Nhật ký của Bin

Subscribe to RSS feed

Bin đã biết đi rồi và có thêm 2 chiếc răng

01 July 2009 - Bin được 13 tháng 4 ngày

Chiều nay mẹ đi làm về thấy Bin cứ đi ra đi vào, mặt thì vênh lên, răng cắn vào nhau kêu "chậc, chậc...".

Vậy là tròn 13 tháng con đã đi thành thạo rồi.


9-July-2009

Chiều mẹ đi làm về thấy bà Liên bảo lợi của con sưng lên rồi nên Bin ko chịu cho bà đánh răng. Mẹ vội đi mua Vitamin C về để con uống cho mát và kiểm tra răng lợi của con, rồi khám phá ra rằng có hai chiếc răng thuộc hàm trên đang nhú ra.

Tóm lại, đến nay 13 tháng 13 ngày con đã có 10 răng (6 răng trên, và 4 răng cửa dưới)

Và vì mọc răng mà lợi con sưng lên đấy.

Nhật ký của Bin


Lâu rồi mẹ không ghi nhật ký cho con. Từ giờ mẹ sẽ làm nhật ký cho con trên Blog vậy, mẹ lười viết trên giấy quá rồi smile

Để mẹ hồi tưởng lại từ lúc SN con 1 tuổi nhé.

27/5/2009 - Bin tròn một tuổi.

- Bin nặng 12kg và cao 78cm. Con đã đứng được khoảng 2 phút, tự đi được 3-5 bước.

- Hôm đó mẹ chỉ định mua bánh kẹo rồi mời hàng xóm sang ăn thôi. Nhưng sáng hôm đó, ở Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL, nơi mẹ đang làm việc, bác Diệp bảo nên cúng 12 bà mụ để các bà mụ phù hộ độ trì cho con hay ăn, chóng lớn.

Thế là mẹ tức tốc lên mạng tra cứu về cách cúng các bà mụ, rồi buổi trưa mẹ về nhà chuẩn bị mua các thứ, phân công cho bố, và bà Liên mua và chuẩn bị đồ. Lúc này nhà mình đang làm nhà nên ai cũng bận.

Buổi chiều mẹ đi lấy vàng mã, quần áo cúng mụ, mua tôm, cua, ốc, còn bà Liên ở nhà luộc gà, thổi xôi, nấu chè....Nhà mình ít người quá nên đến tận 8h tối mới sắp xong đồ để cúng, đến 8.30' mới cúng xong.

Các dì hôm đó cũng ra chơi và mua cho con bánh gato và một cái ôtô rất to.

Hôm đó nhà mình lại mất nước nên Bà Liên rất vất vả trong việc nầu nướng.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt, mặc dù đến lúc cúng mụ xong thì con buồn ngủ quá, ngủ mất rồi, chỉ còn bố mẹ, các dì, bà Liên và chú Tuyên cắt bánh sinh nhật của con thôi.


- Hôm nay 12/06/2009, con đã được 12 tháng 15 ngày rồi. Hôm qua mẹ thấy bố bảo con được 12.5kg rồi. Nhà mình đã chuyển sang nhà mới, mát mẻ hơn, có chỗ cho con bò khắp nhà. Nhưng dạo này con lười đi quá, chỉ hay bò thôi p

Người lớn cũng giận nhau

Bin àh,

Hôm nay mẹ đọc được blog của sue và kiki, thấy mẹ của hai bé này rất thương yêu con cái và gia đình, đọc blog của mẹ sue và kiki mẹ thấy đầu óc thảnh thơi hơn.

Mẹ của Bin cũng rất yêu Bin và gia đình. Tuy nhiên, mẹ thấy rằng mẹ và bố không hòa hợp được với nhau, mẹ cố nhịn vậy. Mẹ hy vọng rằng khi con lớn, con sẽ là một người chồng và là một ông bố tốt.

Tối hôm qua, chỉ vì chuyện mẹ chưa mặc bỉm cho con mà bố cũng cáu giận và la lối om xòm, lại còn túm tóc và cấu xé mẹ, mẹ thấy rất đau lòng. Trong lúc đó thì con ngủ rất ngoan, không hay biết gì. Mẹ sẽ cố gắng để tính tình nóng nảy và hung hãn của bố không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và tính cách của con.

Mẹ con mình cùng cố gắng nhé


May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31