Monday, November 22, 2010 7:38:09 AM
Từ ngày gặp em anh như thay đổi hoàn toàn. chín chắn hơn, bản lĩnh hơn. Nhưng anh phải thực sự thừa nhận rằng em ... rất tuyệt vời ...
Em luôn thắc mắc tại sao anh yêu em dù em thấy em chẳng có điểm đặc biệt nào cả ? Nhưng em có biết anh yêu em bởi ... chẳng có lý do nào cả hay có lẽ anh ko thể nêu được lý do chính xác. Đơn giản chỉ là anh thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng bình yên khi anh được ở bên em. Nếu anh đưa ra 1 điểm nào đó đặc biệt nào đó thì sẽ có 1 ngày anh chán điều đó thì sao nhỉ ? Vì thế đừng hỏi vì sao anh yêu em em nhé !
Dù bây giờ hay mai sau, em vẫn chính là em. Người anh yêu bây giờ và mãi mãi về sau ...
Thursday, June 3, 2010 3:30:15 AM
Ta xin em cho ta thêm lần cuối 
Lời dịu dàng của buổi mới yêu nhau
Tháng ngày dài đã ngập lụt thương đau
Chút lời ngọt chắc em không từ chối
Em cứ trách, trách ta nhiều gian dối
Nhưng xin đừng đánh vỡ tiếng con tim
Ta lỡ tay nên thuyền mộng đắm chìm
Đành bám víu chiếc phao tình hụt hẫng
Chỉ xin em chớ can tâm tàn nhẫn
Qua mặt đi không nói, dù một lời
Ta sẽ mang ân hận suốt một đời
Khi thiếu vắng tiếng em cười giòn giã
Biết rằng em sẽ ra đi thong thả
Chẳng còn gì lưu luyến bước tình nhân
Đành xin em lần cuối, chỉ một lần
Lời âu yếm cho nhau ngày tiễn biệt
Friday, September 4, 2009 5:55:42 AM
Nếu mai tôi chết xin em đừng khóc
Trước mộ phần hãy tặng một đoá hoa
Ðễ đỡ cô đơn trong đất lạnh xa nhà
Và xin thắp nén nhang thơm nơi bia đá
Read more...