Posts tagged with "con nhái"
Tuesday, 22. December 2009, 03:29:19
con nhái
Anh và em ở 2 đầu con dốc
Ai cũng ngại ngần không nhấc bước chân
Đời có nhiều ngã rẽ bất ngờ
Em đâu biết trên đoạn này mình dừng lại
vô hồn đến bao giờ?
Em trông mong gì sao em vẫn đợi chờ
Nhớ quay quắt những điều không thật
Lòng người thì chật
Em đầy nỗi đau
Chẳng có gì là tự nhiên như anh và em xa nhau
Tự nhiên là người xa lạ
Bên đời nhau le lói tia buồn
Định mệnh đời em là nỗi cô đơn
Cười mình ôm trọn những mất mát một thời con gái
Dã quỳ rực nắng cũng chỉ là hoa dại
Huống hồ em không vàng kiêu hãnh sáng bên đường
Con dốc có dài đâu con dốc chẳng cheo leo
Thẳng tắp cách xa đời Anh- đời Em như vốn thế
Con dốc hữu hình ngạo nghễ
Cười chúng ta
Rồi thì Anh cứ yên vui bên đời dốc không em
Sunday, 20. December 2009, 03:29:36
con nhái
Ngựa hoang tung vó tưởng mình tự do
Nào đâu biết lẩn quẩn giữa bình nguyên ảo ảnh
Trời vẫn xanh và cỏ vẫn mướt xanh gió lộng
Ảo mị mà thôi.
Tưởng sải cánh giữa đại ngàn giữa bốn bề sông núi
Là tự do?
Chim vẫn trong lồng trời đất mênh mông
Như 3 vạn 8 ngàn dặm của Tôn Ngộ Không hề gì bàn tay Phật Tổ
Ngang dọc một đời vẫn dưới gầm trời mà thôi
Tự do ư? Em tìm kiếm điều chi phi lý dữ
Tồn tại trong cõi đời đã không là lựa chọn riêng em
Ai có quyền chọn lựa cách sinh ra
Chọn mẹ cha chọn quê hương xứ sở
Chọn nơi mình trao tin yêu đừng lầm chỗ
Chọn bạn bè chọn lý tưởng chọn đức tin
Em chỉ là một trong muôn vàn điều linh tinh
Dưới bàn tay Hóa công bỡn cợt
Cơn gió nào đậu lại ngó một kiếp người
Đã không thể thì cũng đừng để mất
Tự do hữu hạn trong lòng bàn tay.
…………
Đêm 11h 20p 18. 12. 09
Sunday, 20. December 2009, 03:28:55
con nhái
Đêm vẫn đêm và anh vẫn xa
Cánh cửa nào khép lại giữa chúng ta
Ngôi nhà ký ức
Thành nhà hoang tự bao giờ?
Mắt khép hờ biết yêu thương trôi qua
Như gió như mây đến chân trời lạ
Chim trong lồng vẫn hát khúc bi ca
Bài hát về những nỗi cô đơn chật rộng
Mãi mãi trong lồng
Mãi mãi sống trong vũ trụ những thanh đan
Trời kia dẫu có rất xanh
Không vẫy gọi được thanh âm thoát thai từ tâm hồn tăm tối
Tăm tối niềm đau
Tăm tối giấc mơ tàn
Hy vọng là chi, mơ ước là gì
Trôi xa xôi tưởng chừng bao thế kỉ
Thế giới trong lồng dù là ấu trĩ
Nhưng mãi là thế giới riêng em
……………
Sáng 1h 24p 11. 12. 09
Thursday, 17. December 2009, 07:03:16
con nhái
Như cánh chim không nhấc nổi mình
Như con gió không nơi lưu trú
Như con nắng không tìm ra chốn đậu
Như con mưa không nơi ẩn mình
Như con lật đật một đời nghiêng ngả
Như bóng đêm không chỗ nương tựa
Em biết vịn vào đâu?
Em dựa vào đâu khi sóng nổi triều lên
Cuộc đời đâu là bản romance mỗi đêm ru em yên giấc
Cháy lụi tàn ngọn bấc
Em vẫn là em với bộn bề quay quắt nhớ
Đêm yên đêm thinh lặng cỏ cây
Hay đêm bão nổi giữa vô trùng khơi xa- em nào biết
Ngoài kia sương thức giấc
Sống một đời tàn đêm mệnh bạc
“Em biết vịn vào đâu?”
Đường ray nhớ những con tàu
Bến cảng nhớ thuyền viễn xứ
Dòng trôi có nhớ nguồn khô cạn
Sông ơi!
“Em biết vịn vào đâu?”
Đêm không che em khỏi bóng tối
Mưa không che em khỏi giá
Nắng không che em khỏi chói
Dã quỳ vẫn đồng vọng kiêu hãnh vàng rực chiều dài nỗi nhớ
Và cô đơn vẫn niềm nở với mùa đông
“Em biết vịn vào đâu?”
Giữa hối hả xô bồ người người đi trên phố
Giữa âm vang nhạc, kịch, phim ồn ã loạn ngày
Thế giới rộng vô chừng
Sao vô lối em đi?
............
Đêm 12h 27p 17. 12. 09
Thursday, 17. December 2009, 06:49:40
con nhái
"Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này.."
..............
Mưa trái mùa rót nỗi nhớ vào đêm
Em cuộn mình cùng kỉ niệm cứa lòng ngọt đắng
Dư âm khi nào mới lắng
Để em thôi đau
Mưa trái mùa gợi nhớ những lần ta có nhau
Mùa yêu xưa đã là mùa sau không lần chạm tới
Trái đắng vội rơi
Trên cành xanh nhức lòng
Mưa trái mùa trái chiều yêu môi mềm tay ấm
Em bên trái đường ngó người dấn bước vui
Trái lòng mình em nông nổi yêu anh
Rồi nông nổi quên anh trong giây lát
Để nhớ bù thêm những lúc cô đơn
Mưa trái mùa như con nắng quái chiều hôm
Không nương nhẹ em phút nào dù có thể
Đêm quyền uy níu em ở lại
Đón lấy những giọt buồn
Mưa trái mùa hay mưa qua nắng đều mong manh
Như tình yêu anh dành cho em (nếu có)
Em trách mình là cỏ
Không giữ nổi gió đêm.
..............
Đêm 12h 33p 17. 12. 09
Saturday, 12. December 2009, 11:29:19
con nhái
Gió thốc từng đợt
cánh cửa sổ đập khô rốc
trăng đi ngang thoáng chốc
cười lạnh lẽo đêm khuya
Mỗi bóng đêm mỗi bình minh đơn chiếc
nuối tiếc gì những giọt nắng rơi
trách mình vô đối
cô độc giữa đời?
Trạm bus chiều tràn không chấp bụi mờ cuốn
trạm bus từng người đến và đi
Em ngồi đó
đón mãi không thấy chuyến xe nào đưa mình ra khỏi cô đơn
Một cô đơn đến gặp một cô đơn
Ở giữa là lỗ hổng
từ trong tim dọi ra
quay quắt đèn vàng
09
Quanh đây là ngổn ngang thương nhớ
bề bộn lo âu
xô bồ những tập hợp đa màu
Em vô sắc
kiêu hãnh mỉm cười
Tập rỗng........
Dần đêm- Tre 6h 26p 12. 12.
Monday, 7. December 2009, 10:55:05
con nhái
Giấc mơ nhòa nhạt
nắng phai cuối đường
ngẩn ngơ tìm một ánh mắt người thương
chân trời vắng xa xăm em không với tới
lụi cụi quay về góc tối mưa rơi
Mộng mê một đời tìm đâu khoảnh khắc yên vui
"Em về gói bánh phu thê..." (*)
bàn tay em chẳng níu giữ được gì
như nắng rơi rớt qua kẽ tay
không làm sao giữ được
dù là chút tàn phai
Mỗi ngày đêm buông ngập hồn vắng
đầy những niềm đau
em chấp nhận đơi này cùng những bể dâu
ngó người đi nắng úa
chiều rơi
Bóng tối chơi vơi cùng hoang tưởng mình là một cái gì đấy
một cái gì đấy không- là- em- bây- giờ
một- cái- gì- đấy- không- như- em- nghĩ
một- cái- gì- đấy
mà thôi...
mà thôi không mơ về những chân trời
không ao ước một lần gặp gỡ- bất- kỳ- ai
không thả mộng lên trời như bóng bay mất dấu
dù biết cả chặng đời em vẫn cứ u mê
Và ngày cứ trôi lê thê như thế...
..........
(*) Tiễn biệt những ngày buồn- Trung Trung Đỉnh
Saturday, 5. December 2009, 10:12:28
con nhái
Có những ngày rộng hơn một bầu trời qua kẽ tay
hé mắt nhìn mây trôi trên khoảng xanh biêng biếc
nhức lòng mỗi giấc mơ
Có những ngày dài như nỗi đợi chờ
ngày cuối tuần ơi sao trôi quá chậm
để kỉ niệm ùa về
chỉ để thêm đau
Có những ngày hoang mang đầy hơn những trưa nắng hoang hoải hút dấu đường xa
con đường gió đã đôi lần chung bước
gió thổi một chiều nỗi nhớ
dài hơn
Có những ngày...vô tình ư khi chạm đâu cũng thấy anh?
Màu áo xanh in dấu mắt em đôi lần bên Anh ngắn ngủi
chạm nỗi nhớ dù biết là ấu trĩ
khi cứ mãi nhớ thương
Có những ngày thấy đời em sao vỡ vụn
từng mảnh xíu xiu rơi theo gió nương hoài
Có những ngày tuần hoàn em- vô nghĩa
tồn tại mà chi với định mệnh em lạc loài?
.......
Chiều Sen 5h 11p. 5. 12. 09
Monday, 30. November 2009, 07:56:57
con nhái
Dẫu nói bao nhiêu lời rằng đã quên Anh
Em vẫn biết trái tim mình không như thế
Nỗi nhớ Anh cuộn trào như sóng bể
Vỗ vô chừng dâng ướt trời xanh
Dẫu biết rằng tình Anh rất mong manh
Em vẫn đứng không đành lòng bước tiếp
Ngày ngồi ngóng đêm mong Anh hiển hiện
Giấc mơ buồn vây bủa mỗi đêm
Thêm một ngày xa là nỗi nhớ đầy thêm
Dẫu chỉ biết gọi tên Anh trong niềm nhớ
Tháng năm trôi dài sao em vẫn ngỡ
Ánh mắt người vẫn ấm… ngày hôm qua
Dẫu từ lâu em đã yêu trong xót xa
Nhưng chua xót không phai nhòa theo năm tháng
Mộng ảo vỡ tan chan hòa như hoa nắng
Mưa bóng mây qua rồi sao vẫn ướt một trái tim?
..........
Đêm 26. 11. 09
Friday, 27. November 2009, 13:21:37
con nhái
Rồi tất cả sẽ qua
sao em cứ hoài nhớ?
những dịu dàng anh trao ấm nồng như hơi thở
em biết tìm đâu để gặp lại nụ hôn đầu?
Rồi chúng ta đã đi trên hai con đường chẳng bao giờ gặp nhau
sao em cứ tìm trong mơ
những rung động xôn xao khi nghĩ về ai đó
là Anh.
Tất cả chỉ thoảng qua bên đời Anh sôi nổi
nhưng là gió thổi hoang dọc một đời em
Hoa rụng bên thềm còn ai làm thơ nhớ tiếc
Một cành phù dung...
Chúng ta sẽ đi ngang đời nhau như kẻ lạ người dưng
nói vài câu bâng quơ cà phê nơi quán lạ
Người đi nói cười vội vã
như em và anh ngăn cách bởi khoảng trống mỗilòng
Rồi em lại một mình đón mỗi bình minh
cô đơn ngắm hoàng hôn dần rơi những mảng màu vỡ
chỉ gợi nhớ mà thôi.
...................
Chiều Tre 2h 40p 26. 11. 09
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
10 of 36.