My Opera is closing 3rd of March

Blog Boong

Tớ rất thích đập bóng bay và túm ong

Subscribe to RSS feed

Boong đi cafe

Hôm nay Boong lần đầu tiên được café. Hêhê, sao lại café nhỉ, lần đầu tiên đi quán xá mà lại là vào quán café, sau này Boong lớn nghiện café thì chít
Đầu tiên là Boong đi tiêm mũi tổng hợp 3. Boong sẽ tạm dừng k phải tiêm nữa (đến tháng 12 đi tiêm tiếp). Sau đấy , Boong đến chơi nhà bạn cún, con bạn mẹ. Bạn cún có rất nhiều đồ chơi nhưng Boong k thích, Boong thích gặm sách nhất thì phải. Hì hì. Mẹ chưa tặng quà 1/6 cho Boong, Boong chỉ mới nhận quà của cơ quan bố. Cơ quan mẹ thì lại là polymer, mẹ chưa quy đổi ra hiện vật.
Sau khi đến nhà bạn cún choi, Boong về thăm cụ ngoại và bà nội. Đến chiều Boong được bố mẹ cho đi quán café ở sân cột cờ Hà Nội. Boong rất thích, tò mò nhìn ngó khắp nơi, thích thú lắm. Trời đẹp, mát mẻ, chỗ đấy lại thoáng mát nữa. Trong lúc mẹ chén kem, Boong đuợc bố cho ra tượng đài Lênin. Vì lâu Boong k đi ra chỗ công cộng (lần đầu là đi Bách Thảo với bà ngoại nữa) nên Boong cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn thôi. Lần sau chắc Boong sẽ đỡ lạ lẫm hơn.
Hôm nay các dì và cậu bé ở Thái Bình lên chơi, nhà đông ngừoi, Boong thích lắm. Boong k sợ người lạ như mấy hôm trước. K hiểu sao bà trẻ Bích vào, Boong nhìn thấy cứ khóc nức nở, lại len lén vừa nhìn trộm vừa khóc. Nhưng giờ Boong lại cười toe toét với tất cả mọi người.
Tiếc là mẹ quên mang máy ảnh nên k có ảnh chụp để minh họa.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28