My Opera is closing 3rd of March

Blog Boong

Tớ rất thích đập bóng bay và túm ong

Subscribe to RSS feed

Tiêm phòng



Boong tòan trốn tiêm, lần nào đi tiêm cũng mất vài lần. Tốn xiền taxi của bố Boong quá.
Chủ nhật, chắc mẩm lần này sẽ đi tiêm được vì tuần trước đến đã phải về rồi, đến nơi người ta k nhận tiêm nữa mặc dù bố mẹ Boong đưa đi khá đúng h. Năn nỉ, chờ đợi người ta đồng í cho tiêm. Lại chờ tiếp. Đến lượt Boong, mũi tổng hợp 530k hết rồi, chỉ còn loại 280k nhưng bs lại dọa bảo tiêm mũi này sẽ bị sốt. Mẹ Boong nghe thế sợ quá, thôi luôn, cho Boong đi về.Nếu Boong sốt thì xót lắm. Coi như hôm nay cho Boong đi giải trí, đi ngắm đường phố. Bsĩ bảo tiêm muộn cũng k sao nên mẹ Boong cũng yên tâm. Boong cũng như nhiều em bé khác khổ thật, bé tí đã bị tiêm bao nhiêu mũi. Mẹ Boong lớn thế mà còn sợ tiêm, nhìn cái mũi tiêm là sợ rồi. Boong chỉ khóc một chút thôi. Boong dũng cảm nhỉ

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28