Monday, 22. October 2007, 08:39:00
CHUYỆN CUỐI TUẦN
Trong đôi tuần qua có hai Nhật Ký nổi đình đám trong giới truyền thông. Đó là Nhật Ký Đặng Thùy Trâm ( NKĐTT ) và Nhật Ký Vàng Anh ( NKVA ).
Xuất hiện từ hai năm trước, Nhật Ký ĐTT đã bùng nổ cơn sốt, đến ngày 11/9/2007 vừa qua, nhà xuất bản Random House đã đồng loạt phát hành Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm bản dịch tiếng Anh của Andrew X. Pham. Và đó là một sự kiện của xuất bản. Vì lập tức đã có đại diện xuất
bản của 14 nước trên khắp thế giới mua bản quyền tiếng Việt và tiếng Anh quyển nhật ký này.
Chỉ cách mấy ngày trước chuyến đi khảo sát lần thứ 2 của ê-kíp làm phim Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, đạo diễn Mỹ lừng danh Oliver Stone cũng đã bay từ Mỹ qua Việt Nam và lặng lẽ tới Sơn Mỹ, chuẩn bị cho bộ phim thứ 4 về chiến tranh Việt Nam của mình (sau Trung đội, Sinh ngày 4/7, Trời và Đất) sẽ bấm máy vào đầu năm 2008. Gần như cùng lúc, ở hai địa danh thuộc tỉnh Quảng Ngãi chỉ cách nhau 50 km : Sơn Mỹ (Sơn Tịnh) và Phổ Cường (Đức Phổ) sẽ diễn ra hai sự kiện lớn của điện ảnh Việt Nam và Mỹ.
Cả hai bộ phim của Oliver Stone và Đặng Nhật Minh đều có đề tài chiến tranh Việt Nam, đều lấy bối cảnh chiến trường Quảng Ngãi và nước Mỹ, đều có sự tham gia trực tiếp của những nhân vật Mỹ và Việt, đều có cùng mục tiêu là khát vọng hoà bình hoà giải của hai dân tộc Việt-Mỹ, nhưng sẽ đi hai con đường rất khác nhau.
Nếu bộ phim của Oliver Stone là cuộc tra vấn “mang tính hình sự” về sự thật vụ thảm sát Sơn Mỹ (còn gọi là vụ Mỹ Lai) do quân đội Mỹ tiến hành, cũng là sự tra vấn lương tâm người Mỹ trong hiện tại dù vụ thảm sát đã xảy ra 40 năm trước (1968-2008), thì bộ phim của Đặng Nhật Minh lại là sự khám phá từ bên trong vẻ đẹp tâm hồn của một người con gái “Việt Cộng”, người đã bằng cuộc sống của mình phụng hiến cho lý tưởng nhân đạo, cứu chữa những vết thương cho nhân dân, đồng đội, và bằng cái chết của mình thức tỉnh lương tâm ngay những kẻ thù của mình.
Số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký, phẩm chất cao cả của người viết nhật ký và chất nhân văn tuyệt vời của cuốn nhật ký đã khiến nó trở thành “chiếc cầu của hy vọng” nối tâm thức người Việt và người Mỹ. ( 1 )
Trong khi đó, NKVA lại trở nên một sao quả tạ của VTV3, đến nỗi Ban Giám đốc phải lập tức làm một show chia tay với NKVA, để khép lại hình ảnh diễn viên “Thiên Thần” Thùy Linh ( 2 ), đã tự làm hoen ố nhân vật chính Vàng Anh trong sáng.
Cuộc đời vẫn lững lờ trôi dần, cô bác sĩ Thùy Trâm nhân ái tuy đã thành liệt sĩ từ năm 1970, nay vẫn còn sống trong tâm tư hàng triệu người, còn “Thiên thần” Thùy Linh tuy vẫn còn đang sống thoải mái giữa lòng thủ đô Hà Nội, thực ra đã chết tức tưởi trong mắt khán giả truyền hình VTV.
( 1 ) Theo Thanh Thảo,Thanh Niên Online
( 2 ) Diễn viên Thuỳ Linh (SN 1988), là con của một gia đình nghệ sỹ, học múa 5 năm và là ca sĩ chính của nhóm nhạc “Thiên thần”. Thùy Linh đã từng vào vai Lan - vai nữ chính trong 29 tập "Đi về phía mặt trời" của Đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng này còn là MC của chương trình "Vui cùng Hugo" (Đài PT- TH Hà Nội đang phát 2 buổi/ tuần)...
Vai diễn được nhiều người biết đến nhất có lẽ là Vàng Anh trong "Nhật ký Vàng Anh 2" (ĐD Khải Anh) đang phát hàng ngày trên VTV (tại phần I của Nhật ký Vàng Anh. Thuỳ Linh vào vai em họ của Vàng Anh, do Diễm Hằng đóng) và là cô sinh viên vừa đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình của trường ĐHSKĐA.
BomBo
Saturday, 8. September 2007, 05:29:54
CÁI THIỆN CHIẾN THẮNG
Đêm 2/9/2007 vừa qua tại Vinpearl Land, Nha Trang, hoa hậu Ngô Phương Lan đã vinh dự đăng quang trong số 37 thí sinh vào vòng chung kết, được tuyển chọn từ 4 000 ứng viên vòng ngoài. Câu trả lời ứng xử hay đã giúp cô lên đỉnh cao danh vọng.
Để trả lời câu hỏi :"Vì sao các cuộc thi hoa hậu đều gắn với các hoạt động từ thiện ?" cô đã bình tĩnh phát biểu: "Cái thiện chính là cái đẹp. Chân thiện mỹ là những phẩm chất cao đẹp nhất, là đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi người cần phải hướng tới. Đẹp + hảo tâm + nhân hậu + trái tim chân thành sẽ được tôn vinh. Vì vậy các hoạt động từ thiện sẽ tôn vinh được vẻ đẹp của một hoa hậu".
Cô đã khéo léo lật lại vế sau thành vế trước, dùng chính dữ liệu câu hỏi làm thành nội dung giải đáp, chứng tỏ trí thông minh cùng khả năng ứng xử bén nhạy. Câu trả lời tuyệt vời đó còn làm khán giả thích thú vỗ tay ca ngợi liên tục, làm gián đoạn lời phát biểu của cô.
Chúng ta chỉ chú tâm vào câu trả lời xuất sắc trên kia :"Cái thiện chính là cái đẹp ". Nhưng có phải cái thiện nào cũng đẹp chăng ?
Cái thiện với ý đồ quảng cáo, tuyên truyền phỏng còn đẹp nữa chăng ? Một khi làm việc thiện với động cơ khai thác có lợi cho mình, đánh bóng mình hay tổ chức mình, thì cái thiện còn là thiện nữa chăng ? Đó chính là lợi dụng cái thiện để mưu đồ này nọ, thì cái thiện chỉ đội lốt cái tà tâm, tà ý ! Hay chỉ đáng gọi là "NGỤY THIỆN " !
Cái thiện âm thầm, chẳng cần báo đài đưa tin, chẳng cần ai hay biết đến, chẳng cần tán dương, chỉ cần mưu cầu lợi ích cho ngừơi được giúp, được quan tâm chia sẻ, vì lý tưởng cao cả nào đó, đấy mới chính là cái CHÂN THIỆN !
Mẹ Têrêsa Calcutta chẳng cần mưu lợi cá nhân, hay nhà dòng, hoặc giáo hội, khi thương yêu săn sóc những người đang sống bên lề xã hội. Một cái chân thiện không ai có thể chối cãi.
Một cuộc viếng thăm, giúp đỡ kẻ thíêu may mắn của hoa hậu và á hậu, với bao phương tiện truyền thông tháp tùng quảng bá, để tôn vinh cái gì ? để nhắm biểu dương cái gì, hẳn chẳng cần nói ra thì ai cũng đã hiểu… Vậy đó là chân thiện hay ngụy thiện ?
Nhưng cái chân thiện bao giờ cũng chiến thắng, còn ngụy thiện chẳng qua che được mắt thế gian phút chốc, lúc nào cũng e sợ bị ê chề lật tẩy. Chỉ có thiện tâm tồn tại, còn tà tâm sẽ chẳng còn chỗ đứng lâu dài trong cuộc đời nhân loại. Mẹ Têrêsa muôn đời đã trở nên một hoa hậu của những kẻ thiện tâm. Công thức : CHÂN + THIỆN = MỸ quả rất chính xác !
BomBo
Wednesday, 5. September 2007, 11:27:58
Từ lá thư gợi ý đầy trách nhiệm của anh Trưởng BĐD Nguyễn Hoàng Huyện, đến những lá thư hồì âm sốt sắng sau đó của anh Trưởng Vùng Nha Trang Đỗ Văn Hòa, thì GĐ LB chúng ta dự kiến tổ chức lễ giỗ Ông Nội vào đúng địa điểm, vào đúng thời điểm, lại vô cùng trang trọng và sâu sắc đền ơn đáp nghĩa.
Dường như thành thông lệ, cứ sau mỗi lần Họp Mặt GĐ LB, Chúa Thánh Linh lại ưu ái truyền ban cho AE chúng ta thêm nhiều hơi ấm nồng nàn thánh thiện, đượm tình nghĩa Ông cháu, Cha Mẹ con cái và Huynh Đệ thân thương, với bao quyết định thực tế và hữu ích, với bao nghĩa cử thân ái... Đặc biệt vào ngay mùa lễ Vu Lan năm nay, cùng chung tâm tình báo hiếu của anh em tín đồ Phật tử, GĐLB sẽ tổ chức lễ giỗ Nội năm thứ năm sao cho thiệt xứng đáng.
Không phải tình cờ, khi Giáo phận Nha Trang công khai cùng với Giáo Hội hoàn vũ hân hoan tôn vinh Đức Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận trong dịp mở án phong chân phước sắp tới, cũng không phải tình cờ khi Tòa Giám Mục NT, gồm cả hai Đức Cha Chính và Đức Cha Phó, đều vui lòng đón tiếp AE con cháu LB khắp nơi, lũ lượt kéo nhau về ngôi Từ Đường để giỗ Nội, cũng chẳng phải tình cờ khi danh tánh Ông Nội thường bị bức tường lửa ngăn chận trên hệ thống mạng nội địa, nay lại được cả thế giới đồng loạt xưng danh tôn kính. Phải chăng là nhờ Bàn Tay Chúa Quan Phòng đã âm thầm sắp đặt an bài, đã “vẽ đường thẳng bằng những đường cong” ? Phải chăng là Chúa Thánh Linh đã cảm ứng, tác động vào từng cõi lòng con người thiện tâm ?
Phải thương yêu đằm thắm như thế nào, Đức Cha Phó Yuse mới chiều theo ngay nguyện vọng của AE LB giỗ Nội tại TGM: “Cha hoàn toàn đồng ý.” Phải cảm kích, xúc động như thế nào, ngài mới vui vẻ dành cho GĐ LB lời nhận xét thiết tha trìu mến: “Cha thấy Lâm Bích sống có tình, có nghĩa, rất hay ! “
Nhớ lại một thuở đi lại, hội họp khó khăn, một thuở Họp Mặt chưa kịp xong, đã phải vội tan đàn xẻ nghé, một thuở nhờ vả hết nơi này nơi kia để có một địa điểm HM, hồi ấy AE vẫn hăng hái nô nức tập trung lại chia sẻ, an ủi và sinh hoạt với nhau. Đến nay, đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, thì hình như AE lại rất thiếu thời gian dành cho nhau, rất thiếu thì giờ dành cho GĐ linh thiêng, thánh thiện, phải chăng trong cơn sốt kinh tế thị trường hiện nay, cuộc sống tinh thần bỗng trở nên nhẹ tênh chăng ?
Vậy trong ngày giỗ Nội trọng đại sắp tới, mong rằng những phỏng đoán trên đều hoàn toàn trở nên sai lạc với thực tế. AE LB khắp nơi sẽ cùng hô hào nhau nô nức trẩy hội về Từ Đường giỗ Nội, đồng nghĩa với việc tiếp tục xác tín mạnh mẽ rằng, lời nhận xét của Đức Cha Phó Yuse vẫn là một khẳng định tuyệt vời đối với GĐ LB !
Wednesday, 5. September 2007, 11:15:17
Anh Trưởng Ban Đại Diện GĐ LB, Nguyễn Hoàng Huyên vừa loan báo về ngày giỗ Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong hai tuần tới, cùng gợi ý với GĐ chúng ta làm địều gì đó để kính nhớ đến ngài.
Trong khi Giáo phận Nha Trang mừng năm thánh kim khánh, đang sống tâm tình tạ ơn đối với những vị tiền bối, đã đóng góp công sức xây dựng, trong đó có ngài. Và Tòa Thánh Vatican cũng đang chuẩn bị mở án phong chân phước cho ngài. Tất cả đều đang hướng về cùng một chủ điểm, là hiệp ý dâng lên ngài những bó hoa hồng thiêng đậm đà nghĩa tình.
Là con cháu của ngài, GĐ LB hẳn cũng cần thiết xúc tiến những nghĩa cử đền ơn báo hiếu sâu xa, thiết thực và đậm đà bản sắc. Nhiều đặc điểm của GĐ LB đã được minh chứng hoàn toàn khác lạ so với những gia đình, tổ chức hay nhóm hội nào khác. Vốn vừa thực vừa thiêng, GĐ LB chúng ta tuy mới hình thành hơn 17 năm qua, nhưng đã tích cực thừa hưởng và tiếp nối tinh thần Đi Gieo của Chủng Viện Lâm Bích, đã gần 40 năm được Ông Nội FX. Kính yêu khai sáng.
Một GĐ thực đông đảo gồm cả Ông Nội, Bố , Má, các Bác, các Dì và đầy đủ Anh Chị Em cùng đàn con cháu. Một GĐ thiêng liêng vì tuy ở khắp nơi, từ năm châu bốn bể, vẫn đều đặn hàng năm trở về hội tụ, cùng chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn và lo toan, vẫn quan tâm giúp đỡ, an ủi nhau trong mọi tình huống, vẫn liên kết mật thiết với nhau, dù còn sống lẫn đã qua đời, nhờ lời kinh câu nguyện…
Ông Nội FX. Không chỉ là người khai sáng thành lập LB, mà còn là đấng dưỡng dục, chăm sóc và âu yếm nâng niu nữa. Khi LB mới từ chồi non, mới đơm được vài cành lá, thì bất ngờ đã phải xa lìa bàn tay vỗ về của Nội và Bố Mẹ. Nhưng mối tình GĐ thắm thiết ông cháu, cha mẹ con cái, không hề phai nhạt trong tận đáy lòng mỗi người, mà vẫn còn tiếp tục ấp ủ, dẫn dắt đàn con tản mác khắp nơi cho đến tận ngày hôm nay.
Nhân ngày giỗ thứ năm, ngày được mở án phong chân phước, ngày Ông Nội được chính thức tôn vinh trên toàn cầu, chắc chắn GĐ LB sẽ tổ chức những buổi kinh nguyện, sẽ cùng hiệp dâng thánh lễ giỗ, kính nhớ tới Nội…Những hình thức tế tự không thể thiếu của phận làm con cháu.
Nhưng có lẽ Nội sẽ vui hơn, nếu như chúng ta cùng nhau hăng hái đoàn kết, tích cực chung tay vun đắp VƯỜN ƯƠM, để có thể tiếp nối con Đường Hy Vọng hào hùng của Nội, theo đúng như lý tưởng Truyền Giáo, cũng như đúng theo những danh xưng đầu tiên của LB là Văn Phòng Ơn Thiên Triệu và Chủng Viện Truyền Giáo. Nội cũng sẽ tươi cười, khi thấy chúng ta chân thành quan tâm chia sẻ mối tình huynh đệ thân thương với nhau, như thăm hỏi những AE đơn côi, đang phục vụ tận những vùng xa xôi hẻo lánh, hay gần gũi săn sóc, giúp đỡ AE đang chịu thử thách đau đớn bệnh tật.
Đã đến thời điểm AE chúng ta đồng cảm với nhau, ân cần báo hiếu với Nội sao cho trọn vẹn cả đôi bề, từ hình thức lễ lạc bên ngoài, đến nghĩa tình ấm áp sâu lắng bên trong. Chứ thiếu một vế , thì e rằng vô cùng bất xứng. Khi thấy AE chúng ta luôn cố gắng sống trung thành với lý tưởng, chắc Nội vànhững AE đi trước sẽ luôn mỉm cười độ lượng và sẽ cầu chúc GĐ chúng ta luôn được an vui và hạnh phúc.
Wednesday, 5. September 2007, 11:06:52
Chuyện Cuối Tuần
NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI 3
Hôm đó, sau khi bản bạc xong các vấn đề trọng điểm và đã đi đến nhiều quyết định dứt khoát, một thành viên hồ hởi giơ tay phát biểu :
- Tui thấy có một vấn đề vô cùng cấp bách và quan trọng, mà quý chư huynh bỏ sót hay quên mất: Đó là các chị góa của chúng ta. Chồng các chị đều là chiến hữu chúng ta, nay đều đã đi về chín suối, để lại vợ góa, con côi, tình cảnh vô cùng bi đát, vô cùng đáng thương! Chúng ta không thể làm ngơ, phó mặc cho các chị góa tự bơi, tự lo cho đàn con nheo nhóc, trong khi chúng ta cứ vô tư sinh hoạt vui vẻ, mà không chút quan tâm đến các chị thì thật là bất nhân !
Vậy nay tui đề nghị lập ra một ban chuyên trách lo cho các chị góa. Ta có thể đặt tên là “Ban Hỗ Trợ Chị Góa “. Mỗi tháng chúng ta sẽ chi cho các chị tùy theo số nhân khẩu, mỗi khẩu là 100. Ngoài ra, ban ấy còn có nhiệm vụ hỗ trợ tinh thần cho các chị, chẳng hạn lo cho các chị bước thêm bước nữa, tái giá hay lo cho các chị lấy chồng Củ Sâm hoặc Đài Loan để có thể cải thiện nâng cao chất lượng sống! Chư huynh thấy sao ?”
Mọi người lúc đó đều đồng loạt ồ lên, tỏ ý thán phục khà năng nhìn xa trông rộng của người vừa phát biểu. Nhao nhao lên góp ý. Một người dáng dấp đại ca, khệnh khạng đứng lên phát biểu :
- Chú có ý kiến đặc sắc và nhân bản vô cùng, AE ai cũng tán thành. Thế chú định cử ai làm trưởng Ban Hỗ Trợ Chị Góa ? Tui hổng dám nhận rồi. Khỏi hỏi bà xã, cũng biết bả ấy lắc đầu rồi ! Nói chung, thì AE nào còn đôi cặp yên bề, thì không thể giữ trọng trách này được, phải dành cho anh nào độc thân hoặc góa vợ mới đảm trách được thôi ! Vậy ai đủ điều kiện ứng cử, mời giơ tay lên !
Cả bàn tròn ngồi im re, người ta chỉ nghe tiếng máy điều hòa chạy ro ro êm ái mát mẻ cùng lẻ tẻ vài ba tiếng thở dài nhè nhẹ như tiếc rẻ. Bởi chưng trong nhóm hội ở đây, anh nào cũng đã đùm đề vợ con, và nhất là bao giờ các đấng phu quân đáng kính cũng phấn đấu nhanh chân ra đi miền cực lạc trước, rồi các chị mới đủng đình nối gót theo sau. Cho nên một lát sau, lại càng thêm nhiều tiếng thở dài thê lương não ruột. Chẳng có ai hội đủ điều kiện mà dám nhận lãnh chức vị vô cùng cao quý, là Trưởng Ban Hỗ Trợ Chị Góa.
Bó tay!
BomBo
Sunday, 26. August 2007, 08:03:31
Chào quý khách,
Blog mở ra đã lâu, nhưng chưa hứng thú, hay đúng ra là chưa dám cởi toạc cõi lòng ra cùng thiên hạ bá tánh. Nay thấy quan tài rồi, mắt mới nhỏ lệ, vội ghi mấy dòng làm quen với "tha nhân", kẻo không kịp để lại chút gì, đã vội vã ngậm cười chín suối.
Nhiều chuyện, nhiều điều đã tung hê bên Phố buồn hết trơn rồi, nay lòng trống trơn, cảm thấy cuộc đời có, không lẫn lộn. Thiệt ảo biến hóa khôn lường. Cái khôn cái dại quyện hòa với nhau...
Hèn chi mấy bậc đắc đạo coi cuộc đời nhẹ bẵng như cái lông hồng ! Sao không là lông trắng, lông đen, mà cứ phải lông hồng cho nó khổ nhỉ ? Chưa thể hiểu nổi, vậy nhờ quý khách tham quan chỉ giáo giúp.
Thân mến chào.
BomBo