Bắt đầu blog mới nhé

Subscribe to RSS feed

Ảnh mới đây...........

Lâu rồi cả nhà Bống mới đi chụp ảnh.
Show ảnh nào

Cảm xúc - xúc cảm II

Thời tiết hôm nay mát, u ám như tâm trạng của mình vậy.
mệt mỏi, cảm giác mỏng manh dễ tan vỡ càng lúc càng đậm trong mình , bất kỳ việc gì cũng dễ làm cho mình nổi cáu.

Gái hôm rằm


Nếu nói là gái hôm rằm thì ai cũng tưởng là con gái của Mẹ sinh ra đúng ngày rằm đấy, ko phải ạ, con gái Mẹ sinh ra vào ngày 9/12 Âm lịch.
Khi nhỏ con rất ngoan, cả ngày chả có tiếng khóc nào, con nằm im giơ tay chân lên nghịch rồi ê a.Con hay cười , không thích mọi người bế nhiều mà thích nằm để thoải mái, ai cũng khen con gái mẹ thật ngoan là ngoan.
Lớn lên một chút, con hình thành tính cách cá tính , con biết nói sớm, câu đầu tiên con gọi là "Mẹ", con thích đi chơi, thích ăn ở nhà hàng, thuộc bài hát khá nhanh, con thuộc gần 20 bài hát lúc 21 tháng.
Hai tuổi, con đi ăn biết gọi nhân viên phục vụ là em ơi, và nói với bố mẹ là con thích ăn buffet vì ở đó có nhiều món.......

Bây giờ thực sự con là một bé gái bướng bỉnh, đi họp trong khi các bạn khác được nhận xét là bé gái ngoan, chăm đi học...........thì em Bống của Mẹ được nhận xét là "Châu Anh là một bé gái cá tính, con thích chơi với bạn trai hơn bạn gái" Hic..........chắc do con gái mẹ chơi với anh Tôm, anh Cún từ bé nên con chơi hơi mạnh mẽ giống con trai phải ko? Nhưng bên cạnh đó , con rất thích chơi búp bê, đồ hàng, đi chơi con thích đồ chơi gì nhưng nếu Bố mẹ ko đồng ý thì con không mè nheo, nhưng lại thở dài........Đi nước ngoài với Bố mẹ, con vui vẻ chạy nhẩy cả ngày ko mỏi chân, trong lúc mẹ chọn đồ thì con tu một hơi hết hộp sữa, mẹ khen con ngoan thì con bảo do con thương mẹ nên con ngoan..Bố hỏi con là đi với mẹ có được mua gì ko thì con thật thà trả lời " con cứ đi mãi đi mãi thôi mà ko đc mua gì đâu Bố ạ...
Khách đến nhà chơi là con rất vui vẻ, nhưng nếu khách đó là trẻ con thì khi về con sẽ níu kéo ko cho về, thậm chí con còn khóc ầm lên mong khách ở lại
Sáng ra nhìn thấy Bố con phải đạp Bố một cái, khi tỉnh thì con lại muốn bố ôm con, khi được hỏi tại sao lại đạp Bố thì con bảo do con ghét cái râu....hic...
Con rất hay hỏi tại sao thế này thế kia,. điều này thì Bố Mẹ rất khuyến khích vì tuổi con là tuổi thích khám phá mọi thứ xung quanh, nhưng nhiều khi con cũng làm cho Bố mẹ hơi bí....
Lý lẽ của con nói chuyện rất thuyết phục nên nhiều lúc Mẹ phải ghi nhớ những gì đã giải thích cho con để khi quên mà trả lời sai thì con sẽ nhớ lần trước mẹ trả lời khác
Trí nhớ của con rất tốt, những đồ chơi Mẹ mua cho con từ khi con 3 tuổi mà con nhớ là mua ở đâu, có những chuyện mà con nhớ rất lâu
Con rất hay để ý đến tâm tư tình cảm của Bố Mẹ, khi mẹ mệt mỏi hay có chuyện buồn bực con biết làm trò để Mẹ cười.Khi Bố mẹ tranh luân hơi to là con nhắc nhở ngay.
Con sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết...
Khi được nhắc nhở là làm thế này thế kia thì không được phiếu bé ngoan ,thì con trả lời tỉnh bơ " không được phiếu bé ngoan, ko phải đi học càng sướng...."

Cô bé không sinh ra vào hôm rằm

Cảm xúc - Xúc cảm

Mấy hôm nay Mẹ cảm thấy hơi chán Bống ạ. Cảm thấy chán không khí ngột ngạt ở thành phố muốn đi ra biển để được hít thở không khí của biển, đi trên cát.............
Cảm giác này có từ cách đây mấy tuần rồi, nó có từ khi công việc bắt đầu nhàn và đơn điệu, có từ lúc em Bống bị thủy đậu và ở nhà suốt ngày ỉ ê, nhõng nhẽo, suốt ngày yêu cầu Mẹ đủ thứ, có từ khi cứ quanh ra quẩn vào với mấy khuôn mặt cũ, những câu chuyện cũ và những vấn đế cần giải quyết cũ. Chán từ những buổi đi chơi đến mấy chỗ cũ, ăn mấy món ăn quen thuộc rồi về nhà xem TV.
Cần phải làm gì để giải quyết vấn đề này bây giờ, đi chơi và làm mới lại mình, nghĩ ra một phương pháp mới để mọi việc bớt nhàm chán đi, hay lại có baby để falling love again? híc.............biết làm gì bây giờ Bống ơi.........Mọi người sắp bảo mình sướng quá hóa rồ đây.

Những cảm xúc của Bống khi xem film Sóc chuột

Em xem này

Sung sướng

Bây giờ thì thư giãn

Lời thủ thỉ của mẹ dành cho con gái

Khi mang thai và biết được con là con gái, bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ, mẹ thực sự thấy rất lo lắng. Mẹ tự hỏi bản thân mình, liệu rằng mẹ có thể nuôi nấng, chứng kiến con lớn lên khỏe mạnh hay không? Liệu sau này khi con bước vào tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, mẹ có cơ hội trông thấy con trở thành người phụ nữ có hiểu biết và hạnh phúc hay không? Khi lớn lên con có bị bắt nạt hay ai làm cho con đau ko? nhiều và nhiều điều lắm con ạ.
Mẹ bắt đầu cuộc đời làm mẹ của mình. Hàng ngày, mẹ đều đọc sách, lắng nghe những lời khuyên hữu ích của các bậc làm cha, mẹ đi trước, tham gia các diễn đàn để học cách làm mẹ và nuôi con. Mẹ mong muốn được làm chỗ dựa lớn nhất của con, là người bạn thân cho con gửi gắm tâm sự thầm kín. Mẹ muốn con hiểu rằng: mẹ yêu con!
Bố mẹ không mong mỏi con lớn lên trở thành một cô gái nổi bật và là hoa hậu, Bố mẹ chỉ mong con trở thành một cô gái có duyên và có học thức, thông minh.
Bây giờ ước mơ của con lớn lên sẽ là bác sĩ, có thể khi lớn con sẽ thực hiện ước mơ đó hoặc trở thành một cô giáo, nhân viên tài chính hay một nghề nào đó cũng giống như mẹ hồi bé ước mơ của mẹ là trở thành cô giáo nhưng lớn lên mẹ đã trải qua các nghề như làm giáo viên dạy tiếng Anh, hướng dẫn viên du lịch khi đang học đại học, làm cán bộ kinh doanh về các lĩnh vực khô khan mà mẹ ko ngờ tới như dầu mỏ, hóa chất và sắt thép và bây giờ là 1 banker. Nhưng con yêu ơi, dù con lựa chọn ngành nghề nào, Bố mẹ sẽ ở bên cạnh ủng hộ và hướng dẫn cho con bước đi những bước đi trên đường đời của mình.
Khi con lớn , con hãy trở thành một cô gái có tấm lòng nhân hậu con nhé, con hãy cho đi và sẽ nhận lại được rất nhiều.
Lớn lên con sẽ gặp được một trong số rất nhiều những chàng trai và đem lòng yêu người đó. Nhưng có thể vì nhiều lí do mà các con không đến được với nhau, có thể con sẽ rất đau khi mối tình đầu tan vỡ. Mẹ hiểu chứ, bởi mẹ cũng từng yêu trước khi gặp và yêu Bố con. Và mẹ nhận ra rằng, nếu kết hôn với mối tình đầu của mình, có lẽ mẹ sẽ không có cơ hội được trải qua cảm giác đau đớn khi đánh mất tình yêu, và mẹ sẽ không được biết đến có một tình yêu rất sâu sắc khác đó là Bố con và hơn nữa lại có một điều tuyệt vời nhất trong đời mẹ - là con.
Có thể Bố mẹ không dành cho con được cuộc sống quá dư dả nhưng hàng ngày Bố mẹ đang nỗ lực và cố gắng dành cho con một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc và con nên biết rằng Bố mẹ yêu con nhiều nhiều lắm.

Sau này trên đường đời, con sẽ gặp không ít khó khăn, đối mặt với không ít gian nan, thử thách. Mẹ mong con đủ vững tin để vượt qua, đủ tình yêu và đam mê để vững vàng bước tiếp. Và con ơi, nếu có một ngày chùn chân mệt mỏi, hãy quay trở về ngôi nhà thân yêu của con, Bố mẹ luôn ở đây, dang rộng vòng tay này để yêu thương và giúp con tiếp thêm sức mạnh.

Con virus Thủy đậu...........

Một ngày chủ nhật đẹp trời, tự dưng mặt em Bống nổi lên 2 nốt mụn nhỏ, Mẹ cứ tưởng là do nóng nên bị nổi nên chỉ bôi kem cho em thôi, em bảo với chị Tư, em lớn rồi đấy chị ạ, có cả chứng cá rồi đây này.........
Đêm đến em hơi sốt, Mẹ cho em nghỉ học ở nhà, chiều đến nổi thêm mấy nốt, chết rồi, mẹ biết ngay là thủy đậu. Thế là thuốc bôi, nước lá tắm, chấm thuốc xanh đỏ lên mặt, cứ nổi lên nốt nào mẹ chấm nốt đó, hơi có hiện tượng là mẹ cũng chấm, chấm và chấm ngày 4 lần...hị hị....
Bắt đầu những ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, kiêng nước kiêng gió, nhìn em cứ xanh xanh đỏ đỏ cả người vừa thương em vừa buồn cười.Gần 20 ngày trời nhốt em trong nhà, thế mà em rất ngoan, chả ý kiến gì, chịu chơi trong nhà, xem ti vi , vẽ vời....
Con virus thủy đậu thật là đáng ghét....

Bắt đầu học múa

Để bống có thân hình đẹp hơn, khỏe hơn và mềm mại hơn...Bố mẹ cho em đi học múa vũ ba lê
Ngày bắt đầu học nè...

Thailand 4/2011

Mùa hè đã đến rồi, Bố mẹ đưa Bống đi chơi Thái lan cùng với nhà Bác Cường.
Cả nhà chỉ đi chơi ở Bangkok và cho các con đi Safari world và Dream world.
Bống của bố mẹ đi chơi rất ngoan, con đi bộ từ sáng đến tận tối khuya mới về khách sạn nhưng vẫn vui vẻ và khỏe khoắn.
Hè năm nay Bố mẹ sẽ cố gắng cho con đi chơi thật nhiều nơi nhé.

Read more...

Tết 2011

Công việc cứ lu bù nên mẹ ko viết blog cho con được, mẹ up mấy cái ảnh tết cả nhà mình đi chơi nhé
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31