My Opera is closing 3rd of March

For you

Nhớ

Subscribe to RSS feed

"Tiễn" ông Táo về trời bigsmile.


Mỗi năm cứ đến ngày 23 tháng chạp mọi người lại rậm rịch mua cá chép, nấu xôi để tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời. Đó cũng là một phong tục cổ truyền của dân gian xưa để lại. Mỗi nhà vào ngày này đều mua một cặp cá chép để cúng, cúng xong sẽ hóa rồng cho cá chép (theo phong tục như thế!).
Sáng nay đi làm đã thấy mẹ xách về hai con cá chép màu vàng rất đẹp mắt. Chúng sẽ được thả trong cái chậu thau bé, vùng vẫy cho đến khi cúng xong sẽ được thả trở lại với giang sơn của chúng.
Cứ đến ngày này, tôi lại nhớ câu chuyện cách đây 4-5 năm, mỗi lần nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười. Năm đó, tôi được về quê ăn Tết, vì đang đi học, được nghỉ nên được về quê sớm.
Tôi có một gã bạn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và ...cùng một phòng hộ sinh với nhau. Chỉ có điều tôi sinh trước hắn khoảng vài tiếng, vì thế nên bọn tớ chơi với nhau như ...hai đứa con gái. Năm đó tôi về, nhà tôi cúng ông Táo buổi chiều còn nhà hắn cúng buổi trưa, thế là tôi sang nhà hắn để đưa ông Táo trước. Cúng đơm xong, ăn uống xong, mẹ hắn giao cho tôi và hắn mang cá chép đi thả sông. Hai đứa thích lắm, hắn dắt xe chở tôi, còn tôi thì ngồi sau bưng cái nồi đáy sâu đựng cá! Vừa đi vừa lách chách chọc nhau như hồi còn bé, cười ngả nghiêng. Ra đến cầu,(cái cầu đó hồi xưa có tên là cầu thực phẩm, bây giờ đổi tên thành Cầu Diễn Thành) hắn dừng xe xuống bê cái nồi tôi đang bê, hai đứa đi xuống chân cầu, chuẩn bị thả cá xuống sông thì nhìn vô nồi...không thấy cá đâu nựa cả . Hai đứa nhìn nhau, cười bò ra bờ sông. Hắn còn quay lại thật thà hỏi: Này, mi có...dấu cá ở đâu không đấy? hắn không tin là con cá đã bị rơi mất ở đâu đó. Hai đứa lại quay xe vòng đi vòng lại mấy vòng trên đoạn đường vừa đi để tìm xem con cá có rơi trên đường không, tôi thì vẫ bê cái nồi chỉ còn mỗi nước ngồi sau xe hắn , hắn nói: mi nhìn bên ni đường, còn tau nhìn bên tê đường. Tìm mãi mà vẫn không thấy tăm hơi con cá đâu, cuối cùng hai đứa chạy ra cầu đổ nước không xuống sông . Hắn còn nói: chắc hai con cá đã...hóa rồng trên đường đi rồi . Trở về nhà, không dám nói với mẹ hắn là hai con cá đã hóa rồng , chạy lên sân thượng ngồi kể cho mấy đứa em hắn nge về "chiến tích" đi thả cá chép. Mấy chị em ngồi cười lăn ra ghế . Và tôi và hắn từ đó có một sự tích: Sự tích hai con cá chép!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28