Skip navigation.

TIT_TUT_TIT

LOVE_LIFE_LOSE

SAD_SAD_SAD.........WHY?


WHY ?
i don't khow reason why i'm sad, i just feel sad, that's all. Maybe i don't have time to relax, so many things come with me. awww
i'm going to become an air hostess but i'm worry that i don't have enogh condition, specially my heath. Air hostess is my dream. when i was 15 years old, i wish that i would be an air hostess, i will be fly far and high. i like travel everywhere, i want to meet different people to know about their life, their cultures,... i'm studying at Arthropology apartment, i know so much about the culture, tradition,social life,....of all people all over the world specially of VietNam. With that, creating a driving force make me to do my dream.p:
the first thing i'm worry about my enghlish's skill, studying at University don't have much time for Enghlish, i don't have place to exchange experences or to improve my enghlish's skill. On the other hand, i don't have much money to join an Enghish's course, so i also don't have any diploma which is nessesary for my application.:eek:
Heya!! But i won't give up my dream. I hope that, with my knowledge which i studied in my school and with my determination, i can do it because "You can win if You want":yes: :wizard:

YE^U THÌ KHỔ___KHÔng YÊU THÌ LỖ__THÀ CHỊU KHỔ CHỨ KHÔng CHỊU LỖ___*o*

http://www8.nhac.vui.vn/Music/#Play,36001

Hôm wa chat với đứa bạn trong AU
Kể ra thì thật là dài dòng nhưng nghĩ lại thấy cũng hihi cũng hơi nhí nhảnh và sến một tí nhưng vui.
Chuyện là như thế này:
Trong lúc nhảy Au, minh wen được một người nói chung cũng tốt nhưng nhỏ tuổi hơn mình vì mình nói mình bằng tuổi ng ta nhưng KU cậu đó mới chỉ có 18 tuổi, còn mình thì già rùi 21 mà còn ham hố wá.p: Hẽm sao!!!
Đó là khởi đầu câu chuyện, lúc đầu mình chỉ là người mai mối cho Ku cậu để ng ta tìm baxã ghép đôi. Mình lúc đó có oxã rùi. Tìm hòai hok co ai vừa ý hết, thế là mình nhảy chung với Ku cậu.hix wá tuyệt vời lun, nhảy đôi lúc nào cũng 15 tim trở lên:sing: :cheers: :yes:
Ku cậu thì lúc nào cũng lên Au vì ở nhà có sẵn game trên máy. Lúc nào mình lên cũng gặp.:down: :up:
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một hôm cái thằng oxã đáng ghét của mình tự nhiên CT. Shok!!! Mình hok nghĩ là nó sẽ làm vậy vì thấy nó cũng tốt, cũng chu đáo với mình nữa. HAk dùm, mua đồ cho mình đủ thứ, nói chung cũng nuông chìu. Haya!!! Chán wóa
Lên Au lại gặp Ku cậu, hihi trò chuyện với Pé tự nhiên thấy mình như trẻ lại, trở lại cái thời teen, tâm lý sôi nổi mà cũng đầy sâu lắng nữa.
Nhiều lần gặp Pé, mình thấy rất vui, vì Pé uhm cũng rất vui tính và dường như rất trầm như mình, đối xử rất tốt. Hok như những đứa Au khác mà mình gặp. Lúc nào cũn nuông chìu chị!!! Mình chơi j là cũng chơi theo mình thể lọai đó, mặc dù Pé đã rất pro rùi. hum!!!
Sau đó hai đứa GD:p ___a short time happy
Rùi một hôm đang nhảy với Pé thì có một girl vào nhảy chung. Tự nhiên Girl gọi Pé là Chok, choy oy!!! Rùi sao đó mình mới bít Girl ấy mà now mình gọi là chị JYN là zo cũ của Pé. haya!!! Từ đây câu chiện mới rắc rối đây.
nhay chung thì trò chuyện cùng nhau. Sau một hồi thì có một câu hỏi chị JYN đặt ra:" vậy Pé iu zo hiện nay hay iu JYN?". aya Pé hok tra loi dc
thế là JYN bỏ đi, ngày hum sau Pé CT với mình và GD với JYN. H mình mới biết Pé và JYn GD từ trước òy và hai ng cũng có tình củm nữa. Tự nhiên thành nguời thứ ba
haya, các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo nha!!!!H phải đi an kum oy

SMILE_SMILE ^%^__*o*


Níu girl mặc đồ của boy thì là girl cá tính, níu boy mặc đồ của girl thì 2 fai. Níu girl chơi thể thao thì girl năng động, níu boy chới búp bê thì boy gay. Níu girl đánh boy thì girl tự vệ, níu boy đánh girl thì boy vũ phu.níu girl hun boy gọi là bày tỏ tình củm con boy hun girl goi la dê, lúc nèo cũng là các boy chịu thiệt ... Tội wé! bỡi zậy mấy girl phải xương mấy boy nhé. .....Tội wé àh:lol: :sing: :raider:

Đừng ghét những người nói nhiều, họ nói nhiều vì họ muốn gây sự chú ý với bạn. Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống wá nội tâm. Đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ wá nhạy cảm với cuộc sống. Cũng đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm wen. Đừng ghét tui bởi vì tui luôn bên cạnh bạn khi bạn cần. Hãy gửi tin nhắn này cho tất cả những người trong list của bạn ( nhớ kể cả tui) để có một tình bạn đẹp nghen^^!:yikes: :ko:

TIN TỨC GIAO THÔNG -Chiều ngày hôm qua, 5 chiếc xe đã tông nhau dồn cục, rất may là không có ai bị thương,vụ việc xảy ra ở khu trò chơi xe điện đụng tại công viên văn hóa Đầm Sen hiện không ai thèm làm rõ -Ngày 26-4 ,1 chiếc xe bò chạy với tốc độ tối đa rượt theo 1 con rùa trên 1 đường cao tốc,cuối cùng,xe bò bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm,còn con rùa bị tội đội nón không đúng qui định vì con rùa đội trên lưng. ===> luật giao thông TT__TT:zzz: :yikes: :yes: :cheers:

Cháu trai gọi cho ông: Tuần này cô giáo cho cháu nghỉ, mình đi chơi ông nhé. Ông lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé Cô thư ký lại gọi cho chồng: Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ Ông chồng lại gọi cho cô bồ: Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: Tuần này mình vẫn học như bình thường Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình: Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phai học bình thường !! 1 kết

SMILE


Hôm nay cho các bạn một vài offline thật là hay mà cũng thật là vui nữa nè
Níu girl mặc đồ của boy thì là girl cá tính, níu boy mặc đồ của girl thì 2 fai. Níu girl chơi thể thao thì girl năng động, níu boy chới búp bê thì boy gay. Níu girl đánh boy thì girl tự vệ, níu boy đánh girl thì boy vũ phu.níu girl hun boy gọi là bày tỏ tình củm con boy hun girl goi la dê, lúc nèo cũng là các boy chịu thiệt ... Tội wé! bỡi zậy mấy girl phải xương mấy boy nhé. .....Tội wé àh:no: :ko: :lol:

Đừng ghét những người nói nhiều, họ nói nhiều vì họ muốn gây sự chú ý với bạn. Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống wá nội tâm. Đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ wá nhạy cảm với cuộc sống. Cũng đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm wen. Đừng ghét tui bởi vì tui luôn bên cạnh bạn khi bạn cần. Hãy gửi tin nhắn này cho tất cả những người trong list của bạn ( nhớ kể cả tui) để có một tình bạn đẹp nghen^^!:pirate: :sing:

Cháu trai gọi cho ông: Tuần này cô giáo cho cháu nghỉ, mình đi chơi ông nhé. Ông lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé Cô thư ký lại gọi cho chồng: Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ Ông chồng lại gọi cho cô bồ: Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: Tuần này mình vẫn học như bình thường Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình: Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phai học bình thường !! 1 kết :devil: :sherlock: hi

TIN TỨC GIAO THÔNG -Chiều ngày hôm qua, 5 chiếc xe đã tông nhau dồn cục, rất may là không có ai bị thương,vụ việc xảy ra ở khu trò chơi xe điện đụng tại công viên văn hóa Đầm Sen hiện không ai thèm làm rõ -Ngày 26-4 ,1 chiếc xe bò chạy với tốc độ tối đa rượt theo 1 con rùa trên 1 đường cao tốc,cuối cùng,xe bò bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm,còn con rùa bị tội đội nón không đúng qui định vì con rùa đội trên lưng. ===> luật giao thông TT__TT:yikes:

Vậy thì có gì đâu mà bùn nữa, đúng hok nè. Hãy tươi cười lên bạn nhé!!!:D :lol: :sing:

BÙN NHƯ CON CHÙN CHÙN


Hix!
Hum nay sao ma bùn wá vậy trùi:awww:
Dạo này bị bắt đóg đô ở nhà rùi. vì còn hai tuần nữa là thi tốt nghiệp. Run wa ah!:yikes: Chán ghê chưa học thuộc bài nữa.:cry:
Vì vậy mà tạm thời xa AUDITION rùi. LẠi thêm một cái tình hay bỏ rơi đứa con tinh thần.:lol:
Cái thằng trên Au cũng dễ thương thật. Nhiều lúc hòa vào thế giới ảo, mình lại tìm về với tuổi thơ teen của mình. Cũng hay!flirt
Hẽm bít có ai chơi AU hok nữa. Seo mà chán thế này. Chỉ cần thi xong là mình tha hồ đi chơi rùi.:coffee:
Hix!!! Trùi ui sao mà đứa cháu của mình nó lại đeo mình wá. Mẹ nó gửi mình giữ. Ê ẩm cả ngày. Nhung cũng thú vị ghê:sing: Suốt ngày ca hát với nó. Nhiều lúc người ta di ngang nhà mà tưởng mình bị khùng nữa chứ:clown: thui kệ dù sao co nó mệt thật nhưng dưiợcc ái là vui hết biết lun

A*N_NGỦ