹ quan của quán bida quá :-P

Tập kha khá, tôi mua 1 cây cơ. Thật tuyệt vời khi cầm trong tay một cây cơ vừa khớp với đôi tay mình. Lúc đó đã trễ, sáng mai mới đánh được. Vậy là sáng dậy sớm chạy ra đập cửa quán bida để xin vào chơi khi chủ quán và những người phục vụ còn say giấc nồng, nhưng càng hưng phấn bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao cây cơ đẹp và chắc chắn như thế nhưng khi thụt bi thì nó lại mềm nhũn, cảm giác như không đụng được trái bi. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định để mai cho...đầu cơ nó khô. Mai lại, ko có gì khá hơn, tôi nghĩ phải lấy giấy nhám đánh thôi... Cả tuần trôi qua với việc hỳ hục miệt mài với cái đầu cơ như thế, nhiệt tình đánh giấy nhám với một hy vọng nhỏ nhoi là đầu cơ cứng hơn chút xíu. Vẫn không được, tôi đi hỏi admin của diễn đàn này, anh chàng này ghé qua coi trong khi tôi đi làm, thế rồi gọi điện cho tôi cười ha hả, cười như chưa từng được cười. Ai biết gì đâu, cái đầu cơ mà tôi hỳ hục sửa đó là...đầu cơ giả để bảo vệ đầu cơ thật, tôi để vậy đánh luôn, không biết gì bên trong . Kể ra chuyện này cũng hơi xấu hổ, nhưng biết đâu lại giúp được ai đó đang vào giai đoạn luyện tập như tôi . Đúng là thực thực hư hư, thực mà hư, hư mà thực...

Có một anh bạn trình độ cũng khá, cỡ cơ mười mấy là có đều đều. Mỗi lần đánh vơi anh bạn này tôi đều thua, lí do là ham cười quá mất tập trung. Không biết anh chàng này học ở đâu (chắc trong mấy cái video clip biểu diễn quá), cứ hễ mase' là phải gác chân lên bàn. Động tác như sau: thường anh ta mặc cái quần lửng, nhẹ nhàng vén quần lên rồi gác cái chân lông lá lên bàn rất thận trọng, chỉnh sửa tư thế đứng cẩn thận, sau đó đặt tay lên chân, tay phải cầm cơ bằng 2 ngón, mắt nhìn rất tập trung và dường như anh ta nín thở. Nhịp nhịp vài cái rất ngọt ngào rồi phóng cơ, ồ...TRẬT! luôn luôn như vậy nhưng anh ta có vẻ hào hứng với tư thế đó, tôi chưa bao giờ thấy anh ta đánh mase trúng nhưng động tác mase của anh ta không bao giờ thay đổi, vẫn chậm rãi vẫn thận trọng từng li từng tí. Động tác này diễn ra gần ...2 phút. Thấy anh chàng này đánh cú mase' là tôi và admin luôn ngồi ôm bụng cười chảy cả nước mắt... Anh ta giờ vẫn hạnh phúc với việc sở hữu tư thế đẹp mắt đó, cứ nhìn mắt anh ta sáng rực lên khi thấy trái bi mase' thì hiểu

Một hình ảnh rất thường thấy là cơ thủ bị uốn éo theo trái bi. Có người đẩy mông, có người lắc hông, có tên nhảy lên, có kẻ đá đấm, có một số người nín thở không dám cử động trong lúc chờ đợi bi trúng, có cảm giác là người ta sợ nhúc nhích khiến trái bi đổi hướng. Lại có kẻ không động đậy, đánh xong là đứng thủ thế như đánh võ rồi đứng im, bi chủ vừa trúng liếm qua bi đích là vỡ òa trong sự sung sướng và phát âm một cách tự tin và hùng hồn đầy uy lực bằng 2 tiếng chửi thề. Nghĩ cũng hơi vô duyên nhưng người ta quen miệng, tôi thì chỉ thấy buồn cười chứ không hề nghĩ đến cái tục tĩu của tiếng chửi trong trường hợp này.

Không riêng người đánh, mà đối thủ cũng có những hành động hài hước. Tôi đánh với một anh bạn, cứ hễ tôi chọc xong bi là anh ta có cảm giác trật, đang ngồi đứng phắt dậy chạy ra đánh...Chuyện này bình thường nhưng lỡ trúng thì sao? Xem cái điệu anh ta tiu nghỉu ngồi xuống đầy... thất vọng khiến tôi phải bật cười. Chưa hết, có anh chàng còn chạy ra bàn đẩy nhẹ tôi qua một bên để lấy chỗ đứng đánh, nhưng kìa...! bi khẽ chạm vào rồi kìa! anh ta lầm lũi về chỗ ngồi, vừa cười tôi vừa hỏi "đi đâu về vậy?" khiến đối thủ ngượng không chịu được, nhưng đối với người sảng khoái thì cả 2 cùng cười ha hả một cách khoái chí về sự hài hước đó...



Người đem đến tiếng cười không chỉ các cơ thủ, mà còn với cả...chủ bàn. Lần nọ một cao thủ rủ chủ bàn đánh, tên chủ bàn trẻ tuổi này trả lời rất hài hước khiến những người ngồi xung quanh cười không chịu được: "bi tao, bàn tao, mà tao đánh với nó không được chơi, bắt tao ngồi xem hoài mà nó không trả tiền". Không biết bình luận gì thêm!

Riêng bạn, bạn có để ý mấy chuyện tào lao xung quanh bàn bida không? Toàn chuyện vớ vẩn nhưng lại góp phần khiến tôi cảm thấy muốn lao đến bàn bida mỗi khi tan sở...

Cộng đồng Billiards Snooker Việt Nam

(Nguồn lấy từ: billard.vn, bài viết của thành viên Ozzy)

lời chia sẻ của người tạo blog..

, , , ...

Billiards Snooker là một môn thể thao rất được ưa chuộng trên thế giới!

Với lịch sử ra đời từ những năm của thế kỷ XV, có tài liệu nói rằng bộ môn này do người Pháp nghĩ ra; cũng có tài liệu cho rằng đó là của người Tây Ban Nha,.. Nhưng một điều không thể phủ nhận: hiện đang chiếm được sự quan tâm của đông đảo những người từ khắp nơi trên thế giới.

Ở Việt Nam, tuy xuất hiện chưa lâu nhưng Billiards cũng nhanh chóng trở thành một trong những môn thể thao ưa chuộng nhất của thanh thiếu niên chúng ta.

Để đáp ứng được nhu cầu chia sẻ thông tin, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về bộ môn này của người chơi, đã có nhiều website và diễn đàn (Bảo Bình Club, ttvn forum, vpbf, biavn, billardvn,..) được xây dựng, phát triển. Blog này, tôi đưa lại thông tin từ các nơi mình đọc được, nhận được, cũng luôn với mong muốn góp phần cổ vũ cùng sự lớn mạnh của phong trào Billiards chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư.
Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã viết nên câu chuyện cho Billiards Việt..

Rất mong các bạn ghé thăm cùng đóng góp thêm các câu chuyện của mình, cho thế giới Billiards Việt ngày càng trở nên nhiều màu sắc hơn.. :smile:
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31