Smile for a happy life

Be good, be bad, be yourself

Subscribe to RSS feed

11 tháng iu thương, hi hi

Đáng lẽ ngày mai em mới 11 tháng cơ. Nhưng mai mẹ đi công tác rùi, không viết entry cho em được. Hôm nay mẹ viết trước vậy.
11 tháng, sắp thôi nôi rồi. Em "già như trái cà" rồi, hị hị.
Tổng kết những cái được và chưa được của em nè:
- Em biết bắt chước nhiều rồi nhé. Đang đứng yên lành, thấy ba nghiêng người qua 1 bên là em nghiêng theo. Nhưng mà "mần quá" nên nghiêng đầu chạm đất luôn, hị hị.
- Em khoái coi kênh thông tin thể thao của HTVC nhen. Kênh đó trước 5 giờ chiều thì chả có gì ngoài lịch thi đấu thể thao và... 1 con robot "dỏm ẹc" đi tại chỗ. Vậy mà em thích con robot đấy lắm á. Em tự bắt chước theo con robot dấy đấy. Chả ai chỉ em cả nha. Bi giờ mà kêu em đi robot là em biểu diễn ngay, he he. Tay chân em kết hợp nhịp nhành y như robot nhá. Lần đầu thấy em làm, cả nhà ngạc nhiên luôn, không ngờ em lại làm được như vậy. Hoan hô em cái nhá.
- Em biết "vỗ tay bà đánh lên đầu" rồi nhen. Biểu diễn nhanh quá, mẹ không kịp hát nguyên bài nên hát tắt như vậy luôn, ke ke.
- Dạo này em mê đọc sách lắm nhá. Thích nhất là cuốn "sự tích hồ Gươm" và "cậu bé bánh gừng". Chính xác là mấy cuốn kia mẹ dẹp cho gọn nhà, chỉ để 2 cuốn đó cho em đọc thôi, he he. Cuốn sách dì Bầu tặng thì em đã xuất sắc xé 3 tờ rồi. Cái bìa em cũng dứt ra luôn. Cái bìa đó bi giờ tối nào trước khi đi ngủ em cũng phải đọc (chỉ mỗi cái bìa thôi nha) ê a trước khi ngủ. Cái ruột sách (đã bị xé 3 tờ) thì phải có ai cầm lên đọc cho em em mới chịu.
- Em thích tất cả thể loại đèn, từ đèn nhà, đèn vàng, đèn trắng, đèn cầu thang, đến đèn đường, đèn chớp nháy quán cà phê. Cứ đèn là em thích, hé hé.
- Em được lên chức "giám sát điện nước" cho nhà ông bà ngoại rùi nhen. Cứ thấy công tắc đèn nào trong nhà có nút đỏ (tức là đang bật đèn) là em đòi tới đó tắt cho bằng được. Tắt tất tần tật các công tắc đèn có nút đỏ. Vừa tắt vừa quan sát cái sự tắt của đèn, hi hi. Có hôm nhà dang ăn cơm, em tắt phụt cái đèn bếp, dì Út la ó om sòm, em nạt "người cha" luôn, ha ha ha. Tối nào cũng phải ẵm em đi coi đèn chớp nháy của quán cà phê gần nhà. Nói chung em nhạy với đèn, nghe ai nói đến bật/tắt đèn là quay ngoắt lại ngay, nghe ai nói gì đến từ đèn là em dòm ngay lên trần nhà quan sát ngay.
- Em vẫn chỉ trườn 1 chân như chú bộ đội trườn vậy á. Lâu lâu nhổm cái ...ít lên cho mọi người vui rồi trườn tiếp chứ chẳng chịu bò gì cả, huz huz.
- Em vẫn chưa có cái răng nào cả, hu hu, nỗi niềm của mẹ đây. Cứ lâu lâu tiêu chảy + sốt làm mẹ mừng hụt, tưởng con mọc răng, hiz hiz.
- Em không chịu bò lên cầu thang, chỉ thích dắt đi cầu thang thôi. Cho em bỏ 2 tay lên bậc cầu thang để bò, em hất tay ngay, há há.
- Em vẫn bú 2 cữ ban đêm nên mẹ vẫn chưa thể nào ngoc giấc buổi đêm cả. Có hôm mẹ ngủ quên or lười dậy pha sữa là em rên rỉ, em ê a 1 hồi là em thức tới sáng luôn, hu hu.
- Em mê cái cầu trượt mẹ mua lắm nha. Nhưng em không chịu trượt theo quy trình là leo cầu thang lên trượt mà mỗi lần trượt xong, em đi ngược cầu trượt lên để trượt tiếp, hé hé.
- Tình hình là vẫn 9 ký yếu ạ. Thứ 7 này đi cân xem có khá khẩm gì không? Dạo này em lại lười ăn nữa chứ. Ăn còn ngậm nữa, hụ hụ, sao giống mẹ cái này làm gì???
- Em thích tất cả các nhạc hiệu đổi chương trình của tivi. Quảng cáo thì em coi chọn lọc nhé. Nhưng quảng cáo được em để mắt tới là: Ngọc Châu milk, Tam Thận Bảo - bổ thận nam (1 người khoẻ, 2 người vui, há há há), hạt nêm do cô Cẩm Ly quảng cáo, Lili của nước xả comfort (anh nhớ em, Lili, ha ha ha), Zinzin (mà dạo này hết quảng cáo nữa rùi, hiz hiz)... Chắc hum nào nhờ ai quen biết mấy cá vụ ghi truyền hình nhờ làm cho em riêng 1 cái CD những chương trình quảng cáo em thích quá.
Quảng cáo Dr.Thanh em không mê nữa vì đổi quảng cáo mới không ồn ào, náo nhiệt như cái cũ.
- Nhưng em không như những bạn/anh chị khác. Khi có chương trình mình thích thì ăn nhanh. Em ngược lại, chương trình nào em thích thì em ngồi xem như bất động luôn, không nhai nuốt gì cả, không đút được tí nào cả. Nhưng hết chương trình em thích thì em quay mòng mòng em quậy, cũng chả đút được tí nào luôn, hiz hiz. Bây giờ mỗi lần đeo yếm, cho em vô ghế ăn là em giả khóc, em để chân thẳng đứng cứng ngắc không chịu co chân ngồi, hì hì.
...
Còn nhiều lắm mà mẹ viết sơ sơ nhiêu đây thui, giờ khoe hình hen (bổn cũ soạn lại, hi hi)

Chộp với em Misa, hotgirl hàng xóm


Đi khám ở bệnh viện Vũ Anh và đi Gâu Gâu với ba mẹ


Ghế ăn mới được bà ngoại tặng. Quà thôi nôi sớm của em, hi hi


Giây phút bình yên hiếm hoi của mẹ


Đại ca xóm cây điệp đê, hê hê


Chơi cầu trượt với ba C nè. Ba C dạo này râu ria xồm xoàm như ông già á, hí hí


Bắp quậy và khu vui chơi tại gia của em đây. Cái quạt sạc sau lưng em là đồ chơi của em luôn á, hí hí. Mê tất cả đồ điện mà.


Khu vui chơi tại gia khi được sắp xếp gọn gàng


Chân dung em Bắp quậy không có răng, he he he

P/S: Tháng sau là mẹ được ghi wish list cho em rùi, hí hí hí

Quay lại plus với entry con 10 tháng.

Xin lỗi con trai vì không có entry 9 tháng cho con. Phần vì mẹ lười, phần vì plus cứ chập cheng nên không post được cho con. Làm luôn cho con blog ở opera rồi multiply. Nhưng mà vẫn không quen xài mấy cái mới. Thế là lần lựa mãi rồi thôi, qua luôn mốc 9 tháng của con.
10 tháng, con trai chào mừng bằng sự kiện không chịu bú sữa, hiz hiz. Tự nhiên biểu tình phản đối sữa. Hồi trước thức thì đút. Nhưng giờ thức là lật, trườn đi khắp nơi, không chịu nằm yên uống sữa. Cho lên ghế ăn nằm để đút sữa thì được mấy phút, sau đó là la bài hải.
Dạo này con có cái giọng giả khóc ghét kinh. Cứ nhắm tịt cái mắt hí, mồm ngoắc ra la, mũi nhăn lại, giả bộ khóc để đòi. Lúc đầu ba C không biết, bị lừa, hè hè.
Con biết trườn rùi. Mô Phật, cứ tưởng con trốn luôn. mà trườn như bộ đội đi đánh trận á, trườn có 1 bên chân thui. Chân kia làm biếng, há há há.
Dạo này ai mà làm gì con không vừa ý là con la lên "người cha" (người ta). Ý là đừng có làm phiền người ta á, hí hí hí. Nhất là dì Út hay chọc con nên luôn là nạn nhân bị con la nhiều nhất.
Con không thèm uống nước bằng bình nữa đâu nha. Ly tập uống nước con cũng ứ thèm. Con uống bằng ca luôn. Giang hồ chưa. Mà uống được một nửa à, nửa còn lại chảy đầy áo, há há. Thấy ly nước là con há miệng ra đòi uống.
Tình hình răng cỏ thì chắc em móm vì răng quá. 10 tháng mà chả có em răng nào lòi ra cả. Thế nê mẹ mới cho em đi khám đấy. Người ta còn lú được màu trăng trắng như 2 hột bắp, em là không luôn, hu hu.
Em mê quảng cáo dr. Thanh; không biết quảng cáo Big Zero nhưng khoái nhảy Big Zero vì dì út hay biểu diễn rock big zero cho em xem. Kết quả là em đòi nhảy big zero suốt, hix hix, mệt bở hơi tai với em luôn.
Em biết bái bai, bái bai xong em đưa tay ra để bắt tay (mà không ai bắt là em "người cha" ngay, he he). Em biết mỗi lần khoanh tay lại là cúi rập cái người xuống ạ. Có hôm cúi sát đất mới chịu. Nhưng em làm theo hứng. Không thích là cái cổ em cứng ngắc, có cố tình đè xuống cũng chẳng được.
Dạo này em khoái đội cái hồ bơi dì Chim tặng lên đầu, chui trong đó trườn khắp nhà như y cái nấm á. Ai mà không biết, lấy ra là em la "người cha" ngay. Có hôm em ụp cái hồ đánh rầm lên đầu để chơi. bà ngoại không biết hết hồn, tưởng em khóc, rối rít lấy hồ bơi ra ôm em lên, em "người cha" cho 1 phát, há há, bà ngoại tròn mắt luôn.
Em còn nhiều trò lắm mà nhất thời mẹ hũng nhớ ra, kể bi nhiu đó đã hen.
Giờ khoe hình thui. Hình này cậu của em (em họ của mẹ, đang học media) chộp nên nhìn lung linh hơn mẹ chộp nhiều, hì hì

Em cười tít mắt. Ở nhà gọi là siêu quậy mắt híp nè


Em có cái nụ cười mỉm mỉm ghét không chịu được, hì hì


Đây, em trườn được rồi đây.


Cậu chộp chuyên nghiệp nó có khác mẹ chộp nhể.


Mẹ phải múa may quay cuồng phía trên cho em dòm lên đấy


Cái này cậu chơi bậy nè, hí hí, dàn cảnh gì kỳ quá à


Quên kể chuyện em thích bấm đt của mẹ nhỉ. Mê lắm, nhất là bài "con đường mưa" trong máy mẹ nhá.


Mẹ mìn đây, hé hé


Mỗi lần rơ lưỡi là em vậy nè

Phải ụp cái hồ bơi lên đầu mới chịu. Như vậy là cái mặt khó chịu liền nè.

Lần đầu Bắp đi tắm biển, hi hi

Trước tiên là cho nhà Bắp cảm ơn dì Chim đã tận tình tư dzấn và chỉ bảo đường đi nước bước cho nhà Bắp trong chuyến đi này nhen.
Tình hình là sau khi thấy dì Chim và dì Bủm đi rì-sọt về, mẹ mê tít thò lò. Thế là mẹ lên kế hoạch cho bắp đi du hí 1 chuyến. Sau khi tăm tia, nghiên cứu kỹ entry của dì Bủm và dì Chim, mẹ quyết định cho con đi SEASIDE HUT resort.
Hỏi han dì Chim đầy đủ kinh nghiệm ăn uống, rùi lên mạng đọc muốn lòi con mắt về cái chốn mình sắp đi chơi, mẹ làm liều book 2 phòng connecting room cho chuyến đi của nhà mình. Hix, bà ngoại giới hạn 1 cái budget tương đối rẻ (bà ngoại tài trợ mừ) nên mẹ phải tính toán chi phí sao cho tiết kiệm nhất nhưng vẫn tốt đẹp mọi sự.
Trước khi lên đường, mẹ còn 1 khoản phải lo đó là không biết Bắp có chịu bơi hồ bơi không. Hỏi dì Chim. Kết quả là được tặng 1 cái hồ để làm quen với nước và ra biển mà có sợ thì múc nước dzô hồ này cho em tắm, hí hí hí. Cảm ơn dì Chim lần 2 nhen.
Ở nhà thử thì em có vẻ hào hứng, thích cái hồ màu mè này lắm. Thế là mẹ yên tâm, cho cái hồ bơi này vô list hành lý đem theo cho em, hi hi.
Đây, cái mặt em được vọc nước nó thế này đây ạ.



Cái hồ bơi dì Chim tặng còn được dựng lên để làm background cho em chộp hình thế này đây, hi hi hi.



Rồi ngày đi chơi cũng đến. Sáng 6 giờ, em dậy, lau người thay đồ xong, em biết là được đi chơi nên hào hứng như vậy đây. Đến quán bún bò Huế Ngọc Dung, ai ăn thì ăn, em vẫn khoái đi tìm hiểu đây đó, hi hi.



Đến nơi, ba chở bà ngoại và dì Bình (nhân vật ở chui, há há) đi ra quán Xuân Hưng mua đồ ăn. Em cùng mẹ, dì Út và dì vú đi check in. Lúc check in, mẹ ba hoa tá lả, nói năng linh tinh với chú quản lý để chú mất tập trung, há há (vì có mục đích mừ).
Trong lúc đó, Bắp ta không chịu ẵm trên tay nữa. Đang mang vớ mà cũng đứng xuống đòi đi, không cần giày luôn. Em phấn khởi, em hào hứng lắm.



Trong lúc chờ mọi người về để vác hành lý vào, mẹ thay áo, chộp cho em vài tấm em phấn khởi đây.
Mẹ ghép hình bị ngược thứ tự. Phía dưới là hình em ngồi trên xe với bà ngoại, phía trên là hình lúc mới vào phòng ở resort.



Rồi bà ngoại, ba và dì Bình cũng về. 12 giờ rưỡi người ta sẽ đem đồ ăn tới. Trong lúc chờ đợi, cả nhà mình đi khám phá hồ bơi và bãi biển, hi hi.
Mẹ cứ sợ em không dám xuống hồ bơi nên không chuẩn bị đồ bơi gì cho em cả. Ra đến hồ bơi, mẹ cho em vọc nước tí xíu, nghĩ là em chơi tí xíu cho quen. Ai dè, em mê mẩn, em cúi gằm cái mặt xuống dòm nước. Mẹ lấy phao Mickey, thả em vô ngồi, em vẫy vẫy 2 chân dưới nước rồi lại cúi gằm xem nước và chân mình. Thế là cái phao được triệu tập lên bờ để cho em thoả sức tung tăng dưới nước.
Đầu tiên là em chơi với mẹ và dì út, lát sau ba em cũng xuống chơi luôn, he he. 2 cha con cởi trần tắm cho nó máu, há há.



Em chơi say mê, đập nước văng tung toé lên mặt, khoái chí lắm. Ba và mẹ sợ em bị ngấm lạnh nên cho em tắm được tí xíu là lôi lên bờ, trùm em lại kín mít, xức dầu, thay quần áo dài vào ngay. Đang chơi ngon lành, bị phá đám, em la hét om sòm không chịu, hé hé.



Thế là ba và mẹ cho em ra biển. Mẹ cứ sợ em nghe tiếng sóng ầm ầm sẽ sợ. Ai dè em hào hứng, tay chân vung vẫy đòi xuống nước.



Sau 1 hồi giữ em không được, ba đành cho em xuống phá nước biển. Hôm em đi biển động nên nước biển lạnh và bẩn, cả nhà chỉ nhúng bàn chân xuống biển chứ không tắm biển được.
Vậy mà em hào hứng, em đá cao chân, bước đi thế này đây.



Xuống biển 1 hồi mà không tắm táp được gì, cả nhà lại quyết định hồ bơi thẳng tiến, hi hi. Vậy là em lại được vọc nước hồ bơi lần nữa. Em thích lắm. Và lần này em cũng la om sòm khi bị ép đi lên bờ.
Cả nhà mình có 1 buổi ăn trưa thật ngon và no, rẻ nữa chứ.
Tối đến ở resort bật đèn hồ bơi sáng quắc. Cả nhà đi dạo vòng vòng. Em cũng tham gia tiếp, hi hi. Ở resort có 1 khu vườn đẹp lắm. Nhưng vì mẹ book phòng pool view nên ít qua khu đó. Đêm thì chộp hình lên tối thui, chả thấy được gì cả, he he he.



Sáng hôm sau, em dậy sớm, cho em bú 1 bình sữa xong, cả nhà đi an buffet sáng. Mà vì xuống sớm, người ta chưa chuẩn bị xong nên cả nhà đi dạo biển sáng, tranh thủ chộp hình luôn, hi hi.
Giới thiệu với mọi người, đây là gia đình vàng choé choé, hí hí. Mẹ hà ơi, bắp có bộ đồ cùn hoa, áo dzàng y chang Bunny nè.



Đi biển em có thêm 1 trò chơi yêu thích mới. Đó là chạy đua trên cát. Em thích đi trên cát lắm. Đặc biệt là ai chạy đua với em, em rất thích, la hét om sòm luôn.
Trong lúc mọi người ăn sáng, em đi hái hoa bắt bướm, há há. Ăn xong, cả nhà lại ra hồ bơi chơi. Em thích lắm, chơi say mê. Lúc bị ba bắt lên bờ thì khóc không chịu, ba phải dụ dỗ bằng cách đưa điện thoại của ba cho em chơi thì em mới chịu. Làm ba vừa canh em, vừa canh cái điện thoại (sợ em hứng lên, em vứt cái bạch xuống đất, hí hí)



Ngồi với ba được 1 tí thì em ngủ. Mẹ cho em ngủ trên hồ bơi luôn, hi hi. Mà ngủ dưới tiếng nước róc rách, lá dừa xào xạc, gió thổi mát mẻ, em ngủ ngon lành. Chỉ tội nghiệp ba em phải ngồi canh em để me em tung tăng bơi lội dưới nước, há há há. Có ai thấy hình mẹ em be bé đang giơ 2 ngón tay lên vẫy không, hi hi.



Em thức dậy thì cả nhà cũng dọn dẹp đồ đạc xong. Tắm cho em lại lần nữa cho sạch, đút cho em ăn bữa trưa rồi là cả nhà check out. Lúc đó là 10 giờ rưỡi. Trên xe em vẫn hào hứng lắm, giỡn cười liên tục, hi hi.



Kết thúc chuyến đi hết sức tốt đẹp. Sau chuyến đi này, mẹ tích góp được 1 mớ kinh nghiệm đáng kể khi cho em đi du lịch, hí hí.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29