CÁI THIỆN CHIẾN THẮNG
Saturday, September 8, 2007 5:29:54 AM
CÁI THIỆN CHIẾN THẮNG
Đêm 2/9/2007 vừa qua tại Vinpearl Land, Nha Trang, hoa hậu Ngô Phương Lan đã vinh dự đăng quang trong số 37 thí sinh vào vòng chung kết, được tuyển chọn từ 4 000 ứng viên vòng ngoài. Câu trả lời ứng xử hay đã giúp cô lên đỉnh cao danh vọng.
Để trả lời câu hỏi :"Vì sao các cuộc thi hoa hậu đều gắn với các hoạt động từ thiện ?" cô đã bình tĩnh phát biểu: "Cái thiện chính là cái đẹp. Chân thiện mỹ là những phẩm chất cao đẹp nhất, là đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi người cần phải hướng tới. Đẹp + hảo tâm + nhân hậu + trái tim chân thành sẽ được tôn vinh. Vì vậy các hoạt động từ thiện sẽ tôn vinh được vẻ đẹp của một hoa hậu".
Cô đã khéo léo lật lại vế sau thành vế trước, dùng chính dữ liệu câu hỏi làm thành nội dung giải đáp, chứng tỏ trí thông minh cùng khả năng ứng xử bén nhạy. Câu trả lời tuyệt vời đó còn làm khán giả thích thú vỗ tay ca ngợi liên tục, làm gián đoạn lời phát biểu của cô.
Chúng ta chỉ chú tâm vào câu trả lời xuất sắc trên kia :"Cái thiện chính là cái đẹp ". Nhưng có phải cái thiện nào cũng đẹp chăng ?
Cái thiện với ý đồ quảng cáo, tuyên truyền phỏng còn đẹp nữa chăng ? Một khi làm việc thiện với động cơ khai thác có lợi cho mình, đánh bóng mình hay tổ chức mình, thì cái thiện còn là thiện nữa chăng ? Đó chính là lợi dụng cái thiện để mưu đồ này nọ, thì cái thiện chỉ đội lốt cái tà tâm, tà ý ! Hay chỉ đáng gọi là "NGỤY THIỆN " !
Cái thiện âm thầm, chẳng cần báo đài đưa tin, chẳng cần ai hay biết đến, chẳng cần tán dương, chỉ cần mưu cầu lợi ích cho ngừơi được giúp, được quan tâm chia sẻ, vì lý tưởng cao cả nào đó, đấy mới chính là cái CHÂN THIỆN !
Mẹ Têrêsa Calcutta chẳng cần mưu lợi cá nhân, hay nhà dòng, hoặc giáo hội, khi thương yêu săn sóc những người đang sống bên lề xã hội. Một cái chân thiện không ai có thể chối cãi.
Một cuộc viếng thăm, giúp đỡ kẻ thíêu may mắn của hoa hậu và á hậu, với bao phương tiện truyền thông tháp tùng quảng bá, để tôn vinh cái gì ? để nhắm biểu dương cái gì, hẳn chẳng cần nói ra thì ai cũng đã hiểu… Vậy đó là chân thiện hay ngụy thiện ?
Nhưng cái chân thiện bao giờ cũng chiến thắng, còn ngụy thiện chẳng qua che được mắt thế gian phút chốc, lúc nào cũng e sợ bị ê chề lật tẩy. Chỉ có thiện tâm tồn tại, còn tà tâm sẽ chẳng còn chỗ đứng lâu dài trong cuộc đời nhân loại. Mẹ Têrêsa muôn đời đã trở nên một hoa hậu của những kẻ thiện tâm. Công thức : CHÂN + THIỆN = MỸ quả rất chính xác !
BomBo
Đêm 2/9/2007 vừa qua tại Vinpearl Land, Nha Trang, hoa hậu Ngô Phương Lan đã vinh dự đăng quang trong số 37 thí sinh vào vòng chung kết, được tuyển chọn từ 4 000 ứng viên vòng ngoài. Câu trả lời ứng xử hay đã giúp cô lên đỉnh cao danh vọng.
Để trả lời câu hỏi :"Vì sao các cuộc thi hoa hậu đều gắn với các hoạt động từ thiện ?" cô đã bình tĩnh phát biểu: "Cái thiện chính là cái đẹp. Chân thiện mỹ là những phẩm chất cao đẹp nhất, là đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi người cần phải hướng tới. Đẹp + hảo tâm + nhân hậu + trái tim chân thành sẽ được tôn vinh. Vì vậy các hoạt động từ thiện sẽ tôn vinh được vẻ đẹp của một hoa hậu".
Cô đã khéo léo lật lại vế sau thành vế trước, dùng chính dữ liệu câu hỏi làm thành nội dung giải đáp, chứng tỏ trí thông minh cùng khả năng ứng xử bén nhạy. Câu trả lời tuyệt vời đó còn làm khán giả thích thú vỗ tay ca ngợi liên tục, làm gián đoạn lời phát biểu của cô.
Chúng ta chỉ chú tâm vào câu trả lời xuất sắc trên kia :"Cái thiện chính là cái đẹp ". Nhưng có phải cái thiện nào cũng đẹp chăng ?
Cái thiện với ý đồ quảng cáo, tuyên truyền phỏng còn đẹp nữa chăng ? Một khi làm việc thiện với động cơ khai thác có lợi cho mình, đánh bóng mình hay tổ chức mình, thì cái thiện còn là thiện nữa chăng ? Đó chính là lợi dụng cái thiện để mưu đồ này nọ, thì cái thiện chỉ đội lốt cái tà tâm, tà ý ! Hay chỉ đáng gọi là "NGỤY THIỆN " !
Cái thiện âm thầm, chẳng cần báo đài đưa tin, chẳng cần ai hay biết đến, chẳng cần tán dương, chỉ cần mưu cầu lợi ích cho ngừơi được giúp, được quan tâm chia sẻ, vì lý tưởng cao cả nào đó, đấy mới chính là cái CHÂN THIỆN !
Mẹ Têrêsa Calcutta chẳng cần mưu lợi cá nhân, hay nhà dòng, hoặc giáo hội, khi thương yêu săn sóc những người đang sống bên lề xã hội. Một cái chân thiện không ai có thể chối cãi.
Một cuộc viếng thăm, giúp đỡ kẻ thíêu may mắn của hoa hậu và á hậu, với bao phương tiện truyền thông tháp tùng quảng bá, để tôn vinh cái gì ? để nhắm biểu dương cái gì, hẳn chẳng cần nói ra thì ai cũng đã hiểu… Vậy đó là chân thiện hay ngụy thiện ?
Nhưng cái chân thiện bao giờ cũng chiến thắng, còn ngụy thiện chẳng qua che được mắt thế gian phút chốc, lúc nào cũng e sợ bị ê chề lật tẩy. Chỉ có thiện tâm tồn tại, còn tà tâm sẽ chẳng còn chỗ đứng lâu dài trong cuộc đời nhân loại. Mẹ Têrêsa muôn đời đã trở nên một hoa hậu của những kẻ thiện tâm. Công thức : CHÂN + THIỆN = MỸ quả rất chính xác !
BomBo









