My Opera is closing 3rd of March

Blog Boong

Tớ rất thích đập bóng bay và túm ong

1/6

Tại mẹ Boong đang tập tành làm blog cho nó chuyên nghiệp hơn tí nên Boong chẳng được cập nhật tin tức gì mới cả.
Dạo này Boong đã chịu khó ăn bột, ngày 2 bữa. Thỉnh thoảng Boong ăn khá nhanh và nhiều nhưng đôi lúc chán Boong k chịu ăn gì cả. K thích mùi vị của món gì là Boong nhất quyết k chịu để đút cho ăn, Boong ghê thật. Đợt trước Boong còn ăn hoa quả, giờ Boong chỉ thích ăn mỗi trái bơ, các hoa quả còn lại Boong tòan phun thôi.
Boong vẫn chưa bò được, chỉ xoay tròn hoặc lùi thôi. Ngồi cũng chưa vững nhưng lại thích nhún nhẩy trên chân mẹ.
Mai là ngày 1/6. Đáng lẽ hôm nay mẹ cho Boong đi đến cơ quan mẹ chơi nhưng vì trời nắng, tắc đường nên Boong ở nhà chơi với bà. Nếu cơ quan mẹ có biểu diễn xiếc thì thế nào Boong cũng được đi. Chỉ biểu diễn ca nhạc k thì Boong ở nhà xem đĩa.
Boong thích tắm, đạp chân dứoi nước để nước bắn ra khắp nhà. Sau này mà Boong ngồi vững sẽ được mẹ cho bơi trong bồn tắm.
Giờ mẹ đi nấu bột cho Boong rồi.

Tiêm phòngBoong đi cafe

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28