My Opera is closing 3rd of March

For you

Nhớ

Subscribe to RSS feed

Tháng tư hoang


( Tạm biệt cánh chim Hải Âu )

Tháng tư về như ngọn gió hoang.

Cho tháng tư này là những bàng hoàng khiến lòng nặng trĩu.

Cuộc sống và cái chết quá đỗi mong manh.

Phải sống chậm lại, để lắng nghe và ngẫm nghĩ

Về cái chết, về số phận con người.


Em đi rồi làm tôi phải hoang mang

Bấu chặt móng tay, không biết phải nói gì

Ước vọng căng tròn, sao nỡ gói nó đi

Em....

Chị sẽ sống tốt hơn, không giống ngày hôm qua nữa nhé!

Không hững hờ, không vô tâm với những gì đang có

Em đã làm chị biết phải sống thương người nhiều hơn khi còn có thể.

Sẽ không để nó tuột đi, như chị đã tuột mất em rồi.

Vẫn thấy nợ em một lời dang dở

Em ơi....



Cầu mong bình yên cho em ở cõi vĩnh hằng!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28