Voi Kòi_Blog

Để có được những điều bạn chưa có, hãy làm những việc bạn chưa làm !

Subscribe to RSS feed

smile

Một tuần mới tốt lành và nhiều thành công nhé :X:X:X:X:X
Cảm ơn c vì tất cả, dù sao t cũng hơi buồn một chút khi biết vị trí of t trong c chẳng là gì. Thôi cũng gạt sang một bên đã, lo vụ thi cử này trc. Tạm biệt! smile

sad

sad
...cảm xúc là một thứ có thể kìm nén ? C có thể làm đc còn t, t ko thể làm đc việc đó đâu c...

30.03

Trời thì u ám, lòng buồn sad Hôm nay bùng 3 tiết ở nhà làm bài tập thì thay số đi thay số lại gần chục lần vẫn...sai. Chả có gì để nói cả.. Lời giải thích nào cho e và giải pháp nào cho bài tập... Ước gì...ước gì...ước gì có một điều ước để ước ngàn điều ước ^^!

29.03.11

Mình đã làm gì sai ???? Tại sao lại thế ? Mình đâu có trốn chạy, cũng đâu có sợ ai? Đó là tất cả những gì mình có mà... Chẳng lẽ lại không thể nhận ra nổi điều đó sao ?

....

Hjk, bao lâu rồi mình ko vào lại blog nữa nhỉ ? Xem lại cái bài viết cuối cùng là 11.10.2009 :-ss phải đến 2 mùa thu rồi ý chứ ít đâu :-ss. Mà cũng chẳng có thời gian, kì trước thì học, học xong về VN nghỉ hè xong giờ lại sang đây học típ. Hết thời gian là đúng rồi smile Viết mấy dòng linh tinh cái để quay lại với Blog smile

10.10 Còn một cái gì đó để chào mừng.

Hum trước hùng hồn tuyên bố trước phòng bảo từ nay sẽ chăm học happy ! Ai dè tuyên bố cái làm ốm mất 2 ngày trời yuck , bỏ cả học nằm giường ho khù khụ như ông cụ zip ,thôi từ nay chẳng dám tuyên bố cái j nữa. Đến hôm nay vẫn còn dư âm. Hức hức. Số khổ, muốn chăm mà ông trời chẳng tạo điều kiện :d Lại phải lười roài bigsmile
Mình thích màu đen và trắng, mua gì cũng vậy, quần áo toàn một màu thống nhất lun, thế là bị bọn bạn ý kiến ý cò lên lên xuống xuống, tức mình hum nay mạnh dạn đầu từ toàn bộ quần áo ...hoa hoét màu hồng. Làm dân chơi khác dân thường một ngày xem ..có ai dám ý kiến tiếp không ta. Chỉ khổ cái chân của tôi đi cả ngày trời mà vẫn bị nó bắt đứng tạo dáng đến cả mấy chục phút mới chụp nổi cái ảnh. Oa oa





(Mình là cái thèng áo màu hồng nghen)

Đông về rùi !

Mới hum qua thui cùng thằng bạn đi chụp Mùa thu vàng.

Vậy đùng cái trời trở gió, làm thêm cơn mưa đá để rùi sáng nay tuyết ngập đầy đường không quên mang theo cái rét buốt giá. Đông đã về thật rùi ! Vẫn chưa có ny này! pùn ơi là pùn sad, đông này biết ôm ai cho hết cái giá lạnh đây ....
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31