CCT :THIÊN THẦN GÃY CÁNH
Monday, October 22, 2007 8:39:00 AM
CHUYỆN CUỐI TUẦN
Trong đôi tuần qua có hai Nhật Ký nổi đình đám trong giới truyền thông. Đó là Nhật Ký Đặng Thùy Trâm ( NKĐTT ) và Nhật Ký Vàng Anh ( NKVA ).
Xuất hiện từ hai năm trước, Nhật Ký ĐTT đã bùng nổ cơn sốt, đến ngày 11/9/2007 vừa qua, nhà xuất bản Random House đã đồng loạt phát hành Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm bản dịch tiếng Anh của Andrew X. Pham. Và đó là một sự kiện của xuất bản. Vì lập tức đã có đại diện xuất
bản của 14 nước trên khắp thế giới mua bản quyền tiếng Việt và tiếng Anh quyển nhật ký này.
Chỉ cách mấy ngày trước chuyến đi khảo sát lần thứ 2 của ê-kíp làm phim Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, đạo diễn Mỹ lừng danh Oliver Stone cũng đã bay từ Mỹ qua Việt Nam và lặng lẽ tới Sơn Mỹ, chuẩn bị cho bộ phim thứ 4 về chiến tranh Việt Nam của mình (sau Trung đội, Sinh ngày 4/7, Trời và Đất) sẽ bấm máy vào đầu năm 2008. Gần như cùng lúc, ở hai địa danh thuộc tỉnh Quảng Ngãi chỉ cách nhau 50 km : Sơn Mỹ (Sơn Tịnh) và Phổ Cường (Đức Phổ) sẽ diễn ra hai sự kiện lớn của điện ảnh Việt Nam và Mỹ.
Cả hai bộ phim của Oliver Stone và Đặng Nhật Minh đều có đề tài chiến tranh Việt Nam, đều lấy bối cảnh chiến trường Quảng Ngãi và nước Mỹ, đều có sự tham gia trực tiếp của những nhân vật Mỹ và Việt, đều có cùng mục tiêu là khát vọng hoà bình hoà giải của hai dân tộc Việt-Mỹ, nhưng sẽ đi hai con đường rất khác nhau.
Nếu bộ phim của Oliver Stone là cuộc tra vấn “mang tính hình sự” về sự thật vụ thảm sát Sơn Mỹ (còn gọi là vụ Mỹ Lai) do quân đội Mỹ tiến hành, cũng là sự tra vấn lương tâm người Mỹ trong hiện tại dù vụ thảm sát đã xảy ra 40 năm trước (1968-2008), thì bộ phim của Đặng Nhật Minh lại là sự khám phá từ bên trong vẻ đẹp tâm hồn của một người con gái “Việt Cộng”, người đã bằng cuộc sống của mình phụng hiến cho lý tưởng nhân đạo, cứu chữa những vết thương cho nhân dân, đồng đội, và bằng cái chết của mình thức tỉnh lương tâm ngay những kẻ thù của mình.
Số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký, phẩm chất cao cả của người viết nhật ký và chất nhân văn tuyệt vời của cuốn nhật ký đã khiến nó trở thành “chiếc cầu của hy vọng” nối tâm thức người Việt và người Mỹ. ( 1 )
Trong khi đó, NKVA lại trở nên một sao quả tạ của VTV3, đến nỗi Ban Giám đốc phải lập tức làm một show chia tay với NKVA, để khép lại hình ảnh diễn viên “Thiên Thần” Thùy Linh ( 2 ), đã tự làm hoen ố nhân vật chính Vàng Anh trong sáng.
Cuộc đời vẫn lững lờ trôi dần, cô bác sĩ Thùy Trâm nhân ái tuy đã thành liệt sĩ từ năm 1970, nay vẫn còn sống trong tâm tư hàng triệu người, còn “Thiên thần” Thùy Linh tuy vẫn còn đang sống thoải mái giữa lòng thủ đô Hà Nội, thực ra đã chết tức tưởi trong mắt khán giả truyền hình VTV.
( 1 ) Theo Thanh Thảo,Thanh Niên Online
( 2 ) Diễn viên Thuỳ Linh (SN 1988), là con của một gia đình nghệ sỹ, học múa 5 năm và là ca sĩ chính của nhóm nhạc “Thiên thần”. Thùy Linh đã từng vào vai Lan - vai nữ chính trong 29 tập "Đi về phía mặt trời" của Đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng này còn là MC của chương trình "Vui cùng Hugo" (Đài PT- TH Hà Nội đang phát 2 buổi/ tuần)...
Vai diễn được nhiều người biết đến nhất có lẽ là Vàng Anh trong "Nhật ký Vàng Anh 2" (ĐD Khải Anh) đang phát hàng ngày trên VTV (tại phần I của Nhật ký Vàng Anh. Thuỳ Linh vào vai em họ của Vàng Anh, do Diễm Hằng đóng) và là cô sinh viên vừa đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình của trường ĐHSKĐA.
BomBo
Trong đôi tuần qua có hai Nhật Ký nổi đình đám trong giới truyền thông. Đó là Nhật Ký Đặng Thùy Trâm ( NKĐTT ) và Nhật Ký Vàng Anh ( NKVA ).
Xuất hiện từ hai năm trước, Nhật Ký ĐTT đã bùng nổ cơn sốt, đến ngày 11/9/2007 vừa qua, nhà xuất bản Random House đã đồng loạt phát hành Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm bản dịch tiếng Anh của Andrew X. Pham. Và đó là một sự kiện của xuất bản. Vì lập tức đã có đại diện xuất
bản của 14 nước trên khắp thế giới mua bản quyền tiếng Việt và tiếng Anh quyển nhật ký này.
Chỉ cách mấy ngày trước chuyến đi khảo sát lần thứ 2 của ê-kíp làm phim Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, đạo diễn Mỹ lừng danh Oliver Stone cũng đã bay từ Mỹ qua Việt Nam và lặng lẽ tới Sơn Mỹ, chuẩn bị cho bộ phim thứ 4 về chiến tranh Việt Nam của mình (sau Trung đội, Sinh ngày 4/7, Trời và Đất) sẽ bấm máy vào đầu năm 2008. Gần như cùng lúc, ở hai địa danh thuộc tỉnh Quảng Ngãi chỉ cách nhau 50 km : Sơn Mỹ (Sơn Tịnh) và Phổ Cường (Đức Phổ) sẽ diễn ra hai sự kiện lớn của điện ảnh Việt Nam và Mỹ.
Cả hai bộ phim của Oliver Stone và Đặng Nhật Minh đều có đề tài chiến tranh Việt Nam, đều lấy bối cảnh chiến trường Quảng Ngãi và nước Mỹ, đều có sự tham gia trực tiếp của những nhân vật Mỹ và Việt, đều có cùng mục tiêu là khát vọng hoà bình hoà giải của hai dân tộc Việt-Mỹ, nhưng sẽ đi hai con đường rất khác nhau.
Nếu bộ phim của Oliver Stone là cuộc tra vấn “mang tính hình sự” về sự thật vụ thảm sát Sơn Mỹ (còn gọi là vụ Mỹ Lai) do quân đội Mỹ tiến hành, cũng là sự tra vấn lương tâm người Mỹ trong hiện tại dù vụ thảm sát đã xảy ra 40 năm trước (1968-2008), thì bộ phim của Đặng Nhật Minh lại là sự khám phá từ bên trong vẻ đẹp tâm hồn của một người con gái “Việt Cộng”, người đã bằng cuộc sống của mình phụng hiến cho lý tưởng nhân đạo, cứu chữa những vết thương cho nhân dân, đồng đội, và bằng cái chết của mình thức tỉnh lương tâm ngay những kẻ thù của mình.
Số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký, phẩm chất cao cả của người viết nhật ký và chất nhân văn tuyệt vời của cuốn nhật ký đã khiến nó trở thành “chiếc cầu của hy vọng” nối tâm thức người Việt và người Mỹ. ( 1 )
Trong khi đó, NKVA lại trở nên một sao quả tạ của VTV3, đến nỗi Ban Giám đốc phải lập tức làm một show chia tay với NKVA, để khép lại hình ảnh diễn viên “Thiên Thần” Thùy Linh ( 2 ), đã tự làm hoen ố nhân vật chính Vàng Anh trong sáng.
Cuộc đời vẫn lững lờ trôi dần, cô bác sĩ Thùy Trâm nhân ái tuy đã thành liệt sĩ từ năm 1970, nay vẫn còn sống trong tâm tư hàng triệu người, còn “Thiên thần” Thùy Linh tuy vẫn còn đang sống thoải mái giữa lòng thủ đô Hà Nội, thực ra đã chết tức tưởi trong mắt khán giả truyền hình VTV.
( 1 ) Theo Thanh Thảo,Thanh Niên Online
( 2 ) Diễn viên Thuỳ Linh (SN 1988), là con của một gia đình nghệ sỹ, học múa 5 năm và là ca sĩ chính của nhóm nhạc “Thiên thần”. Thùy Linh đã từng vào vai Lan - vai nữ chính trong 29 tập "Đi về phía mặt trời" của Đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng này còn là MC của chương trình "Vui cùng Hugo" (Đài PT- TH Hà Nội đang phát 2 buổi/ tuần)...
Vai diễn được nhiều người biết đến nhất có lẽ là Vàng Anh trong "Nhật ký Vàng Anh 2" (ĐD Khải Anh) đang phát hàng ngày trên VTV (tại phần I của Nhật ký Vàng Anh. Thuỳ Linh vào vai em họ của Vàng Anh, do Diễm Hằng đóng) và là cô sinh viên vừa đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình của trường ĐHSKĐA.
BomBo









