Chút xíu tâm tình
Sunday, August 26, 2007 8:03:31 AM
Chào quý khách,
Blog mở ra đã lâu, nhưng chưa hứng thú, hay đúng ra là chưa dám cởi toạc cõi lòng ra cùng thiên hạ bá tánh. Nay thấy quan tài rồi, mắt mới nhỏ lệ, vội ghi mấy dòng làm quen với "tha nhân", kẻo không kịp để lại chút gì, đã vội vã ngậm cười chín suối.
Nhiều chuyện, nhiều điều đã tung hê bên Phố buồn hết trơn rồi, nay lòng trống trơn, cảm thấy cuộc đời có, không lẫn lộn. Thiệt ảo biến hóa khôn lường. Cái khôn cái dại quyện hòa với nhau...
Hèn chi mấy bậc đắc đạo coi cuộc đời nhẹ bẵng như cái lông hồng ! Sao không là lông trắng, lông đen, mà cứ phải lông hồng cho nó khổ nhỉ ? Chưa thể hiểu nổi, vậy nhờ quý khách tham quan chỉ giáo giúp.
Thân mến chào.
BomBo
Blog mở ra đã lâu, nhưng chưa hứng thú, hay đúng ra là chưa dám cởi toạc cõi lòng ra cùng thiên hạ bá tánh. Nay thấy quan tài rồi, mắt mới nhỏ lệ, vội ghi mấy dòng làm quen với "tha nhân", kẻo không kịp để lại chút gì, đã vội vã ngậm cười chín suối.
Nhiều chuyện, nhiều điều đã tung hê bên Phố buồn hết trơn rồi, nay lòng trống trơn, cảm thấy cuộc đời có, không lẫn lộn. Thiệt ảo biến hóa khôn lường. Cái khôn cái dại quyện hòa với nhau...
Hèn chi mấy bậc đắc đạo coi cuộc đời nhẹ bẵng như cái lông hồng ! Sao không là lông trắng, lông đen, mà cứ phải lông hồng cho nó khổ nhỉ ? Chưa thể hiểu nổi, vậy nhờ quý khách tham quan chỉ giáo giúp.
Thân mến chào.
BomBo










LÊ HỒNG VÂNvanorgan # Sunday, August 26, 2007 9:03:16 AM
Bạn làm sao thế? sao lại tâm trạng thế!?, vào đây thì không có thông tin gì nhiều về bạn, thậm chí là bị nhiễu (female, nhưng lại "ở nhà vợ đuổi"??? vậy là ... female, neutral hay...), là nói vậy thôi! nhưng thấy có trong friends của tay 1xị thì đoán được phần nào + đã hiểu bạn chút nào qua cái "phố nhỏ" mà bạn "bỗng gọi là" "phố buồn" ở trên!?? ... sao lại là "phố buồn"???
Bạn tâm sự "nay lòng trống trơn, cảm thấy..." làm tôi lại nhớ tới câu hát "đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do..." ... lạc quan lên bạn ơi!
Ít bữa nữa ghé chỗ tôi bạn nhé, có một ít sáng tác cho thiếu nhi, có thể tầm cháu bé trong hình trang web của bạn hát được đấy! (tôi còn chưa viết được bài mở đầu cho mình đây!)
Thân chào.
LHV
BomBoBombolambich # Monday, August 27, 2007 2:13:35 AM
Thân chào LHV,
Rấy hân hạnh được hầu chuyện với bạn. Cái CV của Opera bắt mình khai cho đủ lễ bộ, kẻo làm khó mình, nên cũng khai cho có, chứ có khi khai thật thiên hạ lại không thèm tin ! Hoặc khai lếu láo, thêm phần muối, ớt, tiêu, chanh, hành tỏi cho đậm đà hương vị thì có thể người ta lại tin răm rắp, thế mới lạ không chứ ! Cho nên cái ảo trên mạng biết đâu là thiệt, cái thật trên mạng biết đâu lại chỉ là ảo ?
Vả lại vì đâu có danh phận gì mà cần phải long trọng giới thiệu, mình chỉ là một người trong số gần 85 triệu dân VN hiện nay, chỉ thế thôi ! Phận cái kiến, con sâu nên cũng chẳng dám ngo ngoe gì thêm. Bạn LHV cứ biết thế, là đủ giao lưu với nhau được rồi. Bao giờ thấy con kiến BB bò lên trên giày dép, thì làm ơn nhắc mình bò xuống, kẻo mình lại mang họa nhé !
Điều hân hạnh nữa là được làm quen với người sáng tác âm nhạc. Mình rất thích nghe Xuân Mai hát Con Cò Be Bé, tuy XM biểu diễn hơi có tính chuyên nghiệp, làm mất đi vẻ hồn nhiên tuổi thơ.
Vậy nếu có thể LHV gửi cho mình một số sáng tác thiếu nhi, như quà tặng nhi đồng vào dịp Trung Thu sắp tới. Cám ơn LHV thật nhiều, vì cuộc tương phùng hôm nay.
Thân ái,
BB