Cake sữa chua - sử dụng nồi điện

, ,

Nồi cơm điện đã từng một thời rất gắn bó trong sự nghiệp làm bánh của tớ - thời chưa có lò nướng tới thời phải rời xa lò nướng... Trong nhà tớ, Mèo mua cho tớ hai nồi điện : một nồi để nấu cơm và một nồi để tớ muốn làm gì thì làm (bánh, xôi, hầm xương ... mà thường là để làm bánh)

Cake sữa chua - là một công thức biến tấu chút đỉnh từ món Sourcream butter cake của White Polar hướng dẫn trên diễn đàn ẩm thực của ttvnol. Cũng như các công thức khác của WP, tớ đã làm thành công bánh này ngay từ lần đầu, tuy nhiên, đây cũng là loại bánh dễ thành công vì bánh sử dụng bột nổi để làm nở bánh, không yêu cầu kỹ thuật đánh trứng cầu kỳ.
Như tớ đã nói ở trên, bánh này vốn tên nguyên gốc là Sourcream butter cake, nghĩa là có sử dụng Sourcream - là một lại cream chua như tên gọi (tớ chưa dùng thứ này bao giờ nên cũng không biết nó ra sao), tớ đã nhìn thấy nó được bán ở một siêu thị nào đó, nhưng rất đắt .. tớ không nhớ nó bao nhiêu, chỉ biết là đắt lắm, hình như còn đắt hơn cả whipping cream nữa thì phải ... dó đó, tớ chế ra bằng cách thay Sourcream bằng ... sữa chua (cũng chua chua cả)
Với công thức này, tớ nghĩ có thể không có máy đánh trứng cũng làm được, tuy nhiên mình phải để bơ thật mềm và phải sử dụng đường xay ... tớ nghĩ thế.

NGUYÊN LIỆU :
  • 160g bơ lạt để nhiệt độ phòng
  • 230g đường
  • 2 trứng (loại ~ 60g/trứng)
  • 160 ml sữa chua (tớ dùng khoảng 1.5 cho tới 2 hộp sữa chua Vinamilk hương trái cây - thơm lắm)
  • 200 g bột mỳ thường
  • 1 muỗng cafe (đong vơi vơi) baking powder
  • 1/2 muỗng cafe baking soda

CÁCH LÀM :

- Trộn bột nổi (baking powder), bột soda với bột, rây mịn.
- Đường + bơ dùng máy đánh trứng đánh trắng (khoảng 8-10 phút)
- Cho từng quả trứng vào trộn đều bằng muỗng (có thể dùng máy đánh số nhỏ, không đánh lâu), sau mỗi quả trứng thì một ít bộ, rồi một ít sữa chua .. sau cùng cho tất cả bột vào, trộn đều.

- Nồi cơm láng bơ chống dính, đổ hỗn hợp bột vào - chú ý đừng để bột dây vào thành nồi.
- Dùng muỗng dàn bột cho đều mặt.
- Bấm quick cook để "nấu", khi nồi tắt điện, chờ khoảng 1 - 2 phút, bấm tiếp. Nấu tổng cộng khoảng 3 lần. Sau lần thứ ba hãy mở nồi để thử bánh. Nếu bánh chưa chín mới bấm tiếp. (Cái này tùy loại nồi nhé, có thể sau lần 2 thì bánh đã chín rồi - thử bằng cách lấy tăm xuyên vào giữa bánh, xuyên tới đáy, rút lên, sờ thấy tăm khô ráo là bánh đã chín) - Theo kính nghiệm của tớ thì loại "cake" - nghĩa là bánh có nhiều bơ, bột hơn loại ga tô cơ bản và làm nổi bằng bột nổi - thường khá lâu chín.

- Bánh chín, mở nắp nồi, chờ nguội một tí thì lấy bánh ra (nếu đậy nắp bánh sẽ bị hấp hơi)
- Bánh này ăn nóng rất ngon. Nếu ăn không hết thì cất hộp kín bỏ tủ lạnh. Khi ăn lấy ra quay viba cho ấm lên, bánh sẽ mềm lại rất ngon.
- Lúc ăn có thể rưới kem tươi lên bánh (trong lúc quay viba), kem tươi sẽ ngấm vào bánh ăn ngon lắm (với người mê những món béo ngọt)
- Nếu nướng lò nướng thì nhiệt độ 170 độ và nướng khoảng 1 tiếng nhé. Tớ thường làm bằng nồi điện, thì không vấn đề gì, nhưng khi nướng bằng lò nướng thì hay gặp sự cố lắm, nhất là sự cố bánh nướng hoài không chín. Hix !
[/FONT]

Bánh bò cơm rượuPate gan gà

Comments

Napu Friday, June 11, 2010 9:18:33 PM

em cũng thích các loại bánh có sữa chua, và cũng hay thay sour cream bằng sữa chua như chị, hì hì, em nướng bánh loại này cũng 1 tiếng là chín rồi chị ạ, hay là nhiệt lò nhà chị thấp hả chị sad

Brightclouds Saturday, June 12, 2010 1:31:34 AM

Chị cũng nghi cái lò nhà chị nhiệt độ không ổn định ... thông thường theo công thức thì bánh của chị thường nướng thời gian lâu hơn mới chín bánh ...

Kidkidkenshin1412 Saturday, June 12, 2010 3:14:33 AM

banh chi làm nhìn bông xốp ngon quá.

Brightclouds Saturday, June 12, 2010 5:43:57 AM

Mấy cái cake chị dùng nồi điện này thường rất mềm, xốp, ngon lắm Kid à ...

Kidkidkenshin1412 Saturday, June 12, 2010 6:24:31 AM

da, em có nướnggato honkon bằn noi com dien roi, ngon lắm nhưng em chưa làm bánh dạng này hay pound cake, hôm nào em làm theo chi smile

Brightclouds Saturday, June 12, 2010 7:37:48 AM

À, pound cake chị cũng chưa làm bằng nồi điện bao giờ ... có lẽ bữa nào thử xem sao smile

Viễn Thivienthicusi Saturday, June 12, 2010 7:45:37 AM

Wow! Bánh trông ngon quá đi...thấy hướng dẫn cũng dễ mà chẳng biết làm có vướng mắc gì không hi! Mình sẽ nghiên cứu thử xem sao!!!Cảm ơn đám mây sáng xinh đẹp nhé bigsmile

Brightclouds Saturday, June 12, 2010 8:05:09 AM

Làm đi bạn, sẽ không vướng mắc gì đâu nếu tất cả nguyên liệu đều có đủ. Mình trông chờ món bánh của bạn nhé !
(Mà sao bạn biết mình xinh đẹp vậy ???)

Viễn Thivienthicusi Monday, June 14, 2010 8:35:46 AM

Originally posted by Brightclouds:

(Mà sao bạn biết mình xinh đẹp vậy ???)


Mình nhìn blog của bạn thấy mọi thứ quá chu toàn khó chê vào đâu được trình bày đẹp, viết lách chuẩn mực, trình độ đồ họa cao, giàu tính thẫm mỹ, trình độ gia chánh quá độc đáo, ứng xử lịch duyệt.v.v...tổng hợp lại thì phải là người đẹp rồi còn gì! Dung nhan có đẹp chỉ là phụ thôi, mà quả đẹp nữa thì thật quá tuyệt vời...mình rất ngưỡng mộ happy love coffee

Brightclouds Monday, June 14, 2010 8:59:49 AM

Những lời của bạn khiến mình rất phấn khởi, tự mãn ... hì hì ... tuy nhiên, nếu mình đặt tình huống những lời này bạn dành cho các bạn yêu thích nấu nướng ở làng Opera này thì với ai cũng đúng hết, thực sự là thế ... Nếu bạn thích blog của mình (và mình đang cố gắng ngày càng hoàn thiện nó), thì đó chính là kết quả của những điều mình học hỏi được từ bạn bè khắp nơi. Cái đáng khen của mình (nếu có) chính là biết chịu khó học hỏi, lắng nghe và kiên nhẫn đó bạn.
Những lời động viên của bạn sẽ khiến mình cố gắng học hỏi nhiều hơn để xứng đáng với những suy nghĩ tốt đẹp của bạn dành cho mình ! Cám ơn bạn nhé.
Và mình vẫn chờ món bánh của bạn đấy !

Nguyễn Hồng Minhhongminh1288 Tuesday, July 13, 2010 11:17:07 AM

có vẻ món nay hợp với sức mình đây p

Brightclouds Tuesday, July 13, 2010 3:32:15 PM

smile p

Unregistered user Thursday, August 19, 2010 2:05:11 AM

Anonymous writes: chi oi bot baking powder va baking soda biet lay o dau em ko biet mua nhung thu nay o dau ca

Brightclouds Thursday, August 19, 2010 2:23:18 AM

À, mua ở hàng bán nguyên liệu làm bánh em à. Nếu ở SG thì mua ở chợ Bến Thành, ở Hà Nội thì mua ở shop Liên Hoa (chợ tạm Phùng Hưng) nhé. Còn các tỉnh thành thì chị chịu, có thể ở các quầy bán hàng khô, tạp hoá ở chợ, em hỏi thử xem.

Unregistered user Saturday, April 30, 2011 6:06:33 AM

sunny writes: hum nao ranh chau fai di mua nguyen lieu va hoc lam moi dc.hjhj.mon nao cua co cug nhin ngon ma dep wa co.chau thik lam cai mousse co noi nhg ma whipping cream dat lam.huchuc.huhu.

Brightclouds Monday, May 2, 2011 8:47:52 AM

Originally posted by anonymous:

nhg ma whipping cream dat lam.huchuc.huhu.


Ừ, cái whipp thì đắt thật. Dạo này túi của cô nó cũng eo hẹp nên cũng không dở dói cái món mousse thường xuyên được.

Unregistered user Saturday, October 8, 2011 11:22:06 AM

linh writes: lần dầu tiên vào blog bạn đọc ấn tượng là cách dùng nồi cơm điện nướng bánh hiii....mới biết cách này luôn.bạn giỏi quá

Brightclouds Monday, October 10, 2011 3:06:41 AM

@linh : Dùng nồi cơm để làm bánh không phải là "chiêu" mới đâu bạn à, nhưng có lẽ vì ít được phổ biến ... mình thấy trong các cataloge sử dụng nồi điện đều có trang hướng dẫn làm bánh smile
Cám ơn bạn đã ghé thăm ...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31