Niềm đam mê
Friday, June 5, 2009 9:45:27 AM
Bước chân vào lớp học đàn của tôi là một người đàn ông với những bước đi dò dẫm theo chiếc gậy trên tay. Người đàn ông đó khoảng ngoài 30 tuổi, dáng người khắc khổ và anh bị khiếm thị.
Thầy tôi bước ra và hỏi:
- Anh cần gì?
Người đàn ông ấp úng nói:
- Thưa thầy, tôi muốn học đàn.
Thầy tôi thoáng ngạc nhiên, còn các học viên thì quay ra nhìn anh. Với thoáng băn khoăn, thầy tôi hỏi:
-Thế anh đã từng học đàn bao giờ chưa?
Người đàn ông trả lời rằng, trước đây anh đã được một số người quen trong làng chỉ cho anh ta một chút ít, nhưng sự đam mê về tiếng đàn khiến anh muốn mình học thêm.
Ngồi trò chuyện với thầy tôi anh bảo, từ nhỏ anh đã rất thích nghe tiếng đàn và nó thôi thúc anh phải học dù rằng với một người như anh việc đó nó thực sự khó khăn. Anh bị khiếm thị là bởi hậu quả của chất độc màu da cam để lại từ người cha của anhsau chiến tranh. Sau khi trò chuyện, thầy tôi cảm thấy đỡ băn khoăn hơn khi biết sự đam mê thực sự của anh về môn này. Thầy đưa cho anh một cây ghi ta và bảo anh chơi những ngón anh đã biết để thầy xem cần phải bắt đầu dạy anh như thế nào.
Và anh cầm lấy cây đàn một cách nâng niu, anh bắt đầu dạo đàn, những ngón tay anh bật nhẹ trên những dây đàn một cách mềm mại, những ngón tay của anh di chuyển trên khuông nhạc để tạ ra âm thanh của nốt nhạc một cách nhanh nhẹ mà cả mấy buổi học rồi tôi vẫn không thực hiện được. Anh vào bài và hát một cách say mê. Tất cả chúng tôi quay lại nhìn anh chơi đàn và hát, tôi thấy sự say mê trong bàn tay dạo nhạc của anh mặc dù những nốt nhạc chưa phải là hoàn thiện.
Khi anh ngừng chơi, tôi không còn thấy sự băn khoăn trên nét mặt của thầy, và tất cả chúng tôi không còn sự ngạc nhiên và hoài nghi khi anh bảo rằng đến đây để học đàn.
Thầy tôi bảo rằng, nhiệm vụ của người thầy là truyền tải đến những người có lòng đam mê, mặc dù đó là một công việc khá vất vả. Thầy tôi phải dạy anh tất cả sự truyền đạt bằng lời nói, cầm tay anh chỉ vào từng khuông nhạc và dẫm lên chân anh để đưa theo từng nhịp phách, anh thu nhận rất nhanh.
Tôi nhận thấy rằng, sự đam mê gieo lòng sống vào những người xung quanh. Từ anh, tôi không còn thấy nản chí khi những ngón tay mình đau buốt vì dây đàn







