Subscribe to RSS feed

Năng khiếu của em




Cho đến giờ thì mẹ thấy em đã hội tụ đủ mọi tố chất để trở thành một hotgirl. Này nhé em điệu đà cực chỉ thích mặc váy đẹp, buộc tóc xinh. Thích nhưng nơi sang trọng như khách sạn, trung tâm mua sắm. Em thích giai đẹp bằng chứng là em chả bao giờ tự nguyện chào ai, trừ chú Hòe, em chỉ nghe tiếng thôi đã mê tơi nói chú Hòe, chú Hòe. Mẹ hỏi em lớp có những bạn nào thì em chỉ kể tên các bạn trai, tuyệt nhiên chưa bao giờ có bạn gái nào lọt vào danh sách, và ưu tiên số 1 là bạn Đức, tiếc là bạn í hay về sớm nên mẹ cũng chưa biết dung nhan bạn ấy ra sao, chắc hẳn là trăng trẻo đáng yêu lắm đây. Em rất thích trang điểm, nhà mà có ai đang makeup là em cũng phải ngồi cạnh săm soi, mà biết rõ son để tô môi, cọ để đánh má, macara để đánh mắt nhé. Em lại rất thích soi gương, mà buồn nhất là nhìn mình trong gương em còn tự nhận xét là "Xinh thế"

Hôm nay em 17 tháng 3 ngày



Hôm nay em tròn 17 tháng rồi, mẹ đã bắt đầu thấy lo lắng về cái sự tập nói cuả em. Em gọi bà bằng “bà”, gọi mẹ cũng là “bà”, và gọi tất cả mọi thứ khác bằng cách vẫy tay. Em thì vô cùng thích bóng, vật đầu tiên em gọi đúng tên là bóng. Ngoài ra chỉ bai bai, o o, ú òa, còn lại em ngân nga hát suốt ngày, mẹ mắng em cãi nhăng nhẳng, nhưng chẳng ai hiểu em nói tiếng gì!!!

f

fffffffffff
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31