Skip navigation.

Log in | Sign up

Góc nhỏ cho con trai của mẹ :-x

Mẹ yêu con rất nhiều!

Ngại ngữ của Tom :D

Cách đây 1tháng, về nhà cả nhà cứ thấy con đọc : to, thi, phai, xit', vừng. Ông bà thì chắc chắn là ko luận ra gì rồi, mãi sau mẹ mới biết hóa ra là con đọc tiếng Anh số đếm ạ :yikes: . Về mẹ kể cho bố nghe, bố bảo Tom đọc lại, Tom đọc rõ ràng hơn. hihi...Hôm sau mẹ có hỏi cô, cô bảo: Các con vừa tập thể dục, vừa đếm cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh nên con nhớ :lol:. Mẹ buồn cười quá. Dần dần cho đến giờ con đã đọc được đến 10 nhưng từ thì vẫn như này ạ (mẹ con luận ra tiếng việt cho dễ P:): "One, to, tri, pho, phai, xít, vừng, ết, nai, ten" :lol:. Con vừa đọc vừa giơ tay lên vai, đưa tay lên trên đúng động tác tập thể dục :yeah:. Sau khi đọc xong thì thể nào con cũng yêu cầu mọi người hoan hô :jester:. Bất kể ông, bà, bố mẹ đang làm gì cũng phải bỏ xuống để hoan hô Tom nhé. :raider:. Ngại ngữ của con giai tôi như thế có đáng yêu không cơ chứ flirt hihi.

Mẹ làm gì thế?

Từ khi con lên 2 tuổi, con bắt đầu có những câu hỏi để khám phá thế giới xung quanh mình. Với những câu hỏi như: "Mẹ làm gì thế?", "Bố làm gì thế?", "Mẹ đi đâu thế?", "Cái gì thế?", "Cái gì đây?"...và con sẽ chờ cho đến khi bố mẹ hay ông bà trả lời bằng được là đang làm gì, chuẩn bị đi đâu hay cái này là cái gì mới thôi :D. Những câu chuyện chỉ xoay quanh câu hỏi của Tom thôi và tần suất những câu hỏi đó diễn ra ngày càng nhiều :lol: khiến bố mẹ cứ gọi là trả lời liên tục :D

1. Mẹ làm gì thế?
Tom đang ngồi chơi xếp hình với bố, nhìn thấy mẹ đi từ ngoài bếp vào phòng ngủ.
Tom hỏi "Mẹ đi đâu thế ?".
Mẹ trả lời "Mẹ vào phòng con ạ".
Tom liền đi theo và hỏi "Mẹ làm gì thế ?:D".
Mẹ trả lời "À, mẹ lấy tách tách (cắt móng tay kêu tách tách nên mẹ và em thống nhất khi cắt móng tay thì gọi là tách tách P: hihi"
Tom hỏi lại: "Mẹ tách tách à?"
Mẹ: "Uh, mẹ tách tách"
Tom: "Tom tách tách" (và cầm luôn cái cắt móng tay đi ra ngoài :faint: )

2. Bà đi đâu đấy?
Tối nào bà nội cũng đi tập thể dục đồng thời vứt rác luôn và bà lúc nào cũng chào Tom trước khi đi. Có hôm bà quên. Thấy cửa lạch xạch. Tom chạy ra hỏi: "Bà đi đâu đấy?"
Bà: À, bà xin lỗi. Bà quên chưa nói với Tom, bà đi vứt rác nhé.
Tom: Ko phại (đồng thời ỉ eo ko cho bà đi :D)
Bà: (bằng mọi giá phải quay lại ôm em và thì thầm vào tai em: "Bà đi vứt rác, trong đấy có kít xối P:. Phải vứt đi nhé :lol:
Tom (cười tủm tỉm) và lúc đấy mới đồng ý cho bà đi :devil:

Soft skills

hihi...Mẹ nói Soft skills cho oai thôi, chứ thực ra là các kỹ năng mà con được các cô dạy ở trường khi đi học ý mà :D. Chả là ở trường, con được học hát, học vẽ, tô màu, học cắt dán, học cả văn thơ và tham gia các trò chơi vận động. Đi học về, tối nào bố hoặc mẹ đều có những cuộc "trao đổi nhỏ" với Tom như sau :wink:
Bố mẹ: Hôm nay ở trường Tom ăn món gì?
Tom: Bún nem :D (Đặc biệt là ngày nào bố mẹ hỏi em đều trả lời là ăn bún nem :faint:. Thi thoảng thì có nói thêm món "xôi dấp" (nghĩa là xôi gấc đấy ạ :lol:. Đây là 2 món con thích nhất nên con chỉ nói 2 món đấy thôi, trong khi thực đơn hàng tuần gửi về mẹ đều đọc con nghe hết :D)
Bố mẹ: Thế hôm nay con chơi trò gì?
Tom: Xếp hình. (Hôm nào chơi trò gì thì Tom đều thể hiện lại cho bố mẹ xem, nói chơi xếp hình thì lôi Lego ra chơi luôn. Nói chơi bò trong đường hẹp chở vật mang là Tom cũng thể hiện luôn bò bò rồi bảo "mẹ đệ, mẹ đệ", tay chỉ lên lưng. Ý bảo mẹ để cái gì đó lên lưng như ở trường :lol:.
Bố mẹ: Thế hôm nay con học hát hay đọc thơ?
Tom: (Hôm nào học hát thì bảo học hát, hôm nào học thơ thì bảo học thơ và đọc luôn được tên bài hát hay bài thơ đó :yes:
Có hôm Tom đọc bài thơ mà bố mẹ ko biết là em đang đọc thơ :D. Mẹ phải lấy lịch học tuần ra đọc mới biết :devil: . Đặc biệt em rất thích bài thơ "Yêu mẹ". Em cứ tha thẩn đọc cả bài (thường đọc lúc tắm hoặc chơi xếp hình :D). Hồi đầu (khi chưa được cô dạy) mà chỉ nghe mẹ đọc cho thôi thì Tom cũng chỉ đọc theo được 1 từ cuối cùng của bài thơ. Bây giờ thì Tom đã đọc được cả bài rồi :love:. Mẹ cũng rất thích nghe em đọc bài thơ này. hihi:

Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Ơi mẹ ơi
Con yêu mẹ lắm :love:

Đọc xong bài thơ này em thường nhìn mẹ rất âu yếm, có hôm còn giơ 2 tay ôm lấy mặt mẹ để thơm nữa chứ. hihi. Yêu lắm cơ flirt

Đấy là thơ, còn hát thì con thích bài hát: "Mẹ đi vắng" ạ

Mẹ đi vắng, con sang chơi nhà bạn, í a. Con cầm cây đàn con hát, con cầm cây đàn con hát, hát cho mẹ về với con, hát cho mẹ về với con.

Mẹ đang sưu tập thêm một số bài hát và bài thơ nữa về bố để dạy em cho công bằng ko bố lại tị, con nhỉ :jester:

Happy birthday 2nd! Oh yeahhhhhhhhhhhh

Chúc mừng Sinh nhật con trai mẹ đã tròn 2 tuổi :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:
Chiều nay mẹ sẽ "triển khai chiến lược" cho ngày sinh nhật con trai nhá flirt.

Hẹn post ảnh tường thuật sau :yes:

Yêu con trai nhất trên đời :love: :love: :love:

Alua...alua...Ảnh sinh nhật đã upload ! oh yeahhhhh :yes:



Chiều ngày 16/10 mẹ tớ đã xin về sớm để đến trường tổ chức SN cho tớ cùng các bạn nhé :D. Thực ra lúc mẹ đến lớp, tớ ngỡ ngàng lắm và thực sự mình rỡ vì mẹ mang theo cả 1 cái bánh sinh nhật to đùng và bao nhiu là bim bim nhá, cả sữa chua nữa :D. Toàn món khoái khẩu nhất của chúng tớ. hihi.

Thật là vui vì bi giờ tớ đã hiểu tại sao sáng nay mẹ hỏi tớ: "con biết hôm nay là ngày gì của con ko". Tớ chạ biết :D cứ cười. Mẹ bảo "hôm nay là một ngày đặc biệt của con, ngày sinh nhật con đấy :heart:" và tớ cũng chỉ nói theo là "ngày sinh nhật con" thế thôi chứ có biết gì đâu :whistle:

Vui quá là vui, tớ reo mừng phấn khởi lắm í. Cả các bạn trong lớp nữa, cũng thấy vui. Tớ vừa gọi mẹ vừa kéo tay mẹ vào lớp ra chiều khoe với các bạn rằng đây là mẹ tớ đấy
:love: hihi...

Mẹ đã chụp lại ảnh tớ cùng với bà, 2 cô giáo yêu quý: Cô Ninh, cô Thắm và các bạn thân mến của tớ trong ngày sinh nhật nhé.



Nếu kể từ phải sang trái, từ trên xuống dưới của ảnh trên thì đầu tiên là bạn Ỉn - nói được rất nhiều và có nụ cười rất tươi. Tớ rất quý bạn Ỉn nhé :love:. Tiếp theo là bạn Bin - bạn Bin trộm vía tay chân như củ sắn í :D. Tớ nhớ nhất tên bạn này và về nhà nếu mẹ có hỏi thì chỉ nhắc đến bạn Bin thôi :lol:. À, tớ còn nặn hình bạn Bin bằng đất nặn nữa chứ P:. 3 bạn tiếp theo tớ hông nhớ tên (để hỏi cô giáo đã P:). Tiếp theo là bạn Tép (mặc áo đỏ) - bạn Tép sờ tay vào bánh sinh nhật của tớ mấy lần nhá :cool:. 2 bạn tiếp theo tớ cũng chưa nhớ tên. hihi..:devil:. Còn bạn Tom lớn, bạn Thảo, bạn Bin nữa hôm sinh nhật tớ "có việc bận đột xuất" :D nên ko tham dự được. Ok, tạm thời thế đã nhỉ. Tiếp đến tiến trình sinh nhật tớ nhá.

Sau khi được cô bố trí cho các bạn quây quần bên dãy bàn, chiếc bánh sinh nhật mẹ đặt để các bạn chúc mừng SN tớ được đặt lên bàn cùng với bim bim và sữa chua mời các bạn

:coffee:. Cô thì bảo "các con đặt tay lên đùi cho Ninh P:, chờ Tom thắp nến sinh nhật nhé" nhưng tớ cứ nhớ như in bạn Tép (bạn mặc áo đỏ í) ngồi cạnh tớ, sát cái bánh sinh nhật đã quẹt tay vào bánh phần kem tươi và chén ngon lành mấy lần cơ .

Sau khi tớ thắp nến xong (thực ra là cô thắp nến giúp tớ p: hihi) các bạn bắt đầu hát bài hát "Happy birthday to you" để chúc mừng sinh nhật tớ. Vui lắm :smile:. Bạn Ỉn (tớ hay gọi là Bạn Ịn :D) cứ hát đi hát lại bài hát đó mãi đến tận khi ngồi ăn bim bim :D. Chắc là để chúc mừng thêm cho tớ nhỉ :sing:

Hát xong thì bắt đầu thổi nến, đáng lẽ sinh nhật ai thì chỉ có người đấy thổi nến thôi nhờ. Nhưng mà khi tớ bắt đầu chuẩn bị thổi nến thì hầu hết tất cả những cái miệng xinh xinh trong lớp đều chu môi thổi theo tớ :lol:. May mà nến ko tắt :D. Và cuối cùng tớ thổi phù phù 2 cái nến xong luôn hihi...:jester:

Vậy là năm nay sinh nhật lần thứ 2, tớ có 2 chiếc bánh sinh nhật nhá, 3 món quà kèm theo rất nhiều lời chúc.

Quà thì mẹ đã chụp ảnh roài, còn lời chúc thì mẹ tổng hợp cho tớ là: Chúc Tom sang tuổi mới luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn, nói nhiều và luôn là niềm tự hào của cả nhà :cheers:

Đây là quà của anh Ty, anh Dương:

Đây là quà của ông bà ngoại:

Đây là quà của ông bà nội:

Còn đây là quà của bố mẹ :heart: hihihi

Cuối cùng là lời chúc của bố mẹ tớ: "Chúc mừng con trai yêu qúy tròn 2 tuổi. Bố mẹ yêu con hơn tất cả những gì bố mẹ có. Luôn mạnh khoẻ con nhé"

Chuẩn bị sinh nhật 2 tuổi

Chỉ còn 2 ngày nữa là đã đến sinh nhật Tom rồi, nhanh quá. Mới hôm nào mẹ còn ngồi đếm từng ngày cho đến lúc Tom chào đời, để mẹ được ôm Tom vào lòng :love:. Mới hôm nào mẹ còn ngồi viết những dòng blog chờ cho 10 ngày sau là đến sinh nhật đầu tiên trong đời Tom :smile:. Giờ Tom đã sắp tròn 2 tuổi. :heart:

Mẹ còn nhớ năm ngoái, ngày sinh nhật con mẹ đã xin về sớm để chuẩn bị sinh nhật cho con. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nào đặt bánh SN, mua bóng bay, nào giấy màu (để mẹ tự tay làm mấy cái mũ đội đầu xinh xinh cho con và các bạn với ý tưởng ngày hôm đó con đội vương miện hoàng đế như này này :king:, còn các bạn đội mũ chóp như này này :wizard: để chúc mừng sinh nhật con :D (kể ra mẹ cũng buồn cười nhỉ :D). Vậy mà tận 7h tối mẹ vẫn tất bật với việc nọ việc kia mà ko được ngồi ung dung ôm lấy con vào lòng như mẹ đã nghĩ :love:. Đồng thời cái ý tưởng kia cũng ko trở thành hiện thực vì bà nội nói rằng "những cái đó con ko cần bằng việc được chơi với mẹ :frown:, híc híc" . Vậy nên năm nay, mẹ nhất định sẽ dành thời gian cho riêng con :wink:. Hy vọng sẽ tạo cho con một niềm vui bất ngờ nhất trong ngày sinh nhật con trai yêu quý :heart:

2 ngày nữa là thứ 6 ngày 16/10/2009. Chào mừng sinh nhật con :love: :love: :love: :love: :love: :love:

Phiếu bé ngoan :)

Tuần thứ nhất con đi học vì cuối tuần bị ốm, phải về sớm nên không nhận (có thể là ko được nhận mà cũng có thể là được mà ko nhận vì phải về :D) phiếu bé ngoan. Sang tuần thứ 2, em có tấm phiếu bé ngoan đều tiên nhá :yes:
(Ảnh sẽ được mẹ cháu cập nhật sau ạ :D)
Nghe bà kể, khi cô phát phiếu bé ngoan con còn đòi thêm cái nữa :lol:. Và cả đoạn đường về nhà con cầm phiếu bé ngoan trên tay rõ chặt. Nghe chừng có vẻ biết đấy là bằng chứng chứng nhận rằng em đi nhà trẻ ngoan thật hihi :cheers:
Mẹ mong hàng tuần con sẽ thường xuyên nhận được phiếu bé ngoan về khoe mẹ nhé :wink:

Bản tin đi học (tuần thứ 2)

Alo! Alo!

Báo cáo cả nhà, tuần thứ 2 em đi học rất ngoan (trộm vía ngàn lần). Bố mẹ cứ nghĩ sau 2 ngày nghỉ cuối tuần có lẽ sang đầu tuần mới em đi học sẽ khóc mếu và bám chặt mẹ. Vậy mà buổi sáng khi đến trường, mẹ trao tay em cho cô mà em ngoan ngoãn bye mẹ ngon lành. Bố mẹ vừa mừng vừa thương. Mừng vì em tiến bộ nhanh chóng (ngoài sức tưởng tượng của bố mẹ :D). Thương vì bố mẹ cảm giác em đang đành chấp nhận :frown:. Thương quá là thương.

Mẹ sẽ nhớ mãi hình ảnh bé bỏng của em lũn cũn đi từ cổng trường vào lớp. Hùng dũng đi vào nhưng vẻ mặt vẫn buồn thiu và không khóc.

Có lẽ buổi sáng khi đưa em đến trường, trước mặt bố mẹ em không khóc để bố mẹ yên tâm đi làm. Đến trưa mẹ gọi điện hỏi cô hoặc chiều về đọc sổ liên lạc cô đều nói trong ngày con vẫn nhớ mẹ và khóc. Mấy hôm gần đây khóc dai hơn và đòi mẹ nhiều hơn :frown:. Chắc em nhớ những ngày buổi trưa mẹ về, trước khi em ngủ được mẹ ôm ấp, ru và còn được tu ti nữa chứ :love: Giờ tất cả mọi sự chăm sóc ấy đều không được đáp ứng nữa nên em càng nhớ và khóc lâu hơn.

Chính vì đi học thì sự chăm sóc kiểu 1-1 (nghĩa là khi em cần thì sẽ được ông bà, bố mẹ sẽ đáp ứng ngay) không còn nữa nên mỗi lần mẹ hoặc bà đến đón em đều tủi thân và khóc rõ to. Có lần mẹ vào lớp nhìn hé hé qua khe cửa trước khi đón em, nhìn thấy hình ảnh em ngồi một mình lủi thủi trên ghế với vẻ mặt buồn thiu (các bạn vẫn đang ngồi chơi dưới thảm) mà mẹ thấy mắt mình cay cay. Nhưng mẹ tin chỉ trong một thời gian nữa em sẽ quen và ngồi chơi cùng các bạn của mình một cách vui vẻ :heart:

Và đúng như sự mong muốn của mẹ, những ngày cuối của tuần thứ 2 đi học, em đã vui vẻ ngồi chơi xếp hình với các bạn ở dưới thảm :yes:

Chúc con trai mẹ đầy đủ dũng cảm và sự tự tin, đầy đủ sức khỏe để đi học đều và ngoan con nhé :love: Mẹ yêu con rất nhiều.

Mẹ khóc!

Con trai à!

Từ khi con được sinh ra đến giờ (đã gần 2 năm tròn) con chưa từng nhìn thấy mẹ khóc nhỉ. Hay nói đúng hơn là mẹ không muốn để con nhìn thấy nước mắt của mẹ, con trai ạ :frown:. Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy sự luống cuống của con khi nhìn thấy mẹ khóc. Mẹ thành thật xin lỗi con :frown:. Nhìn thấy mẹ khóc, con chạy ra chạy vào rồi lại đứng tần ngần nhìn mẹ :confused:. Nửa như lo lắng nửa như muốn lại gần an ủi mẹ. Lần đầu tiên mẹ được tựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của con trai mà khóc. Con trai mẹ chưa tròn 2 tuổi vậy mà đã biết lau nước mắt cho mẹ, rồi thơm lên má, lên môi mẹ lúc mẹ khóc nữa. Cảm ơn con - niềm hạnh phúc nhỏ bé đã lấp đầy nối buồn của mẹ. Từ giờ mẹ chắc chắn và yên tâm ngòai bố con mẹ có thêm một chàng trai bé bỏng biết an ủi lúc mẹ buồn rồi :love:. Yêu lắm, con trai của mẹ. Hy vọng mẹ sẽ không phải làm con lo lắng nhiều lần như này nữa....

1-2-3-4-2-2-3-4

Đặt cục gạch cho vụ tập thể dục của em sau 2 ngày đi học :D

Tổng kết tuần đầu tiên con đi học!

1. Thứ 2 ngày 07/09/2009: Con đi học từ 9h sáng đến 11h trưa
- Con có khóc nhưng khi cô giải thích thì nghe lời :love:
- Chịu chơi với các bạn :smile:
- Ăn được :coffee:
=> Nhìn chung là ngoan. Chúc mừng con trai yêu quý của mẹ :cheers:

2. Thứ 3 ngày 08/09/2009: Con đi học từ 7 rưỡi sáng đến 3h chiều
- Con quấy hơn ngày hôm qua, khóc nhiều hơn :frown:
- Sáng ăn được lưng bát phở (bát ăn cơm của các con) và nửa cốc sữa
- Hôm nay hoàn tòan không chịu nghe cô giải thích và chỉ khóc đòi về :cry:
- Trưa ăn được bát cháo đầy :love:
- Ngủ: con không ngủ được mấy vì thay đổi lịch sinh hoạt
- Chơi: con chỉ ngồi một chỗ quan sát, chưa chơi được nhiều với các bạn
=> Nhìn chung: Quấy hơn ngày hôm qua. (Kiểu này chắc ngày thứ 3 con sẽ sợ đi học mất :frown: )

3. Thứ 4 ngày 09/09/2009: Con đi học từ 7 rưỡi sáng đến 3h chiều
- Sáng: trước lúc mẹ đưa đi học, hỏi con về trường lớp và cô giáo, con vẫn vui vẻ trả lời đầy đủ. Khi đến trường sang tay cô bế là bắt đầu khóc và gọi mẹ :cry: (thương quá :frown:)
- Trưa mẹ gọi điện hỏi cô, cô nói con tiến bộ hơn hôm trước vì đã chịu chơi với các bạn. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn nhớ mẹ và ra đứng cửa gọi mẹ :love: . Con cũng đã ngủ giấc trưa dài hơn hôm qua rồi :up:
- Chiều: Con đã có sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường nhé :yes: . Trong sổ liên lạc cô có ghi con là rất tình cảm, cô nói biết nghe lời. Là ngày thứ 3 nhưng so với các bạn mới là khá ngoan.
=> Nhìn chung: Hôm nay con đã tiến bộ hơn ngày hôm qua nhiều lắm. Từ nết ăn, nết ngủ và cả lúc mẹ đón về. (Tuy con vẫn khóc tủi thân khi vừa nhìn thấy mẹ đến đón nhưng khi về là mọi việc đều ok). Chúc mừng con trai yêu quý của mẹ :cheers:

4. Thứ 5 ngày 10/09/2009: Con đi học từ 7 rưỡi sáng đến 3h30 chiều
- Sáng: Bố mẹ lại đưa con đến trường như mấy ngày vừa qua. Nhưng hôm nay khi vừa đến cổng trường con đã mếu máo và khóc ngay khi sang tay cô giáo :cry:. Tuy nhiên, đến khi cô bế con vào cửa lớp mẹ có nhìn theo thì đã thấy em hết khóc rồi :D. Hihi...Tiến bộ quá, tiến bộ quá (trộm vía ngàn lần :jester: )
- Trưa ăn được hết bát cháo vào ngủ ngon giấc hơn (mặc dù vẫn vào giấc muộn hơn các bạn 30' :D)
- Chiều con chơi với các bạn khá ngoan. Cô khen lắm. Mẹ đến đón đã thấy mặt mũi tươi tỉnh hơn nhiều rồi. Cứ thế phấn đấu con trai nhé :wink:

5. Thứ 6 ngày 11/09/2009: Con ốm rồi :frown:
- Đêm qua con sốt cao quá (lần đầu tiên lên đến 39độ3) híc híc..Mẹ lo, suốt đêm ko ngủ được, thi thoảng lại dùng nước ấm lau qua tay chân mặt mũi cho con. Và đến tầm 3rưỡi đêm thì phải dùng 1 viên hạ suốt. May sao đến sáng thì nhiệt độ đã trở lại bình thường
- Sáng: Bố mẹ vẫn giữ ý định cho con đi học (mặc dù vẫn lo con sốt). Mẹ nghĩ hôm nay đến trường chắc con sẽ khóc nhiều lắm. Vậy mà thật bất ngờ :yikes: , con ngoan ngoãn sang tay cô và không hề khóc 1 chút xíu nào. Hờ hờ, bố mẹ yên tâm quay đầu xe và đi làm trong niềm hân hoan :cheers:.
- Trưa: Mẹ đến lớp đón con đi khám sức khỏe. Cô nói sáng nay ở lớp con ngoan, ăn hết xuất ăn sáng. Ko bị sốt lại. Mừng quá.
- Chiều: Mẹ cho con ở nhà để bà ngoại chăm. Con vẫn sốt nhẹ chừng 37,5 độ.
Rất may sau ngày thứ 6 là 2 ngày nghỉ cuối tuần :D. Các bác ở công ty mẹ bảo: thế là đúng quy luật đi học đấy :D. Đi học, ốm cuối tuần, nghỉ ngơi lại sức, sang đầu tuần lại chiến đấu tiếp :yes:

Chúc mừng con trai yêu quý đã vượt qua tuần đầu tiên của hành trình học mầm non :wink:. Mặc dù có ốm và sốt (do viêm họng, bác sỹ bảo do khóc và gặp điều hòa lạnh nên gây viêm họng, sốt) nhưng mẹ tạm gọi là thành công con nhé :heart: Hy vọng sau 2 ngày cuối tuần con trai mẹ sẽ mạnh khỏe trở lại :love:

12/09/2009.