My Opera is closing 3rd of March

For you

Nhớ

Subscribe to RSS feed

Cho những ngày qua.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở nơi làm việc, nơi đã gắn liền với cuộc sống của mình trong bốn năm qua, nơi đã từng có những buồn vui qua đi...

Tự nhiên thấy lòng buồn rệu rã, tạm biệt góc ngồi quen thuộc, con đường quen thuộc mỗi ngày ta đi qua. Tạm biệt những người đã gắn bó thân thiết với mình trong những tháng ngày qua. Hôm trình xếp xin nghỉ, xếp quay ngoắt lại hỏi: Em đi đâu?!

Sáng nay đến chỗ làm, lòng cứ thấy bùi ngùi sad.

Ngày cuối cùng sau một giai đoạn chuyển giao! Những ngày qua, có những buổi trưa từ chỗ làm cũ sang giải quyết công việc ở chỗ làm mới (vì chưa thể bàn giao hết việc ở chỗ cũ được) rồi lại quay về chỗ làm cũ tiếp tục công việc, có những buổi chiều, sau giờ làm giải quyết công việc chỗ mới rồi với cái bụng đói meo đi học, về đến nhà mệt mỏi rã rời. Rồi học, rồi thi , may mà vẫn chưa bị khủng hoảng bigsmile.

Giờ thì mọi thứ đã ổn, chỉ cần tiếp tục cố gắng. Những ngày qua, nếu không có anh ở bên, không có sự quan tâm, hiểu và cảm thông của anh, em không chắc mình sẽ làm tốt được tất cả như những gì vừa qua. Vẫn biết rằng nói lời cảm ơn là khách sáo, nhưng tự đáy lòng em muốn nói lời biết ơn sâu sắc đến anh. Cảm ơn anh, anh của em! Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ em! Cảm ơn vì đã hiểu và thương em! Em sẽ ghi sâu điều đó trong lòng.

Ngày cuối cùng đến văn phòng cũ lại thấy mình lạ lẫm...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28