My Opera is closing 3rd of March

For you

Nhớ

Subscribe to RSS feed

Mưa đầu mùa




Đêm qua trời đã đổ những hạt mưa đầu tiên sau một mùa dài nắng khát. Bầu trời như một cái chảo khổng lồ trút xuống lòng đất những hạt mưa nặng trĩu. Mưa như trút giận sau những ngày phải chịu những bức bí ấm ức, mưa làm lòng đất nở ra sau những ngày đợi chờ nước.

Sáng dậy ngửi thấy vị nồng của đất dậy lên, sắc màu xanh mởn, cây cối đang vặn mình tái sinh tràn sức sống. Mùa mưa rồi cỏ ở trên núi sẽ mọc trở lại xanh rì. Đi bộ thả lỏng mình trên núi để cảm nhận vị nồng của đất, vị ngai ngái của cỏ không bao giờ làm mình thấy chán. Ngửi thấy vị cỏ, vị đất tưởng như cả tuổi thơ của mình đang sống lại.

Sau cơn mưa, mọi vật rõ nét hơn và bầu trời trong xanh vời vọi. Thư thái và nhẹ nhõm vô cùng.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28