Cùng ngẫm về niềm đam mê đối với bida
Friday, December 19, 2008 8:17:07 PM
Hãy thử hình dung như thế này nhé, một câu chuyện có thật 100%: "1 thằng nhóc 16 tuổi hằng ngày lọc cọc trên chiếc xe đạp ra bàn bida (khi đó bida khoảng 6K/tiếng thôi), cầm cây cơ củi đến cái bàn nằm gần... tolet để đánh một mình (bàn xịn thì người khác chơi đông, có uống bia bọt dành), hằng ngày đi học không dám mua trái cầu để đá hay cây kem để ăn mà dành dụm tất cả để tập bida, mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn lướt qua, bĩu môi rồi quay đi chỗ khác, thậm chí những lời khuyên "thật lòng": "thôi đừng tập nữa, mày ko thể theo đuổi nổi môn này đâu", rồi may mắn thay có 1 cao thủ nhìn thấy nó, thương hại nó và đã dạy cho nó những kỹ thuật cơ bản nhất trong bida.
Thêm động lực, nó tập ngày càng hăng và trong 3 tháng đã lĩnh hội được toàn bộ kiến thức ông thầy truyền dạy (nền tảng để tiến xa), khi người thầy đi xa nó nghiễm nhiên được xuống núi (đúng ra là chưa được xuống), và trong vòng 02 tuần lễ tất cả các cao thủ trong bàn bida ở đó đều bị khuất phục trong sự kinh ngạc, những cú trô cực bén, những cú matsé tầm xa vô cùng chính xác, đi cơ hơn 50 điểm.. sau đó nó tiếp tục tập luyện nhiều hơn, sang những bàn có cao thủ để học lóm (lúc bấy giờ chỉ cần nhìn và nghe sơ qua là lĩnh hội được hết rồi).Sau 2 năm chinh chiến, gặp đủ loại người nó trở thành một cao thủ, hễ nó bước vào bàn bida ai cũng phải liếc nhìn, nó cầm cơ thì người ta bu quanh xem đánh, nó tập một mình thì nhiều người lại xem và hỏi này hỏi nọ, dĩ nhiên lúc này lại có nhiều người xin theo nó học, nhưng rồi chỉ 1, 2 người đủ khả năng lĩnh hội, còn lại tất cả đề bỏ cuộc chỉ sau 1 tháng tập luyện, dĩ nhiên họ có nhiều lý do để bào chữa cho cái mà họ gọi là "đam mê bị trì hoãn"...
Thế nhưng có mấy ai nhìn lại quá khứ của một cao thủ đâu, họ chỉ biết "nó đánh hay quá, theo học thôi,..." hoặc đại loại như thế...
Tôi viết câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng, đam mê thật sự là như thế nào, bạn hãy nghĩ xem mình đam mê bộ môn này đến đâu...
Nếu bạn nói rằng "tôi đang học bida từ một cao thủ", tôi sẽ nhìn bạn bằng con mắt dò xét vì ko biết bạn sẽ kiên nhẫn đến đâu và đam mê của bạn được bao nhiêu. Nhưng nếu bạn nó rằng "bằng mọi giá, tôi sẽ trở thành một cao thủ" thì chúng tôi sẽ luôn ủng hộ bạn, động viên bạn bằng tất cả niềm tin mà chúng tôi có.
(Nguồn lấy từ: billard.vn, bài viết của thành viên Ozzy)















billardvn # Monday, December 22, 2008 10:59:59 AM
thân
http://billard.vn/showthread.php?t=83
Billiards VietnamBilliardsVietnam # Monday, December 22, 2008 2:16:50 PM
mình cũng hoàn toàn đồng ý là bài viết này, cũng như mọi bài viết trên blog này, hoàn toàn không nhất thiết là do mình viết (như mình đã nói ngay ở bài viết mở đầu). Cũng xin rút kinh nghiệm, ở những bài post lần sau mình sẽ ghi rõ nguồn tư liệu để mọi người biết rõ hơn
Vẫn chốt lại rằng mình sẽ rút kinh nghiệm đưa đầy đủ link tài liệu gốc để người đọc có thêm thông tin rõ ràng!
billardvn # Monday, December 22, 2008 3:05:05 PM
bạn kêu người ta đọc và hiểu cho rõ.. vậy bạn có hiểu rõ vấn đề không? tôi nghĩ bạn cũng là một cơ thủ vậy vấn đề chơi sao cho đẹp thì bạn cũng hiểu chứ..hy vọng 2 bài viết trên bạn phải ghi lại nguồn đàng hòang..
Unregistered user # Monday, December 22, 2008 5:12:00 PM
Unregistered user # Monday, December 22, 2008 11:01:18 PM
Billiards VietnamBilliardsVietnam # Monday, December 22, 2008 11:32:49 PM
đồng ý với billardvn là mình sẽ sửa lại nguồn của các bài đã post lên cho đúng với tinh thần của việc "xin" bản quyền
Đồng thời cũng rất trân trọng tất cả mọi người đã xây dựng nên các website, forum, blog về Billiards như admin bên biavn hay billardvn (có lẽ là bạn). còn việc ủng hộ thì vẫn như quan điểm lúc đầu, mình biết tới biavn từ khi còn ở ttvn, rồi vpbf, vì vậy việc đưa tin hoặc post bài mình cũng thường cổ vũ cho bên đó (nói riêng thôi, còn nói chung thì vẫn là billiards ở VN mà, hi..)
chốt lại ở đây nhé, bài của bạn Tuấn trên kia sẽ bị xóa, vì chắc bạn ấy không hiểu vấn đề lắm!
billardvn # Monday, December 22, 2008 11:39:32 PM
Nếu bạn bị ăn cắp công sức của chính bạn như vậy bạn có bức xúc không
chúng tôi chính là những người đã bỏ công sức , chúng tôi được quyền lên tiếng.... Khi nào thấy bài viết bạn ghi rõ nguồn lại, tôi sẽ thông báo với mọi người sau . Chúc vui
Unregistered user # Tuesday, December 23, 2008 2:51:03 AM
Unregistered user # Tuesday, December 23, 2008 9:50:26 PM
Unregistered user # Wednesday, December 24, 2008 7:01:44 AM
Unregistered user # Wednesday, December 24, 2008 7:03:53 AM
Unregistered user # Wednesday, December 24, 2008 8:13:31 AM
Unregistered user # Wednesday, December 24, 2008 7:45:51 PM
Unregistered user # Wednesday, December 24, 2008 7:52:07 PM