My Opera is closing 3rd of March

For you

Nhớ

Subscribe to RSS feed

Dành cho lớp 9A và Riêng cho một người

Ngày xưa, khi còn ngồi cùng nhau một bàn trong lớp tớ chẳng bao giờ để ý rằng mỗi mùa đông trôi qua cái áo da màu đen giản dị ấy giờ đây lại gợi nhớ trong trí nhớ của tớ về mọi thứ!

Ngày đó, cậu trong mắt tớ chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, trẻ con và ít nói. Bốn đứa ngồi một bàn nhưng cậu chẳng bao giờ được tham gia cùng bọn tớ vì cái tính ít nói của cậu. Những năm tháng trôi qua, cậu trong ký ức của tớ là một cái gì đó thật mờ nhạt, mặc dù tớ biết tớ rất mến cậu. Lớp mình đã có thật n hiều kỷ niệm khi còn ở bên nhau. Ấm áp và hạnh phúc! Ngôi nhà 9A của mình cho đến bây giờ thầy cô cũng kgông thể quên được mặc dù bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu năm tháng đã qua đi. Lớp mình là một lớp xuất sắc mà, cả về học tập lẫn tình cảm. Sau mười năm gặp lại mà thầy cô nào cũng nhớ mặt từng đứa một, còn nhớ đặc điểm cũa từng đứa một nữa chứ, ngồi nge thầy cô nhắc lại những kỷ niẹm đó mà xúc động nghẹn ngào.

Mười năm sau gặp lại nhau, thoáng ngỡ ngàng trong mắt cả hai đứa vì giờ đây tất cả đã không còn là một cô bé, cậu bé như ngày xưa nữa, dứa nào cũng trưởng thành và chững chạc hơn sau nhiều năm xa cách. Ngỡ ngàng và bối rối khi thoáng nhìn thấy nhau. Những khoảnh khắc cực ngắn đủ để ta hiểu rằng, ta đã không thể quên. Không hiểu nhưng thấy thích cái cảm giác yên bình khi ngồi sau lưng một người vào một ngày trời mưa và gió rét, và cũng chẳng thể quên được đoạn đường dài hun hút gió mà hai đứa đã cùng đưa cô bạn cùng lớp về nhà sau buổi họp mặt - thênh thang mà không đơn điệu.

Mọi kỷ niệm giờ đã lùi xa theo thời gian nhưng vẫn gần gũi mỗi ngày như đang ở trong lòng bàn tay. Mọi thứ chỉ có thể xa khi ta không còn nghĩ tới nó. Đang là mùa đông rồi và ta chợt nhận ra rằng ta đang nhớ một người thường mặc cái áo da màu đen trong những năm mùa đông trước.

Rồi sẽ hạnh ngộ trong một ngày ấm áp phải không???
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28