My Opera is closing 3rd of March

For you

Nhớ

Subscribe to RSS feed

Xem bói


Bựa qua đi học về, mình với đứa bạn cùng lớp rủ chắc ra Công viên ngồi chơi. Hai đứa đang ngồi lảm nhảm thì có bà bói đến...mới xem bói . Đang lúc chán vì không có chuyện chi mần hai đứa ngồi nge bà í nói nhăng nói cuội một hồi, rứa là hai đứa nháy mắt, uh, xem thì xem, coi như là giải khuây.

Cô xem cho con quẻ coi khi mô thì con lấy được nhông?!

Lấy được nhông cũng lận đận lắm con ơi! (Hại)

.....

Nhăng nhăng cuội cuội một hồi bà ấy phán:

- Đúng ngày 26 tháng 11 năm sau là ngày hôn lễ của con, chồng con là một người đàn ông tốt bụng, thương vợ thương con. Con không tin cứ ghi địa chỉ nhà cô, nếu cô nói đúng thì cứ đến ...tìm cô mà hậu tạ .

- Rứa nếu mà không đúng thì răng cô?

- Con muốn chi cụng được.

- Con nỏ muốn chi cả, chỉ cần cô đến con ông chồng là được

...

Nếu lời bà bói mà đúng, entry ni thay cho lời mời tất cả các bạn bè thân hữu gần xa, đúng ngày 26/11 năm sau đến dự đám cưới của tớ. (Chồng tớ là ai tớ cụng chưa được biết bigsmile).
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28